Phi Thanh Vân: Chồng tôi phát hoảng vì vợ quá xấu

,
Chia sẻ

“Anh ấy nói là “ xấu quá vợ ơi” (cười). Anh nói thế thôi chứ còn Vân thì rất hạnh phúc vì ông xã luôn yêu thương và động viên Vân rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống…”

Tại sao chị lại quyết định làm xấu mình trong phim “ Thẩm mỹ viện” ? Có phải chị không còn bị nỗi sợ hãi về vẻ ngoài xấu xí của ngày xưa “ ám ảnh” nữa sao ?

Khi nhận hóa thân vào một nhân vật trong bất cứ bộ phim nào Vân thường tìm hiểu rất kỹ kịch bản, nội dung và nhân vật mà mình sẽ đảm nhiệm.

Phi Thanh Vân nhập vai Ái Lan trong phim “Thẩm mỹ viện”.
 

Là diễn viên được sống và hóa thân vào nhiều số phận là may mắn của bất cứ ai khi tham gia nghệ thuật. Chính vì thế mà Vân sống và thể hiện cho nhân vật chứ không phải cho bản thân Vân nữa.

Chuyện xấu đẹp trên phim là điều Vân phải cố gắng làm sao có thể thật sự sống với nhân vật mình cần thể hiện nhất. Còn chuyện ngày xưa Vân giống một “ vịt con xấu xí” tất nhiên đến giờ nó vẫn còn là nỗi ám ảnh với Vân nhưng nó không còn như trước nữa.

Vân quyết định tham gia vai diễn trong bộ phim “ Thẩm mỹ viện” cũng vì điều đó.

Vậy chị có thể chia sẻ nhiều hơn về vai diễn của mình trong bộ phim mới này ?

Có thể nói vai Ái Lan của Vân được đạo diễn mô phỏng từ câu chuyện và quá trình làm đẹp của Vân. Nhưng tất nhiên cuộc đời, số phận, tính cách thì lại khác đi để tình tiết của phim được đẩy tới cao trao chứ không giống hệt như cuộc đời của Vân thì khán giả sẽ biết luôn được kết thúc rồi (cười).

Trong phim nhân vật Ái Lan của Vân vừa xấu xí, béo mập nhưng lại rất thông minh và lanh lợi hay như các cụ nói là “ mồm năm, miệng mười” nhưng bên ngoài cái vẻ thô kệch và xấu xí đó là một tâm hồn, ước mơ về một tương lai tươi đẹp, một cuộc sống hạnh phúc.

Tuy nhiên không thể tránh được những phút giây tủi thân, than trách số phận và đôi khi là vùng lên tức giận khi ai đó chế giễu mình một cách quá đáng.

Nhân vật của Vân đã phải khóc rất nhiều mà lý do thì cũng chỉ xoay quanh việc cô ý quá xấu. Vân nghĩ mình đã thể hiện khá thành công nhân vật này.

Chị có nhớ đến quãng thời gian quyết định tự biến mình từ “vịt con xấu xí” thành thiên nga như bây giờ không ?

Nhiều lắm chứ với bộ phim này Vân được sống lại thời gian ngày xưa, cảm nhận được ánh mắt nhìn không hề thiện cảm của một số người, những tiếng xì xào đôi khi là nói lớn như: xấu quá, hay diễn viên gì mà xấu thế.

Có những lúc Vân ngồi ở xa đoàn làm phim để chờ quay người dân đi ngang qua chê con nhỏ này xấu kinh dị…Vân nghe được nhiều lắm và cũng không biết nên vui hay buồn. Có lẽ vui vì mình hóa trang nhân vật rất thật nhưng buồn vì chạnh lòng nhớ lại hồi quá khứ.
 
Hỏi thật nhé ! chồng chị có phát hoảng khi nhìn thấy bộ dạng xấu xí của chị trong  phim không và anh ấy nói gì với chị ?

Anh ấy nói là “ xấu quá vợ ơi” ( cười). Anh nói thế thôi chứ còn Vân thì rất hạnh phúc vì ông xã luôn yêu thương và động viên Vân rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống. Kể cả khi Vân chưa phẫu thuật anh cũng không bao giờ chê Vân xấu cả.

Gần đây dư luận xôn xao khi một cựu hoa hậu của Acgentina đã chẳng may qua đời vì phẫu thuật . Dường như việc thẩm mỹ cũng giống như một ván bài may thì đẹp không thì có thể sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng ?

Vân đã tìm hiễu rất nhiều và biết rằng phẫu thuật thẩm mỹ được ra đời từ ngành phẫu thuật tạo hình dành cho những người bị bẩm sinh, tai nạn giao thông hay các tai nạn khác. Sau một thời gian phát triển mạnh và nhu cầu làm đẹp của con người thì ngành giải phẫu thẩm mỹ được ra đời.

Chính vì thế đây không phải là trò chơi may rủi mà là một nghiên cứu khoa học thực sự. Còn những người không may gặp phải tai nạn trong quá trình thực hiện nó thì phải xem xét lại nơi thực hiện các cuộc giải phẫu đó có uy tín và tên tuổi hay không hoặc có thế bị mẫn cảm hay và cơ địa không phù hợp với thứ gì đó không.

Vậy lúc chị trải qua các cuộc phẫu thuật để đẹp như bây giờ chị nghĩ đến điều gì ? Chị có nghĩ đến tình huống xấu nhất không?

Vân hoàn toàn tin tưởng vào các bác sỹ khi thực hiện các cuộc giải phẫu đó. Đó là những bác sỹ có tên tuổi và tay nghề cao nên Vân không nghĩ đến điều gì ngoài việc mình sẽ thật sự đẹp lên khi cuộc phẫu thuật đó kết thúc (cười).

Trong tương lai, Phi Thanh Vân có còn ý định tiếp tục tham gia các cuộc giải phẫu để đẹp hơn không hay chị hài lòng với nhan sắc hiện nay của mình rồi ?

Vân nghĩ đẹp như hiện nay là quá đủ rồi. Để có thể tiến hành một cuộc giải phẫu thẩm mỹ đòi hỏi phải có tiền và sự chịu đựng đau đớn. Nó không phải là một trò game để Vân có thể chơi là nghiện.
                               
Cảm ơn và chúc Phi Thanh Vân ngày càng thành công !
 
Theo KH&ĐS
Chia sẻ