Phỏng vấn dạo: Học sinh bây giờ được cho bao nhiêu tiền tiêu vặt?
Giờ lớn rồi, nhìn lại lứa học sinh bây giờ mới thấy chi tiêu thoải mái thật, muốn gì ăn đó, thích gì chơi nấy, thực sự không biết tiền tiêu vặt của các bạn ấy là bao nhiêu?
Lúc chưa đi làm và tự kiếm ra tiền, chắc ai cũng đã có những ngày đi học và trông chờ vào tiền tiêu vặt từ nhị vị phụ huynh. Nói cho sang thế thôi chứ hồi đó, 2,3 nghìn, hoặc 5 nghìn là to lắm. Mà cũng chả phải nhà nào cũng có một khoản gọi là tiền tiêu vặt cho con đâu, cứ toàn cất từng nghìn từ tiền ăn sáng rồi tiết kiệm cả đấy. Kể ra thời đó vui ghê.