"Quán trà chị Huệ" bị khách "phản dame" vì dịch vụ quá tệ, bưng ly trà mới cho khách mà còn hiện nguyên quả son môi

Lynk,
Chia sẻ

Hội chị em ríu rít rủ nhau đến "Hiên cúc vàng" mộng mơ của chị Huệ, song có vẻ như chất lượng trà bánh không giống như mong đợi.

Phải nói rằng, nhờ thành công của bộ phim quốc dân "Về nhà đi con" mà nhiều hàng quán lấy làm bối cảnh phim được "thơm lây" kha khá. Cứ thấy đôi chim ri Dương - Bảo, hay cặp đôi Thư - Vũ, chị Huệ ăn uống ở đâu là khán giả rủ nhau lùng sục địa chỉ ngay lập tức. Từ quán đồ nướng Dương - Bảo hay ngồi, cho đến quán trà bánh "thanh xuân" của chị Huệ... tất cả đều thu hút khách đến đông nghịt, tận hưởng cảm giác "check in cùng thần tượng".

Tuy nhiên, không phải cứ quay trên phim ngon đẹp là bên ngoài cũng như vậy. Hiện tại, quán trà "Hiên Cúc Vàng" của chị Huệ đang là địa chỉ gây sốt, ngay khi biết đó là tiệm "L.T quán" tọa lạc ở phố Hàng Tre, dân tình đã rủ nhau kéo đến rầm rộ. Nhiều khách ruột của quán đánh giá trà ngon từ trước khi lên phim, nhưng sau khi nổi đình đám thì chất lượng dịch vụ có phần đi xuống, phục vụ không xuể. Không ít chị em đã mạnh dạn chia sẻ cảm nhận sau khi tới đây, đa phần đều chưa thực sự hài lòng.

Một review đang khá hot trên mạng về "L.T quán" mới đây như sau: "Hôm qua có bạn đăng review quán trà chị Huệ trong phim "Về nhà đi con" ở phố Hàng Tre. Hôm nay tự mình đi kiểm chứng. Cảm thấy có vài điều, mong giúp ích cho các bạn đi sau.

- Không gian quán: Ấn tượng đầu tiên khi bước vào quán là view khá đẹp, tầng 1 hơi hẹp nhưng tầng 2 rất rộng rãi, nhiều chỗ ngồi và có cả sân khẩu. Tuy nhiên hôm nay cuối tuần nên quán đông, có lẽ vậy nên điều hòa không mát lắm, mình qua lúc 12h trưa nên cũng hơi nóng chút.

Chấm 8/10 vì cái điều hòa.

tra2

Bài chia sẻ trải nghiệm nếm thử trà ở "quán chị Huệ" đang thu hút cư dân mạng tranh cãi.

- Đồ uống: Mình đi 4 người lớn, gọi set trà đặc biệt vị cam tắc, với 4 topping như trong ảnh. Khi gọi anh thu ngân có tư vấn set dành cho 2 - 3 người nên 4 người sẽ hơi ít. Nhưng thấy bạn review trước bảo uống 2 người vẫn thừa nên mình thử. Vừa ăn trưa xong nên 4 đứa mình uống vẫn còn dư chút ít. Vị trà cũng lạ miệng, nhưng để nói ngon thì chắc mình không ưng lắm, vì trà hơi nhạt vị, uống giống trà chanh ngã tư sở.

Chấm 5/10.

tra3

Set trà thanh xuân ngoài đời thực ở quán chị Huệ đây các mẹ ạ.

- Vệ sinh: Không biết quán đông hay do nhân viên quá ẩu, 4 cốc trà mình nhận được thì có tới 2 cốc còn dính nguyên son của các bạn uống trước (như hình mình đăng). Thôi thì tặc lưỡi cho qua vì nghĩ đông. Cơ mà lúc sau mình xin nước sôi để tráng bình sữa cho bé nhà mình, thì vào quầy mới thấy các bạn ý đang dùng khăn để lau cốc, không rõ cốc đã rửa hay chưa luôn.

Chấm 2/10.

tra4

Vệt son môi mờ mờ như thể cốc chưa được rửa kỹ.

- Nhân viên: Khá chậm chạp, bàn khách uống xong không dọn, để nguyên xi, khi nào có khách vào ngồi chỗ đó yêu cầu dọn thì mới dọn. Bàn mình khách trước để lại mớ hỗn độn, tìm mãi không có nhân viên, phải đợi đến khi bạn ý bê đồ mới ra thì mới nhờ dọn đồ cũ đi được, nhưng trà bánh của mình thì nhân viên để bàn khác luôn. Làm bạn mình lại lóc cóc dậy đi lấy, cộng thêm combo tự đi lấy giấy lau bàn.

Chấm 2/10.

Tóm lại, với độ hot của phim thì chắc quán sẽ còn đông khách hơn nữa, các bạn nên cân nhắc khi đi trời nắng vì khá nóng và ồn. Đồ uống cũng không có gì đặc biệt lắm. Để nói quay lại thì chắc không!

Tiện bạn nào có quán trà nào OK giới thiệu mình với ạ. Cảm ơn đã đọc hết bài".

Ngay sau khi xuất hiện bài review chi tiết ở trên, cư dân mạng đã nhào vô bàn tán ầm ĩ, khiến "quán trà chị Huệ" trở thành chủ đề hot vô cùng. Việc quán trà này trở thành địa điểm được dân tình đổ xô đến thưởng thức cũng là điều được dự đoán từ lâu, song không ai nghĩ nó lại hot đến mức độ dân tình tranh nhau review như thế.

Trên trang fanpage chính thức của quán trà còn chia sẻ thông tin là hiện tại quán tiếp đón tận 1000 lượt khách mỗi ngày, với diện tích 400m2 giữa lòng phố cổ thì có vẻ vẫn chưa đủ rộng rãi, nên bị chê là nóng nực giữa mùa hè cũng dễ thông cảm.

tra6

tra5

tra1

tra

tra6

tra5

Những đánh giá không trọn vẹn như ý của hội chị em về "L.T quán" sau sức hút của bộ phim Về nhà đi con.

Bên dưới bài review chi tiết, lời khen dành cho quán chủ yếu đến từ các khách ruột đã gắn bó từ lâu trước khi "Hiên Cúc Vàng" nổi đình nổi đám trên phim. Họ vốn dĩ quen thuộc với hương vị trà bánh ở đây suốt mấy năm qua nên việc bị chê như ở trên có thể do lượng khách ghé quán tăng cao đột ngột, khiến chất lượng phục vụ chưa chu đáo.

Những góp ý nóng hổi của hội chị em vừa đi thưởng thức "quán trà chị Huệ" khá phong phú:

- Nghe thiên hạ đồn nên cũng hóng hớt rủ bạn bè đến uống thử, nhưng không đặc sắc như mình nghĩ, trà không ngon hẳn cũng chẳng dở, topping đi kèm cũng bình thường.

- Mình thấy trà ở đây khá nhạt, tò mò đến cũng chỉ vì chị Huệ, nhưng đúng là trên phim thấy thèm thôi chứ thực tế thì bình thường.

- Ngồi uống trà mà nóng toát mồ hôi, không muốn quay lại lần 2.

- Ngày trước khi chưa lên phim, trà ở quán uống siêu ngon, đợt này chưa có dịp thử lại mà thấy bình luận review của mọi người có vẻ tiêu cực quá. Nhiều quán cứ nổi tiếng xong chất lượng cũng đi xuống là sao nhỉ, buồn ghê.

- Ôi mình mới trải nghiệm về mách lại cho chị em đây, trà nhạt, mà đào ăn kèm bị nát. Quán thì đông, ồn lắm, không thi vị tí nào.

tra5

tra3

Set trà thực tế trông cũng rất tao nhã và trang trí ngon mắt đấy chứ.

Bài review chi tiết về "Hiên Cúc Vàng" ngoài đời thực đã thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận chỉ sau vài giờ đăng lên MXH, nên chính chủ cũng khá bất ngờ. Bên cạnh vô vàn ý kiến khen chê khác nhau thì cũng có người tỏ ra nghi ngờ người đăng bài, bởi chi tiết cốc ở quán phục vụ khách còn nguyên vệt son môi chưa rửa sạch thì có vẻ không thuyết phục lắm.

- Nhìn đã thấy tự tạo phốt tự bôi son vào rồi. Làm gì có sự trùng hợp cùng 1 màu son trên 2 cái cốc? Làm gi có chuyện 2 người uống mà người thì cầm quai tay trái người cầm quai tay phải trùng hợp cùng lúc để cho mình chụp được như thế. Điêu.

Màn phản bác này đã khiến chủ nhân review phải thốt lên rằng: "Mình không nghĩ bài này hot vậy, hic. Nhiều ý kiến trái chiều, cơ mà mình chỉ nói sự thật và theo cảm nhận bản thân! Nhiều bạn comment bảo có thể do son môi của mình thì mình khẳng định cốc mình chưa chạm môi, và mình đang cho con bú nên không có chuyện đánh son đậm vậy được ạ. Bạn nào đi rồi thì review lại nha, biết đâu mình đen, gặp đúng hôm tệ nhất".

tra1

Có nhiều set trà hương vị khác nhau cho chị em lựa chọn, kèm topping quen thuộc như đào ngâm, trân châu trắng, thạch xoài...

Thôi thì tạm gác chi tiết son môi trên cốc, nếu lỡ gặp cảnh đó thì kêu nhân viên lại góp ý rồi xin đổi cốc khác là được rồi, còn quan trọng là hương vị trà bánh, hoa quả và topping ăn kèm ở "quán trà chị Huệ" thôi.

Xem ra, món "trà bánh thanh xuân" trên phim không giống ngoài đời cho lắm, bởi khách mỗi người một khẩu vị ưa thích khác nhau, nên cũng chẳng tránh được 9 người 10 ý. Nếu tò mò thì các chị em cứ thử đến trải nghiệm xem sao, giá cả cũng khá hợp lý: khoảng 40k/ món đồ uống, set trà 130k.

Chia sẻ