Thấy mẹ hết nhẵn tiền, tôi đã xin chồng 2 triệu để đưa cho bà. Sáng ấy nhìn vào số dư tài khoản, tôi giật nảy mình vì con số chồng cho gấp 10 lần.
Trong bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa, sự tự chủ nhất là về mặt kinh tế sẽ là điều quan trọng giúp phụ nữ có được quyền tự quyết.
Tôi quyết không bỏ gia vị vào đồ ăn để dằn mặt chồng. Vậy mà một tuần trôi qua, anh vẫn giận hờn không chịu nhượng bộ.
Lựa chọn ở nhà và trở thành người mẹ toàn thời gian, phụ nữ đôi khi tự đánh mất đi nhiều quyền trong cuộc hôn nhân của chính mình.
Bố vừa dứt lời thì các anh trai và chị dâu đã nhao nhao phản đối, thậm chí anh hai tôi còn nói...
Chẳng biết chuyện này nên cười hay nên khóc nữa mọi người ạ.
Những ai dám đương đầu với khó khăn và đứng dậy sau vấp ngã đều có được trái ngọt của riêng mình.
Dù có mối liên hệ mật thiết nhưng rõ ràng hôn nhân và chuyện yêu đương không hề giống nhau.
Tôi chẳng sợ gì mà không đi cả, trước khi đi còn quay lại nhắn nhủ chồng là đừng bao giờ ân hận.