Quốc lộ thông thoáng còn bến xe vắng vẻ, người dân thảnh thơi từ Sài Gòn về quê nghỉ lễ muộn chiều 30/4

Thiên Kim,
Chia sẻ

Chiều 30/4, dọc các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 13 lượng xe lưu thông khá ít, người dân thảnh thơi chở theo gia đình, hành lý về quê nghỉ lễ.

Dịp kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa từng bước nới lỏng cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Tranh thủ thời gian nghỉ vài ngày trước khi trở về guồng quay công việc bình thường, nhiều người lao động đã dùng xe máy trở về quê để thăm gia đình.

Quốc lộ thông thoáng còn bến xe vắng vẻ, người dân thảnh thơi từ Sài Gòn về quê nghỉ lễ muộn chiều 30/4 - Ảnh 1.

Người dân về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Quốc lộ thông thoáng còn bến xe vắng vẻ, người dân thảnh thơi từ Sài Gòn về quê nghỉ lễ muộn chiều 30/4 - Ảnh 2.

Xe cộ di chuyển khá thoải mái.

Quốc lộ thông thoáng còn bến xe vắng vẻ, người dân thảnh thơi từ Sài Gòn về quê nghỉ lễ muộn chiều 30/4 - Ảnh 3.

Năm nay lượng người về quê từ TP.HCM không đông như mọi năm.

Quốc lộ thông thoáng còn bến xe vắng vẻ, người dân thảnh thơi từ Sài Gòn về quê nghỉ lễ muộn chiều 30/4 - Ảnh 4.

Nhiều người dân ngồi chờ xe khách ven đường.

Khác với buổi sáng khi đường phố còn đông đúc, trong chiều 30/4 nhiều tuyến đường ở TP.HCM khá vắng vẻ, lượng xe ít, di chuyển thông thoáng.

Tại khu vực bến xe miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM) , xe khách dừng bên trong không nhiều do quy định phải giãn cách trong phòng chống dịch. Trước bến xe thay vì là quang cảnh đông đúc như mọi năm, đường phố khá thoáng, kể cả người chạy xe ôm cũng không nhiều.

Quốc lộ thông thoáng còn bến xe vắng vẻ, người dân thảnh thơi từ Sài Gòn về quê nghỉ lễ muộn chiều 30/4 - Ảnh 5.

Khu vực quốc lộ 13 - quốc lộ 1 vắng vẻ.

Quốc lộ thông thoáng còn bến xe vắng vẻ, người dân thảnh thơi từ Sài Gòn về quê nghỉ lễ muộn chiều 30/4 - Ảnh 6.

Một phụ nữ mang hành lý và gạo chờ xe chở về miền Tây.

Tương tự là ở bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM), trước cổng số 1 phải rất lâu mới có 1 chiếc xe khách chạy ra và gần như bóng dáng xe buýt "mất hút".

Tại quốc lộ 1A hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây, xuất hiện những gia đình khệ nệ chở theo vali đồ đạc, chồng chở vợ con về quê nghỉ lễ. Tuy nhiên không có cảnh nhích từng chút một mà các phương tiện đều thảnh thơi di chuyển.

Quốc lộ thông thoáng còn bến xe vắng vẻ, người dân thảnh thơi từ Sài Gòn về quê nghỉ lễ muộn chiều 30/4 - Ảnh 7.

Tại bến xe miền Đông lác đác vài người chạy xe ôm công nghệ chờ chở khách.

Quốc lộ thông thoáng còn bến xe vắng vẻ, người dân thảnh thơi từ Sài Gòn về quê nghỉ lễ muộn chiều 30/4 - Ảnh 8.

Một gia đình thảnh thơi bỏ đồ vào xe chờ về quê.

Khu vực quốc lộ 13 hướng từ TP.HCM về các tỉnh Đông Nam Bộ như Bình Dương, Tây Ninh xe cũng chạy thoải mái. Ở ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức) cũng vắng phương tiện cả hai phía.

Trong chiều 30/4, chúng tôi ghi nhận nhiều người dân bắt xe khách dọc đường thảnh thơi ngồi uống nước đợi đến giờ lên xe về quê.

Quốc lộ thông thoáng còn bến xe vắng vẻ, người dân thảnh thơi từ Sài Gòn về quê nghỉ lễ muộn chiều 30/4 - Ảnh 9.

Khu vực An Lạc (quận Bình Tân) cả hai bên đường hướng về Long An và Bình Chánh đều vắng.

Quốc lộ thông thoáng còn bến xe vắng vẻ, người dân thảnh thơi từ Sài Gòn về quê nghỉ lễ muộn chiều 30/4 - Ảnh 10.

Khu vực cổng bến xe miền Tây thưa người.

Dự kiến đến ngày 3/5, nhiều người lao động cũng như sinh viên từ các tỉnh sẽ quay trở lại TP.HCM để bắt đầu sinh hoạt, học tập trở lại sau nhiều ngày thành phố không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới.

Chia sẻ