Sống với nhau và có được hai con nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chị D. nộp đơn ra tòa xin ly hôn. Bức xúc trước quyết định của vợ, sau nhiều lần năn nỉ không thành, Tá đã dùng búa đập liên tiếp vào đầu vợ lúc đang ngủ khiến chị D. tử vong.
Khi phiên tòa chuẩn bị xét xử, các bị hại cầm di ảnh đi vào phòng xử thì mẹ của bị cáo Vũ Văn Tiến bất ngờ quỳ lạy. Trong suốt giờ xét xử, người mẹ liên tục chắp tay nguyện cầu. Cảnh "con dại cái mang" và nước mắt trên khuôn mặt nhăn nhúm của người mẹ khiến ai cũng nhói lòng.
"Bình thường, chồng tôi rất hiền; càng không thể là người cuồng dâm. Tôi vẫn tin rằng thứ rượu anh Hoài uống lúc ở đám cưới có chất gì đó khiến anh trở thành con người điên loạn như vậy", chị Trúc khẳng định.