"Phẩm chất quý ông" - muốn hiểu đàn ông như lòng bàn tay thì nhất định không được bỏ lỡ phim này

Pompom,
Chia sẻ

Cùng "mẹ đẻ" là nhà biên kịch "Hậu duệ mặt trời", với dàn diễn viên chính gồm 4 người đàn ông đã qua tứ tuần với kịch bản không cao trào, không nút thắt nhưng một khi đã xem thì khó lòng dứt ra nổi.

Nghe cái tựa đầy đứng đắn làm người ta đoán mò về một bộ phim nhàm chán cùng các quy tắc học làm quý ông chuẩn mực. Nhưng đảm bảo bạn sẽ ngã ngửa và bật cười khanh khách chỉ sau vài phút đầu tiên các thước phim lướt trên màn hình, bởi sự dí dỏm hài hước cực duyên mà dàn diễn viên U40 này thể hiện.

Phẩm chất quý ông - muốn hiểu đàn ông như lòng bàn tay thì nhất định không được bỏ lỡ phim này - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Bộ phim rút ra một chân lí vô cùng đơn giản mà không phụ nữ nào chịu hiểu, đó là “đàn ông thực chất chỉ là đám con nít có râu”, và không hề có người đàn ông hoàn hảo trong cuộc đời này. Tình bạn giữa đàn ông là vĩnh cửu, thay vì cố gắng tách biệt họ xa nhau, hoặc chỉ muốn mình là vị trí duy nhất trong lòng chàng thì sao không thử nhập bọn và là một thành viên trong “băng đảng” ấy?

Sức cuốn hút từ những ”câu chuyện nhỏ mở đầu”

Không như nhiều bộ phim truyền hình khác, “Phẩm chất quý ông” luôn có một đoạn mở đầu mỗi tập đầy đầu tư - và đôi khi chẳng liên quan gì đến nội dung tập hôm ấy.

Đoạn mở đầu có thể là hồi ức của 1 hoặc 4 người bạn thân nhau từ thời đóng khố. Từ những câu chuyện quậy phá thuở thiếu thời khiến khán giả cười sặc sụa, hoặc lấy đi nước mắt bởi 1 kỉ niệm quá đỗi đau thương.

Phẩm chất quý ông - muốn hiểu đàn ông như lòng bàn tay thì nhất định không được bỏ lỡ phim này - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Dù thời lượng ngắn, nhưng các câu chuyện mở đầu này đều được đầu tư rất kĩ càng, nội dung lắng đọng làm người xem bất chợt nhoẻn cười mỗi khi nhớ lại. Và bên cạnh việc đón chờ 1 tập phim với nội dung mới, người xem “Phẩm chất quý ông” còn háo hức phần hơn vì không biết, câu chuyện mở đầu tập phim hôm nay mình sẽ được biên kịch thiết đãi điều chi?

Ba mươi chưa hẳn là Tết, 40 cũng chẳng phải già

Các anh trong phim này hầu như đều được lên chức “chú”, nhưng độ tinh nghịch và nắm bắt xu hướng thì chẳng phải hạng xoàng đâu nhé.

Phẩm chất quý ông - muốn hiểu đàn ông như lòng bàn tay thì nhất định không được bỏ lỡ phim này - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Anh “già” luật sư góa vợ bình thường ít nói và đứng đắn là thế nhưng có thể nhảy theo điệu Gee của SNSD một cách điệu nghệ, rồi còn luôn chuẩn bị giấy bút để có thể xin chữ kí thần tượng mọi lúc mọi nơi khiến đám trẻ ngày nay cúi đầu bái phục chứ chẳng chơi.

Phẩm chất quý ông - muốn hiểu đàn ông như lòng bàn tay thì nhất định không được bỏ lỡ phim này - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Hay cách cả 4 ông mắt chợt sáng như đèn phe mỗi khi có cô nàng nào nóng bỏng lướt ngang dù trước đó chỉ vài giây thôi còn đang cãi nhau nhem nhẻm.

Và vô số những trò “lố” khác khiến người ta càng gật gù tin tưởng vào câu “đàn ông thực chất chỉ là những chú bé có râu mà thôi”.

Yêu đơn phương không có nghĩa là cứ phải “câm lặng”

Nhà biên kịch tài năng Kim Eun Sook - mẹ đẻ của bom tấn “Hậu duệ mặt trời” đã phá bỏ mọi quy tắc về “yêu đơn phương” truyền thống trong phim này.

Đơn phương không có nghĩa là cứ phải câm lặng nhìn người mình yêu si mê đối tượng khác. Yêu đơn phương trong “Phẩm chất quý ông” táo bạo và mạnh mẽ hơn nhiều, đơn phương sẽ có sự chuyển biến nếu ta kiên trì chinh phục đối tượng bằng cả lời nói và hành động.

Phẩm chất quý ông - muốn hiểu đàn ông như lòng bàn tay thì nhất định không được bỏ lỡ phim này - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Hãy nghe thử 1 câu thoại của Jang Dong Gun trong vai kiến trúc sư tài năng Kim Do Jin nói với đối tượng mà anh thầm yêu mến bạn sẽ thấy kịch bản phim này sáng tạo thế nào: “Tôi định bắt đầu yêu đơn phương cô. Không cho phép cô từ chối. Tôi không phải loại thanh niên tràn trề sức sống, lặn lội từ xa tới đây chỉ để đùa cô cho vui đâu. Người đàn ông 'tài sắc vẹn toàn' như tôi, cô cho là không có thành ý sao?".

Tình bạn của đàn ông thực sự khiến người khác phải ngưỡng mộ

Không như tình bạn của phụ nữ, chỉ có thể bền lâu khi hai người không chênh nhau về quá nhiều mặt (nhan sắc, trí tuệ, tiền tài…), tình bạn của đàn ông thực sự đơn giản hơn rất nhiều. Và “Phẩm chất quý ông” đã xây dựng một tình bạn đáng ngưỡng mộ ấy qua 4 nhân vật trong phim, tưởng chừng như người này có thể hy sinh vì người kia.

Phẩm chất quý ông - muốn hiểu đàn ông như lòng bàn tay thì nhất định không được bỏ lỡ phim này - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)

Vì tình bạn, Yoon đã kìm nén tình yêu của mình dành cho Meari để Tae San được yên lòng. Vì tình bạn, Jung Rok, Yoon, Tae San đã làm mọi việc để hàn gắn tình yêu cho Do Jin và Yi Soo.

Vì tình bạn, Do Jin, Jung Rok, Tae San có thể vứt bỏ mọi thứ để chạy đến với Yoon khi vợ anh mất.

Phẩm chất quý ông là một bộ phim hài hước, nhưng tình bạn của bốn nhân vật trong phim là một điểm nhấn cảm động vầ đáng giá khiến khán giả không ít lần phải rơi nước mắt.

Sự thật trần trụi về đàn ông - và đàn ông không ai là hoàn hảo, hãy chỉ nên tìm 1 điểm “hoàn hảo” của họ thôi

4 nhân vật nam chính với 4 tính cách khác nhau, đều là những quý ông U40 với sự nghiệp, tiền đồ ổn đinh. Nhưng trong họ luôn còn bao khiếm khuyết, chẳng ai hoàn hảo trăm phần trăm.

Kiến trúc sư Kim Do Jin - trai hư đào hoa, độc miệng

Nhân vật Kim Do Jin do Jang Dong Gun thủ diễn đã phủ nhận: “Tôi không phải là một quý ông”. Minh chứng là một anh kiến trúc sư tưởng như hoàn hảo là thế, ga lăng là thế với những cử chỉ ân cần lấy khăn trải bàn làm thành váy rất điệu cho cô nàng không hề quen khi cô bị sự cố rách váy, lấy áo choàng quấn váy cho nàng vì sợ nàng rét…, nhưng lại là người theo chủ nghĩa “độc miệng” với những câu nói như xát muối vào lòng người khác và sẵn sàng để người mình yêu, nhìn thấy một cô gái lạ trong bộ đồ ngủ bước ra từ phòng mình.

Phẩm chất quý ông - muốn hiểu đàn ông như lòng bàn tay thì nhất định không được bỏ lỡ phim này - Ảnh 7.

Vừa thắt khăn trải bàn làm váy cho người ta thế này...(Ảnh: Internet)

Và anh còn trả lời với giọng điệu đầy thách thức khi thấy cô nàng mình yêu đơn phương đang trố mắt ngạc nhiên rằng:”Cô có muốn ngủ với tôi? Cô mong đợi tình yêu trong sáng của tôi trong khi cô thích một người khác sao?".

Phẩm chất quý ông - muốn hiểu đàn ông như lòng bàn tay thì nhất định không được bỏ lỡ phim này - Ảnh 8.

...nhưng vẫn lên giường với cô nàng nóng bỏng khác (Ảnh: Internet)

Đúng vậy, cô mong đợi người đàn ông yêu đơn phương cô sẽ giữ mình đợi cô gật đầu khi anh ấy đã U40 và vô cùng đẹp trai, giàu có sao? Kim Do Jin cũng chỉ là một gã đàn ông đơn thuần thôi, và anh ta có quyền qua lại với nhiều mối quan hệ khác khi chưa có sự ràng buộc gì, có phải không?

Chủ quán bar Lee Jung Rok

Người đàn ông đào hoa với tài năng duy nhất là “rót mật vào tai phụ nữ” Lee Jung Rok (Lee Jong Hyuk thủ vai) khiến bất kỳ cô gái nào cũng dễ ngả lòng, lại là một người đàn ông đã có vợ. Và chính thói trăng hoa bất trị của anh khiến người đầu gối tay ấp lòng đau như cắt không biết bao lần. Liệu một quý ông thực sự nên có phẩm chất “ong bướm” này?

Kiến trúc sư Im Tae San

Vậy một quý ông lý tưởng sẽ như anh kiến trúc sư Im Tae San (Kim Soo Ro) – khiến trái tim của cô giáo Yi Soo (Kim Ha Neul) yêu ngay tức khắc chỉ sau 20 giây nhìn? Phong độ, quyến rũ từ cơ bắp tới phong cách làm việc thẳng thắn, sẵn sàng “hy sinh” bản thân để có hợp đồng cho công ty, và cách chăm sóc cho người mình yêu rất tận tình.

Phẩm chất quý ông - muốn hiểu đàn ông như lòng bàn tay thì nhất định không được bỏ lỡ phim này - Ảnh 9.

(Ảnh: Internet)

Anh được hội quý ông chứng nhận là “hảo hán chính trực”. Dường như mọi lứa tuổi phụ nữ, từ bà giám đốc khách hàng nhiều tuổi tới cô bạn xinh đẹp luôn đặt tiêu chí bạn trai phải nhiều tiền, đều phải đổ gục trước anh chàng.

Nhưng liệu bạn có an lòng khi có người bạn trai/chồng không biết nói “không” với tất cả các cô gái?

Luật sư Choi Yoon

Hay một người quý ông chân chính phải như luật sư Choi Yoon (Kim Min Jong) thông minh, bình tĩnh xử trí mọi tình huống, rất dịu dàng, chung tình? Dù người vợ đã mất được hơn 2 năm, anh vẫn luôn giữ trọn đạo nghĩa và không yêu bất kỳ ai, dù cô bé Im Maeri (Yoon Jin Yi) yêu anh hết mực, từ một cô béo đã giảm cân để trở thành cô gái xinh đẹp để được anh yêu, làm mọi việc chỉ để được gặp anh, nhưng anh vẫn lánh mặt.

Phẩm chất quý ông - muốn hiểu đàn ông như lòng bàn tay thì nhất định không được bỏ lỡ phim này - Ảnh 10.

(Ảnh: Internet)

Người đàn ông mà cứ mãi sống trong quá khứ, trọng bạn bè hơn cả người mình yêu thương. Thà đành lòng làm đau hiện tại sát bên còn hơn là đứng ra bảo vệ tình yêu của chính mình thì cũng chẳng thể là người hoàn hảo.

Tia hy vọng cho gái già cô đơn

Thực sự dù có đang tuyệt vọng bởi cái sự ế dai ế dẳng của mình tới độ nào đi chăng nữa, thì sau khi coi “Phẩm chất quý ông”, đảm bảo chị em sẽ phấn chấn lại ngay. Vì cô giáo dạy môn đạo đức tính tình cứng nhắc, nhan sắc tầm thường thế kia còn vớ được anh kiến trúc sư mà “nhìn phát yêu ngay” như Kim Do Jin cơ mà, thì sao mình lại không có cơ hội chứ nhỉ?

Phẩm chất quý ông - muốn hiểu đàn ông như lòng bàn tay thì nhất định không được bỏ lỡ phim này - Ảnh 11.

(Ảnh: Internet)

Tóm lại, chị em à, hãy xem “Phẩm chất quý ông” đi nếu muốn hiểu về 1 nửa loài người và tin hơn vào tình yêu từ sự tình cờ gặp gỡ nhé!

Chia sẻ