Phương Thanh: 'Người ta cứ nghĩ tôi đơn thân nhưng thực ra…'

,
Chia sẻ

Phương Thanh cho biết chị đang chuẩn bị cho một sự ổn định và chị tiên đoán năm 40 tuổi, cuộc sống của chị sẽ rất tốt đẹp.

Chào Phương Thanh. Thật vui khi năm mới được ngồi trò chuyện với chị. Hình như, Tết này chị có rất nhiều niềm vui?

Cũng vui. Tết nhất mà, người Việt Nam mình, đây vẫn là dịp ấm áp và hạnh phúc nhất. Hơn nữa, Tết này tôi cũng có bộ phim “Những nụ hôn rực rỡ” chiếu ngoài rạp. Phản ứng khán giá khả tốt nên mình cũng thấy mừng.


Năm 2009, Phương Thanh thành công trong điện ảnh hơn là âm nhạc

 
Một năm qua, chị tập trung cho điện ảnh nhiều hơn là âm nhạc. Nhiều khán giả đang thắc mắc, liệu có phải chị định chuyển nghề?

Đúng là năm vừa rồi, tôi được nhiều hơn về điện ảnh hơn là âm nhạc. Âm nhạc thì tôi vẫn hát nhưng chỉ hát vừa phải thôi chứ không được hoành tráng như mọi năm. Nhưng đổi lại trong năm nay, tôi sẽ trở lại với ca nhạc nhiều hơn. Tôi đã có rất nhiều kế hoạch cụ thể cho âm nhạc của mình.

Nghĩa là chị quyết định dừng hoạt động điện ảnh để tập trung cho âm nhạc?

Hiện giờ tôi vẫn đang tham gia bộ phim của đạo diễn Võ Tấn Bình có tên “Kiều nữ lỡ thì”. Sau đó tôi sẽ tham gia một bộ phim hè của đạo diễn Quang Dũng và một phim của Vũ Ngọc đãng. Nói chung, cái duyên của tôi với điện ảnh cũng nặng lắm rồi nên không dứt được nhưng tôi xác định năm nay sẽ chỉ đóng đến thế thôi để còn tập trung cho âm nhạc.

Vậy chắc hẳn năm 2010 sẽ là một năm bùng nổ của Phương Thanh?

Tôi sẽ cho ra 4 album còn lại. 4 đĩa sẽ là 4 thể loại khác nhau.

Chị định làm một cuộc “ninh nóng” tên tuổi hay sao mà ra album ồ ạt như vậy?

(Cười lớn) Tôi không thích phô trương hay đánh bóng tên tuổi của mình đâu. Đơn giản chỉ là tôi muốn những cái hay của mình sẽ được trình làng hết vào năm nay. Năm đẹp mà.

Chắc vì năm nay đẹp quá nên chị mới thổ lộ rằng muốn có một em bé thứ hai?

Cũng không hẳn. Tôi vẫn luôn mong có một bé nữa để con gái có chị em thêm vui. Với lại phụ nữ mà, ước muốn có con là chuyện hoàn toàn bình thường. Nói thật là tôi không dễ dàng sinh con như bao phụ nữ khác nên mới ước mơ như vậy. Đó là một ước mơ rất bình thường với người hiếm  hoi, phải không?

Chị đã nghĩ đến chuyện sẽ chấm dứt cuộc sống  độc  thân để em bé không gặp phải hoàn cảnh như chị mình?

Mỗi người có thể hình dung cuộc sống của tôi một cách khác nhau nhưng tôi xin phép không nói nhiều tới chuyện này bởi với tôi khi một người nói hết những chuyện cá nhân của mình ra như vậy là ngườ phụ nữ dở. Mà khi mình tâm sự quá nhiều chuyện tình cảm trên mặt báo, lúc đó mọi người lại quan tâm đến đời tư của mình nhiều hơn là chuyện công việc. Tôi muốn được mọi người công nhận bằng những công việc hàng ngày tôi đang làm và hiện nay, tôi đang đảm nhận rất nhiều việc, đủ để chia sẻ dài dài với tất cả những ai yêu quý tôi.

Quay lại chủ đề Tết, một mình chị lo Tết cho gia đình, chắc hẳn rất vất vả?

Lúc này với tôi, gia đình và công việc quan trọng như nhau nên tất nhiên tôi vẫn dành một phần thời gian cho gia đình. Tết này tôi vẫn đi diễn bình thường. Nghệ sĩ mà, đây là dịp “được mùa” vì đông khán giả đi xem hát. Hơn nữa, đây cũng là dịp mình được gặp lại nhiều khán giả của mình.

Thế chị dành thời gian chuẩn bị Tết như thế nào?

Thường thì tôi có 5 ngày cuối năm chuẩn bị cho gia đình như đặt bánh chưng, đi chợ, mua hoa mai… Tất cả đều do tôi tự làm hết. Thậm chí có những năm, đêm 30 Tết, 22 giờ rồi, tôi vẫn đi mua hoa. Nhưng năm nay do phải đi diễn nên tôi phải chuẩn bị sớm và xong xuôi vào đêm 29.

Chuẩn bị Tết một mình, vậy còn trong những ngày đầu năm sum họp, chị thấy cái Tết của bà mẹ đơn thân còn thiếu điều gì không?

Trong hình dung của công chúng, ai cũng nghĩ tôi đơn thân nhưng sự thật thì với tôi hiện tại cuộc sống đang rất ổn. Tôi cũng đang cố gắng thu xếp để năm sau mọi thứ sẽ ổn định hết vì theo tôi tiên đoán, năm 40 tuổi mọi thứ sẽ rất tốt (cười lớn). Còn cuộc sống thì không có lúc nào đủ cả, lúc nào cũng thiếu một thứ gì đó. Nhưng mình hãy cứ chấp nhận đủ thì sẽ thấy rất hạnh phúc.

 
Theo Tùng Chi
2Sao
Chia sẻ