Quý cô ưu tú: Con trai kế của Kim Sun Ah thừa nhận mình là hung thủ giết người

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 19 của "Quý cô ưu tú", vụ án cái chết của Kim Sun Ah đã gần như được làm sáng tỏ, nhưng mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn khi con trai của chồng bà bỗng dưng đứng ra nhận hết tội về mình

Tập 19 của bộ phim truyền hình gia đình Quý cô ưu tú vừa lên sóng vào tối 18/8 trên đài truyền hình cáp JTBC, Hàn Quốc. Chỉ còn 1 tập nữa thôi là bộ phim sẽ chính thức khép lại, những nút thắt đã dần được mở ra và hầu hết bí mật đều đã được hé lộ.

Con trai lớn của tập đoàn Daesung Pulp - Ahn Jae Goo đột ngột đứng ra thừa nhận rằng mình chính là hung thủ giết hại Park Bok Ja (Kim Hee Sun). Trước đó, anh đã từng uy hiếp đến tính mạng Park Bok Ja nhiều lần và nhận được sự theo dõi sát sao từ phía cảnh sát. Dù đã trôi qua một thời gian khá dài nhưng phía cảnh sát vẫn chưa điều tra ra ai mới là hung thủ thực sự đứng sau cái chết của Park Bok Ja. Họ đã tìm ra một cây dao găm bỏ túi được cho là của Ahn Jae Goo tại căn biệt thự nên đã mời anh đến để thẩm tra. Nào ngờ Ahn Jae Gô lại thẳng thắn thừa nhận rằng mình đã giết mẹ kế Park Bok Ja với lý do bà dám cướp tiền của gia đình anh. Nhưng liệu đây có phải là sự thật hay không hay vẫn còn ẩn tình nào sau lời khai kỳ lạ của Ahn Jae Goo?

Quý cô ưu tú: Kim Sun Ah bị con trai giết chết chỉ vì quá mê tiền - Ảnh 1.

Quý cô ưu tú: Kim Sun Ah bị con trai giết chết chỉ vì quá mê tiền - Ảnh 2.

Quý cô ưu tú: Kim Sun Ah bị con trai giết chết chỉ vì quá mê tiền - Ảnh 3.

Ahn Jae Goo tường thuật lại quá trình mình gây án. Tuy nhiên diễn biến của quá trình này lại có chút kì lạ.

Lúc mới tiến hành điều tra, phía cảnh sát nắm trong tay danh sách những kẻ tình nghi bao gồm con trai cả Ahn Jae Goo, con gái thứ Ahn Jae Hee, con dâu Park Joo Mi cùng với 2 người hầu trong nhà. Ngay cả chủ tịch Ahn Tae Dong đang ở trong bệnh viện cũng không thoát khỏi bị tình nghi vì theo thông tin thu thập được là ông đã rời bệnh viện trong đêm xảy ra vụ án. Chỉ có Woo Ah Jin (Kim Hee Sun) và chồng cũ của cô là Ahn Jae Suk có chứng cứ ngoại phạm nên không rơi vào danh sách này. Lúc điều tra, Woo Ah Jin đã tường thuật lại với cảnh sát những gì cô biết.

Quý cô ưu tú: Kim Sun Ah bị con trai giết chết chỉ vì quá mê tiền - Ảnh 4.

Trước khi Park Bok Ja chết, cô và bà đã gặp nhau và ngồi nói chuyện một lúc khá lâu. Bok Ja đã rất buồn vì những việc mình đã làm trước đó, bà biết mình đã lựa chọn sai con đường và không thể quay đầu. Dù đã cố gắng sửa sai nhưng Park Bok Ja lại chẳng thể khiến mọi chuyện quay trở lại điểm xuất phát. Bà đã mang tất cả số tiền bán công ty còn lại quyên góp vào một quỹ từ thiện và quay về nhà chăm sóc cho chồng bà là chủ tịch Ahn Tae Dong. Tuy nhiên một sự cố đã bất ngờ xảy ra chính là chủ tịch Ahn Tae Dong bị trúng độc sau khi ăn cháo bào ngư của bà và phải nhập viện. Cháo bào ngư đó vốn do một người chuyên làm kim chi mang đến, người này có nhiều mối liên quan đến giám đốc Han - người đã dụ dỗ Bok Ja bán công ty và lừa Ahn Jae Hee bán nhà để cướp tiền.

Quý cô ưu tú: Kim Sun Ah bị con trai giết chết chỉ vì quá mê tiền - Ảnh 5.

Đây là người đã hạ độc vào cháo bào ngư, bà ta tính hại Park Bok Ja nhưng lại vô tình khiến cho Ahn Tae Dong trúng độc phải nhập viện.

Quý cô ưu tú: Kim Sun Ah bị con trai giết chết chỉ vì quá mê tiền - Ảnh 6.

Kim Hee Sun là người đã giúp đưa thi thể Park Bok Ja đi hỏa táng. Cô cũng không quên mang đến bộ quần áo mà Park Bok Ja nhờ cô làm giúp trước đó. Dù không quá thân thiết nhưng Kim Hee Sun cảm thấy rằng mình nên có trách nhiệm với cái chết của Park Bok Ja, bởi vì chính cô là người ban đầu đã đưa Park Bok Ja vào nhà họ Ahn.

Quý cô ưu tú: Kim Sun Ah bị con trai giết chết chỉ vì quá mê tiền - Ảnh 7.

Quý cô ưu tú: Kim Sun Ah bị con trai giết chết chỉ vì quá mê tiền - Ảnh 8.

Diễn biến tập cuối của bộ phim Quý cô ưu tú sẽ được hé lộ vào tối nay 19/8 trên đài truyền hình cáp JTBC, Hàn Quốc.

Chia sẻ