Ông vua yêu vợ ở vương quốc "năm thê bảy thiếp" đang chờ đón một điều đặc biệt

Anh Đào,
Chia sẻ

Tin vui từ hoàng hậu khiến cho thần dân ở vương quốc hạnh phúc nhất thế giới vui mừng khôn xiết.

Daily Mail đưa tin, Hoàng hậu Jetsun Pema 25 tuổi và Nhà vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, 35 tuổi của vương quốc hạnh phúc nhất thế giới Bhutan đang nóng lòng chào đón hoàng tử đầu lòng. Thông tin này đã khiến thần dân của cả nước hết sức vui mừng. 

Tin vui cặp đôi hoàng gia đang mang thai đã được công bố hồi tháng 11 năm ngoái nhưng phải đến thời gian gần đây, khi bộ lịch trực tuyến hàng tháng có in hình nhà vua và hoàng hậu thì mọi chuyện mới thực sự làm nhiều người yên tâm. Trong ảnh, đức vua Wangchuck ôm eo Hoàng hậu Pema từ đằng sau vô cùng tình cảm và hạnh phúc. Văn phòng hoàng gia thông báo rằng: "Năm nay, chúng ta hạnh phúc vô lượng vì chờ đợi hoàng tử ra đời. Đây sẽ là một năm tuyệt đẹp đối với đất nước Bhutan".

quốc vương Bhutan
Tấm ảnh trong bộ lịch được phát hành trực tuyến hàng tháng của hoàng gia Bhutan cho thấy sự hạnh phúc của người sắp làm cha làm mẹ.

Đương kim hoàng thượng của Bhutan từng du học ở Anh và Mỹ, chính thức lên ngôi năm 2008 và kết hôn với Hoàng hậu Pema 3 năm sau đó. Người dân của vương quốc hạnh phúc nhất thế giới khi ấy đã thực sự bị choáng ngợp bởi cuộc tình đẹp như mơ của cặp trai tài gái sắc này. Họ đã có một đám cưới cổ tích, đồng thời cũng là sự kiện truyền thông lớn nhất trong lịch sử nước này. 

quốc vương Bhutan
Đức vua Wangchuck được coi là hoàng tử bạch mã của dãy núi Himalaya đã kết hôn với bậc mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Pema.

Ở đất nước Bhutan, các vị quân chủ có quyền "năm thê bảy thiếp" nhưng vua Wangchuck lại giữ riêng cho mình một lối sống khác biệt khi tự xây một bức thành trì cao vút ngăn cách bản thân với những lề thói truyền thống.

Bhutan

Bhutan nổi tiếng là cõi hạnh phúc của miền hạ giới bên triền dãy Himalaya xa xôi, với dân số chỉ 750.000 người và quốc gia duy nhất đo chỉ số hạnh phúc (GNH) thay vì GDP (tổng sản phẩm quốc nội) như nhiều quốc gia khác. Nơi đây người dân chủ yêu theo đạo Phật và mọi cơ sở vật chất điện đường trường trạm chỉ phát triển vào những nam 1960 của thế kỷ trước. 

Chính vì lẽ đó mà cuộc sống ở đây rất yên bình là thầm lặng. Ai ai cũng đều ý thức được việc tạo ra môi trường sống lý tưởng là trách nhiệm của tất cả mọi người.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ