Phẫn nộ hình ảnh mặc mẹ quỳ lạy van xin, con vẫn ung dung chơi game

Phương Đỗ,
Chia sẻ

Cảnh tượng người mẹ quỳ gối, giục con về nhưng cậu con trai vẫn thản nhiên ngồi chơi điện tử trong quán net khiến dân mạng vô cùng bức xúc.

Đoạn clip có độ dài gần 30 giây ghi lại cảnh người phụ nữ quỳ gối trước một nam thanh niên đang ngồi chơi điện tử trong tiệm internet. Bất chấp người mẹ ruột hết lời khuyên bảo, nhẹ nhàng đề nghị con trai đi về, nhưng đáp lại cậu con trai vẫn mặc kệ và thản nhiên ngồi chơi game như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, những lời xì xào của nhiều thanh niên khác có mặt trong quán thời điểm đó cũng không làm cậu con trai động lòng. 

Sau đó, cậu con trai còn chẳng thèm quay lại nhìn mẹ mình, và đáp lời chống không, lạnh lùng trong khi tay lướt rất nhanh trên bàn phím máy tính.

Bức xúc cảnh mẹ quỳ gối, con vẫn ngồi chơi game
Sự việc được cho là xảy ra ở một tỉnh thành miền Bắc.

Trước đó cậu thanh niên này đã chủ động nói dối mẹ rằng mình đi học nhưng lại ra quán game, chơi điện tử. Nghi ngờ, người mẹ tìm đến và gọi về nhưng cậu con trai nhất quyết không chịu về. Hết lời khuyên bảo, người phụ nữ đành quỳ xuống nền nhà và nói sẽ quỳ cho tới khi nào con trai về mới thôi. Thế nhưng cả khi chấp nhận “hạ mình” trước con trai người mẹ vẫn chẳng thể khiến con trai rời quán.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip nói trên đã nhận được rất nhiều ý kiến bình luận của cư dân mạng. Phần đông đều lên án, thể hiện sự bức xúc trước thái độ của cậu thanh niên với mẹ ruột mình. Họ cho rằng nếu nhìn qua đây là cách đối xử của chủ với tớ, của cậu chủ với một người làm công chứ chẳng phải với người dứt ruột đẻ đau ra mình.

"Con với cái như này thì đúng là không thể chấp nhận được. Đời thuở nhà ai con lại để mẹ quỳ lạy van xin như thế kia không. Người con trai cứ thế ngồi chơi điện tử trong khi người sinh ra mình quỳ dưới đất, nhìn mà đau lòng quá. Mẹ hành động như vậy giữa nơi đông người mà vẫn không có phản ứng gì cả. Bó tay cậu con trai quý hóa. Trong mắt người này mẹ cũng chỉ như đầy tớ. Không hơn”, bạn Hoàng Hương chỉ trích gay gắt.

Cùng chung quan điểm, thành viên có facebook Tuấn Thành nêu ý kiến: "Mình thấy mình lớn hơn nhiều sau khi ăn mỗi cái bạt tai. Ok! Đánh đập là không tốt, không cổ súy cái ấy, nhưng mà đôi lúc thì phải dùng "quân luật". Chứ ở đâu ra cái kiểu, bố mẹ quỳ xin con cái không chơi điện tử? Ngược đời!".

Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến rằng người mẹ đã không đủ cứng rắn, thường ngày chiều con quá. Khi con ngồi lỳ trong quán cũng chỉ biết quỳ để “thi gan” thay vì dậy dỗ bằng đòn roi.

“Nói đi thì cũng phải nói lại, một phần cũng bởi cô chiều, cô yêu con quá nên nó mới như này. Cô sợ con quá hay sao mà khi nó bất tuân lệnh vẫn phản ứng yếu ớt. Dạy con kiểu này lớn chút nữa nó kề dao vào cổ chứ không đùa. Nó đã quen với kiểu muốn làm gì thì làm rồi”, bạn Hương Nga nêu ý kiến.

Hiện cậu con trai nghịch tử bất chấp việc mẹ quỳ gối van xin vẫn ngồi chơi điện tử tiếp tục bị cư dân mạng "ném đá" không thương tiếc.


Chia sẻ