Park Shin Hye được khen ngợi hết lời trong phim đóng cùng Hyun Bin

Crissi,
Chia sẻ

Không chỉ học nói tiếng Tây Ban Nha, Park Shin Hye còn dành thời gian học chơi đàn guitar vì có một phân đoạn cô phải chơi ca khúc "Memories of the Alhambra" trong bộ phim cùng tên.

Những ngày vừa qua, các fan của Park Shin Hye vô cùng mong chờ đến ngày bộ phim Memories of the Alhambra phát sóng bởi đây là bộ phim hợp tác đầu tiên giữa cô và nam thần Hyun Bin.

Park Shin Hye vào vai nữ chủ nhân trẻ tuổi của một nhà nghỉ nhỏ cũ kỹ ở miền quê vùng Granada tên Jung Hee Joo. Ban đầu, cô đến Tây Ban Nha là để thực hiện ước mơ trở thành một nhạc công guitar chuyên nghiệp. Thế nhưng cuối cùng cô nàng lại phải từ bỏ giấc mơ của mình vì biến cố gia đình bất ngờ xảy đến. Sau khi bố mẹ mất, Hee Joo đã phải tiếp quản việc kinh doanh của khu nhà nghỉ của gia đình và cùng với em trai mình cai quản nó.

Park Shin Hye được khen ngợi hết lời trong phim đóng cùng Hyun Bin - Ảnh 1.

Park Shin Hye tự nhận xét về nhân vật của mình trong bộ phim lần này rằng: "Cô ấy là người rất mạnh mẽ và không lo sợ khi phải một mình chống chọi với những khó khăn ập đến. Mặc dù Hee Joo phải từ bỏ giấc mơ của mình và quản lý nhà nghỉ của gia đình thế nhưng không vì điều đó mà cô nàng đánh mất bản chất nghệ sĩ vẫn luôn tồn tại trong người từ nhỏ đến lớn".

Jung Hee Joo vẫn luôn sống cuộc sống của riêng mình và giữ gìn tình yêu sâu đậm với âm nhạc. Bên cạnh việc quản lý nhà nghỉ, Hee Joo còn làm thêm những công việc khác để kiếm thêm kinh phí cho gia đình như hướng dẫn viên du lịch và cả nhạc công guitar.

Park Shin Hye được khen ngợi hết lời trong phim đóng cùng Hyun Bin - Ảnh 2.

Trước khi bắt đầu ghi hình, Park Shin Hye đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu nhân vật của mình và học hỏi thêm những kỹ năng khác nhau như chơi guitar để có thể hóa thân hoàn toàn thành nhân vật Jung Hee Joo. Cô cho biết: "Bởi vì Hee Joo quản lý một nhà nghỉ ở Grenada nên sẽ có một số câu thoại của tôi là tiếng Tây Ban Nha. Tôi đã bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha bởi vì tôi muốn phát âm của mình phải tự nhiên nhất có thể và không bị kỳ cục hay gượng ép. Ngoài ra thì tôi còn học chơi đàn guitar cũng như là đọc thêm những cuốn sách hướng dẫn về Alhambra để có thể tự mình thể hiện ca khúc đó".

Park Shin Hye được khen ngợi hết lời trong phim đóng cùng Hyun Bin - Ảnh 3.

Memories of the Alhambra vốn là một bản nhạc hòa tấu bằng guitar huyền thoại và kinh điển. Chính vì vậy việc phải tự mình thể hiện ca khúc đó trong phim bằng đàn guitar trở nên rất áp lực với Park Shin Hye. Cô đã dành trọn thời gian rảnh rỗi khi không có lịch trình để tập đàn. Thế nhưng vì chỉ là "học viên mới" nên nữ diễn viên chỉ biết luyện tập thật chăm chỉ mỗi ngày. Park Shin Hye thậm chí còn thử sức với phiên bản chậm hơn của ca khúc trước khi chơi nó với tốc độ bình thường.

Park Shin Hye được khen ngợi hết lời trong phim đóng cùng Hyun Bin - Ảnh 4.

Nói về cảm giác khi được làm việc với đoàn phim, Park Shin Hye chia sẻ: "Dàn diễn viên và cả các nhân viên trong đoàn phim đều làm việc rất chăm chỉ. Tất cả chúng tôi đều được dẫn dắt bởi biên kịch cực kỳ tâm huyết Song Jae Jung và đạo diễn Ahn Gil Ho. Memories of the Alhambra là một "bữa ăn tinh thần" đầy bí ẩn, chắc chắn sẽ khiến khán giả thấy hài lòng và bị cuốn hút từ những tập đầu tiên. Ngoài kịch bản thì người xem còn được thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn, sự hòa trộn hoàn hảo giữa những pha hành động và cả những khoảnh khắc lãng mạn".

Park Shin Hye được khen ngợi hết lời trong phim đóng cùng Hyun Bin - Ảnh 5.

Memories of the Alhambra kể về mối tình lãng mạn kỳ lạ giữa Yoo Jin Woo (Hyun Bin), một chàng CEO của công ty đầu tư với tính cách khá kiêu ngạo. Khi đến Grenada để tìm một dự án đầu tư, anh đã vô tình bị mắc kẹt lại nơi đây và nghỉ tại nhà nghỉ của Jung Hee Joo. Từ đó, giữa 2 người bắt đầu nảy sinh những điều kỳ lạ khiến cả anh lẫn cô đều không thể rời bỏ đối phương.

Phim sẽ chính thức lên sóng vào lúc 21g00 (giờ địa phương) ngày 1/12 ngay sau khi bộ phim Room No. 9 kết thúc.

Chia sẻ