Phát hiện thi thể bé gái 4 tuổi dưới sông, cảnh sát vạch trần tội ác kinh khủng của người mẹ

L.T,
Chia sẻ

Người phụ nữ cố ý thả con gái của mình xuống sông đã bị bắt giam và buộc tội cố ý giết người, đồng thời hành vi tàn nhẫn của cô ta được xếp vào hạng tôi phạm nguy hiểm.

Người phụ nữ này có tên là Shakayla Kayla Denson, 26 tuổi, sống tại Florida, Mỹ. Theo những thông tin được đưa ra trong ấn phẩm do cơ quan cảnh sát Tampa Bay thuộc thành phố Tampa, tiểu bang Florida, xuất bản, cô Denson bị bắt giam chỉ cách đây ít hôm sau khi các nhân viên của cơ quan này nhận được cuộc gọi thông báo về phát hiện thi thể một bé gái nhỏ tuổi nổi trên dòng sông Hillsborough River.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, được biết bé gái này có tên là Je'Hyrah Daniels (4 tuổi) và chính là con gái của Denson, người phụ nữ đã được bắt giam sau đó với cáo buộc gây ra tội ác trong vụ án này.

Theo tờ The People, thi thể cô bé Daniels được người dân phát hiện trên sông Hillsborough River tại một vùng nước cách bờ khoảng 22 mét. Cô bé đã được đưa vào bệnh viện ngay lập tức nhưng không thể qua khỏi, cô bé đã qua đời sau đó.

Phát hiện thi thể bé gái 4 tuổi dưới sông, cảnh sát vạch trần tội ác kinh khủng của người mẹ - Ảnh 1.

Bé gái Je'Hyrah Daniels (4 tuổi) và mẹ Shakayla Kayla Denson.

Qua quá trình thu thập chứng cứ, cảnh sát đã xác định được tội phạm ban đầu là cô Denson, đồng thời cũng chính là mẹ ruột của nạn nhân. Denson bị bắt khi cảnh sát phát hiện ra cô ta đang đi bộ gần dòng sông nơi xảy ra vụ án.

Theo những điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát thành phố Tamba, cô Denson đã ăn trộm một chiếc xe hiệu Nissan Altima màu xám trong một cửa hàng sửa chữa ô tô, sau đó lái chiếc xe đến sông Hillsborough River. Tại đây, cô ta đã bế con gái của mình, bé Daniels, lội xuống nước và thả em xuống dòng sông rồi bước lên bờ.

Denson bị bắt giam với 3 cáo buộc chính: lạm dụng trẻ em, trộm cắp và cố ý giết người. Với ba cáo buộc này, hành vi của Denson được xếp vào hàng tội phạm cấp độ 1, tức là tội phạm nguy hiểm.

Phát hiện thi thể bé gái 4 tuổi dưới sông, cảnh sát vạch trần tội ác kinh khủng của người mẹ - Ảnh 2.

Khu vực cảnh sát tìm thấy thi thể bé Daniels.

Mặc dù Denson bị bắt giam nhưng vụ án vẫn chưa có được kết luận cuối cùng bởi hiện tại động cơ của cô ta trong vụ án này vẫn chưa được xác định rõ ràng. Các cảnh sát tại vịnh Tampa vẫn đang nỗ lực làm rõ chân tướng sự việc.

"Hiện tại hồ sơ vụ án vẫn có nhiều câu hỏi hơn là những câu trả lời. Thế giới mà chúng ta đang sống thật có quá nhiều thứ kỳ quặc", ông Brian Dugan, cảnh sát trưởng tại cơ quan cảnh sát vịnh Tampa cho biết trong cuộc phỏng vấn nhanh với trang Fox News. 

Thêm một số thông tin cung cấp về vụ án, được biết, chín tháng trước khi Denson ra tay giết chết con gái, cô ta đã tạo cho con gái của mình, bé Daniels, một tài khoản trên GoFundMe. Trong một bài đăng có tựa đề "Life with Je'Hyrah", Denson cho biết con gái 4 tuổi của cô đã được các bác bác sĩ chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. 

"Mục tiêu của tôi là bắt đầu tiết kiệm để chữa trị cho Daniels. Đồng thời, tôi cũng đang cố gắng tìm kiếm những người có thể cùng tôi kết nối với những người khác đang phải sống với chứng bệnh quái ác này giống như Daniels để giúp họ chiến đấu với nó", Denson viết.

(Nguồn: People)

Chia sẻ