Phụ nữ được gì khi lấy chồng con làm lý do cho sự "xập xệ" của bản thân?

Trang Trần,
Chia sẻ

Phụ nữ kết hôn và có con chỉ được chứ không mất. Nếu ai thấy thiệt thòi, đó là lỗi của bản thân, không tại ai khác cả.

Quan điểm "phụ nữ kết hôn, lãi mỗi đứa con còn gần như mất đi mọi thứ" gây sốt

Mới đây, hình ảnh chiếc bụng rạn da sau sinh nở cùng những lời chia sẻ thấm thía về sự hy sinh, mất mát của phụ nữ sau khi lấy chồng, sinh con đã gây sốt mạng. Chỉ sau vài ngày đăng tải, hình ảnh và quan điểm này đã hút về hơn 31.000 lượt like và gần 20.000 lượt chia sẻ, đa số bày tỏ ý kiến đồng tình với người đăng tải. 

than thở
Hình ảnh chiếc bụng rạn khủng khiếp sau sinh nở và những lời than thở về sự hy sinh, thiệt thòi của phụ nữ được nhiều chị em đồng tình.

Status viết: "Phụ nữ kết hôn, lãi mỗi đứa con. Còn gần như mất đi mọi thứ: ba mẹ đẻ, thanh xuân, nhan sắc, sự tự do và quyền bình đẳng! Họ cũng kiếm tiền như chồng, lại phải thêm công việc nhà cửa. Lại phải bầu bí sinh đẻ nuôi dạy con cái! Sau sinh, sức khỏe lẫn sự trẻ trung mất đi. 

Gặp người chồng hiểu chuyện thì cho vợ tân trang ăn diện. Gặp thằng khốn nạn, nó chê, nó chán, nó đi cặp bồ. Kết hôn, phụ nữ rời xa những ngày tháng vui vẻ tự do đi đâu đi đó, bớt vui chơi bớt làm những thứ mình thích. Thay vào đó là áp lực từ chồng từ con, từ gia đình chồng, bên nội bên ngoại. 

Người thương thì ít, kẻ ganh ghét đâm thọt thì bao vây. Sống vui thì bị nói là đồ vô lo vô nghĩ. Sống trầm uất thì bị chửi là "sướng thế có gì mà than. Đồ không biết điều". Kiếm ra tiền thì bảo là nhờ chồng mà có. Không kiếm được tiền thì bảo là thứ ăn bám gánh nặng cho đàn ông! Làm tốt 10 lần thì coi như không biết không thấy. Sai sót vài lần thì nhắc tới nhắc lui. 

Mỗi lần có chuyện là đưa đầu ra hứng trọn tội lỗi. Có bao nhiêu ông chồng thấu hiểu được mỗi khổ, mệt mỏi, căng thẳng buồn phiền mà vợ mình phải trải qua mỗi ngày? Có bao nhiêu ông chồng dám bảo vệ vợ như lời hứa trước khi cưới? Có bao nhiêu ông chồng chấp nhận rời xa gia đình để xây dựng và bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình trước sóng gió và mâu thuẫn? Có bao nhiêu ông hiểu được ý nghĩa từ "khác máu tanh lòng", hiểu cảm giác cô độc giữa một "gia đình"? 

Có bao nhiêu? Hay ông nào cũng muốn thêm mà không muốn bớt! Thà để vợ khổ chứ không để mình thiệt! Mọi lời hứa trước hôn nhân đều màu hồng bay bổng! Cái làm được trong hôn nhân mới là cái khẳng định bản lĩnh người làm chồng, làm cha!".

Chia sẻ, bình luận dưới status trên, nhiều chị em thi nhau tố khổ, than vãn về cuộc sống gia đình, về chuyện chồng vô tâm, mẹ chồng "đàn áp", chuyện sinh con xong, từ người đẹp đẽ xinh tươi bỗng biến thành... mẹ xề. Quan điểm về bình đẳng giới, lên án đàn ông không chung thủy, không yêu thương vợ con, cho rằng đàn ông cần biết ơn phụ nữ vì họ phải sinh con, phải chăm sóc gia đình... cũng được chị em đưa ra, như thể mọi bi kịch, khổ đau của cuộc đời mình đều do lấy chồng, sinh con mà ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến đồng tình, nhiều phụ nữ khác cũng bày tỏ quan điểm, việc "đổ tội" như vậy là phiến diện và ích kỷ. Họ cho rằng, phụ nữ, cũng như đàn ông, có thể làm chủ đời mình, làm chủ gia đình, sắc đẹp của mình, và nếu ai cảm thấy mình bị mất mát, thiệt thòi, đó là lỗi tại bản thân phụ nữ chứ không phải tại chồng con họ.

Đàn bà, hãy ngừng bi kịch hóa của đời mình

Mèo Xù, một cây bút trẻ khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng phản ứng khá gay gắt với quan điểm "đổ tội" cho chồng con, cho rằng đó là sự thiệt thòi kinh khủng của phụ nữ. Chị gay gắt cho rằng: "Xin đàn bà đừng bi kịch hóa cuộc đời mình, đừng mang chuyện mang thai sinh đẻ ra để kể lể đó là sự hy sinh khủng khiếp của cuộc đời các chị, nghe vậy tội nghiệp những đứa trẻ được sinh ra. Chúng phải được sinh ra bằng niềm hạnh phúc của cha mẹ, nếu thấy đó là sự hy sinh thì đừng đẻ nữa".

than thở
Mèo Xù thẳng thắn cho rằng, nếu cảm thấy đẻ con là sự hy sinh thì đừng đẻ nữa!

Mèo Xù bày tỏ quan điểm: "Mình không đồng ý với cái việc phụ nữ luôn la làng lên là tôi lấy chồng xong, đẻ con sinh con khổ sở, tôi xấu xí rồi cả thế giới phải thông cảm với tôi, ai không thông cảm với tôi là loại không từng trải qua nỗi khổ, không biết, không thấu và không hiểu gì. Bởi lẽ, dù là phụ nữ độc thân hay phụ nữ lập gia đình đều có những khó khăn phải vượt qua, xin đừng la làng lên bắt cả thế giới phải thấu hiểu và thông cảm".

than thở
Vẫn còn độc thân, Mèo Xù cho rằng phụ nữ ở thời kỳ nào cũng có khó khăn, và phải tìm cách vượt qua thay vì la làng đòi thông cảm.

Cô nàng độc thân cho rằng, phụ nữ ở thời kỳ nào cũng phải đối mặt với những khó khăn riêng, và chúng đến từ bản thân người phụ nữ chứ không phải từ những "thế lực" xung quanh. Việc của phụ nữ là phải vượt qua nó, thay vì ích kỷ đổ tội cho người khác.

Lấy chồng sinh con, phụ nữ chỉ được chứ không mất

Cũng thuộc "phe" phản đối quan điểm phụ nữ lấy chồng, sinh con là một sự hy sinh, chị Cao Thị Hồng Cảnh (mẹ một con) cho rằng, phụ nữ đổ tội cho đứa con làm mình già và xấu là vô lý. "Tạo hóa đã sinh ra người phụ nữ với thiên chức là làm mẹ, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của phụ nữ rồi, đâu có gì gọi là hy sinh. Phụ nữ có xấu đi, già đi hay không là do mình thôi. Tôi thấy nhiều người sinh xong, biết chăm sóc bản thân còn xinh đẹp hơn khi còn con gái. Xấu đi, già đi một phần vì chính phụ nữ không biết dung hòa mọi thứ, không biết cách sử dụng thời gian hợp lý và giành thời gian chăm sóc bản thân mình. 

Ngày còn trẻ trung mơn mởn thì suốt ngày đầu tóc, son phấn, quần áo lượt là, giờ già rồi, lão hóa là do tuổi tác, vậy mà cứ kệ nó, ăn mặc lôi thôi, nhếch nhác, chẳng chịu chăm sóc gì cả thì xấu, già là phải thôi. Cái cây không được chăm sóc tưới tắm, tỉa tót hàng ngày nó cũng héo rũ mà chết huống hồ là thứ mong manh như nhan sắc của phụ nữ".

than thở
Phụ nữ xinh hay xấu, sướng hay khổ là do mình.

Bác lại quan điểm phụ nữ xinh hay xấu, sướng hay khổ là do chồng, chị Cảnh cho rằng: "xinh hay xấu là do mình chứ, chồng làm gì mình đâu? Tóc của mình, da của mình, ví tiền mình giữ. Tôi không "duyệt" được những cô ngồi khóc: em không xinh vì chồng em chẳng đưa cho em tiền mua quần áo đẹp, son phấn, làm đầu, làm móng. Phụ nữ thông minh là tự mình kiếm ra tiền, tiêu bằng đồng tiền của mình, đừng ngồi chờ đợi rồi thở than".

Mẹ một con này cho rằng, thực ra, việc đòi hỏi bình đẳng trong gia đình, yêu cầu chồng hỗ trợ việc nhà không khó, nhưng đàn ông nhiều khi vô tâm, phụ nữ phải biết cách "dụ" họ làm việc nhà. Chị khoe, trước đây, chồng chị cũng không để ý, nhưng sau khi chị biết cách nhờ khéo léo (nhờ, chứ không phải ra lệnh hay dằn vặt, bắt chồng làm như thể đó là trách nhiệm hay sự bù đắp cho những hy sinh của mình), anh đã vui vẻ giặt quần áo, nấu cơm, dọn nhà, chơi với con mỗi khi được vợ nhờ. 

than thở
"Phụ nữ lấy chồng, sinh con chỉ được chứ không mất".

Nói về quan điểm phụ nữ lấy chồng, ngoài "lãi" đứa con, còn lại là "lỗ", chị cho rằng, phụ nữ lấy chồng chỉ được, và được nhiều chứ không mất. "Riêng chuyện lấy chồng là đã được rồi, được ông chồng đấy thôi (cười). Đôi nào yêu nhau chẳng muốn đến cái đích là lễ cưới, đúng không? 

Lấy chồng, phụ nữ có thêm anh em họ hàng hai bên nội ngoại, bố mẹ mình cũng có thêm một người con, vậy là được chứ. 

Còn áp lực cuộc sống, những va chạm, những khó chịu hay mâu thuẫn, nó tồn tại khắp nơi, kể cả ta có ở vậy trong nhà bố mẹ đẻ hay lấy chồng và ra riêng cũng vậy thôi. Phụ nữ phải học cách sống cùng và hóa giải chúng".

Ai thấy lấy chồng, sinh con là khổ, tốt nhất nên sống độc thân!

Chị Nguyễn Uyển Chi (mẹ một con) cho rằng, đa phần phụ nữ có thể than thở, có thể "gào lên" đòi bình đẳng, đòi được quan tâm chăm sóc và cảm thấy sốc sau khi sinh nở, nhưng điều đó chỉ nên diễn ra trong một thời gian ngắn. Còn lại, họ phải tự học cách cân bằng, học cách yêu cuộc sống của mình và tự làm cho mình hạnh phúc.

Với chị, một người đã đón nhận cả ba "cú sốc" đến cùng lúc: kết hôn, có con và từ bỏ công việc tốt với chức vụ khá cao, chị không gọi đó là sự hy sinh. "Mình chẳng hy sinh gì cả, đó là sự lựa chọn của mình, và mình hạnh phúc với sự lựa chọn đó. 

Mình nghĩ, việc một người mẹ dành nhiều thời gian chăm sóc cho con, một người vợ yêu thương và chăm sóc chồng, đó là niềm vui, là chuyện bình thường mà bất cứ ai cũng phải làm, sao lại coi đó là sự mất mát, đau khổ? Nếu lấy chồng thực sự đau khổ thế, nếu việc về ở với chồng mà không ở nhà với bố mẹ mình nữa thực sự khủng khiếp thế, sao người ta vẫn kết hôn?".

hy sinh
Phụ nữ hy sinh vì họ thấy hạnh phúc và tự nguyện.

Chị chia sẻ: "Những áp lực cuộc sống, những vướng bận, cảm giác bị thiệt thòi là điều có thật, nên nếu ai cho rằng, mình chưa từng ấm ức, chưa từng "ghen tị" với sự tự do của chồng, có lẽ, người đó nói dối. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa, phụ nữ cần đòi hỏi sự bình đẳng bằng mọi giá. 

Theo mình, sự bình đẳng nghĩa là ai làm giỏi điều gì, người kia tạo điều kiện để mình phát huy hoặc san sẻ cho nhau, chứ không nhất thiết phải tôi cho con bú, tôi nấu cơm, anh phải rửa bát, quét nhà. Con chỉ có vài năm đầu đời cần mẹ nhất, sau đó, người mẹ thoải mái đi làm, đi chơi, vậy cớ gì phải kêu khóc, than thở là con làm mình khổ, làm mình bị cùm chân?

Mình tin rằng, với cách tư duy như vậy, phụ nữ sẽ hạnh phúc, dù là có bao nhiêu vết rạn trên bụng, có bị tàn phai nhan sắc đi nữa. Đương nhiên, bản thân phụ nữ cũng cần tôn trọng mình, chăm sóc bản thân tươm tất, gọn gàng, giữ cho tâm hồn không bị già cỗi và ứng xử khôn ngoan nữa!".   

Chia sẻ