Quyết đẻ con trai để… được chia tài sản

Tuyết Anh,
Chia sẻ

Bảo nó là không sinh được con trai thì đừng hòng đòi phân chia tài sản, tao cho thằng Thông hết, nó sinh hẳn 2 thằng con trai đấy, liệu liệu mà bảo nhau.

Lấy nhau được 6 tháng, Vỹ cứ hồi hộp mong chờ ngày mình có tin vui. Một buổi sáng thấy trong người khác khác, cô vội vàng mua que thử thai để thử. Thấy hai vạch, cô sung sướng nhưng chưa vội báo tin cho chồng. Cô định bụng cố chờ thêm một tuần nữa đi siêu âm rồi lấy kết quả về báo tin cho chồng một thể. Một tuần trôi qua trong sự hồi hộp của Vỹ, đi siêu âm về, cô giấu kết quả dưới gối. Tối đến hai vợ chồng cơm nước xong chuẩn bị đi ngủ, cô đưa kết quả siêu âm cho chồng, trong lòng nghĩ chắc anh ấy sẽ mừng lắm và thậm chí còn tưởng tượng việc mình sẽ nhận được một nụ cười và một cái ôm thắm thiết thế nào, có khi anh sẽ ôm cô xoay vài vòng như trong phim.

Nhưng sự hồi hộp và tưởng tượng chưa kịp hết, thì Thắng - chồng cô xem kết quả siêu âm rồi vứt xuống giường nói cụt ngủn: “Đừng có mà vui vội, vui cái gì mà vui, khi nào đi siêu âm, mang kết quả là mang thai con trai về đây thì vui một thể”. Vỹ điếng người, cô đang lơ lửng trên mây thì như bị ai kéo bụp xuống, lời Thắng nói như một gáo nước lạnh dội vào Vỹ…
 

Vợ chồng Minh - Vy lấy nhau được hơn một năm thì cô mang bầu. Vốn thể trạng yếu nên hai vợ chồng thỏa thuận là chỉ sinh một đứa con, vì thế cho nên Minh luôn tìm mọi cách ăn uống kiêng cữ để có thể sinh con trai. Nhưng khi đến tháng thứ 4 đi siêu âm, bác sĩ nói là con gái thì Minh chán hẳn, anh thông báo với bố mẹ mình thì nhận tiếp một câu xanh rờn: “bảo nó (tức vợ anh) là không sinh được con trai thì đừng hòng đòi phân chia tài sản, tao cho thằng Thông (tức anh trai của Minh) hết, nó sinh hẳn 2 thằng con trai đấy, liệu liệu mà bảo nhau”.

Minh ức chế và mặc dù Vy mới chỉ đang mang bầu tháng 6 và ốm lên ốm xuống, anh đã thủ thỉ với vợ là sẽ tiếp tục có kế hoạch sinh một thằng cu nữa cho ông bà nội vui lòng, rồi sau này còn có điều kiện kinh tế mà nuôi con. Vy khóc lóc nhưng Minh bỏ ngoài tai và vẫn tiếp tục rỉ rả với vợ về kế hoạch của mình.

Sinh con xong, đứa con gái khỏe mạnh bụ bẫm và đáng yêu, nhưng Minh không quan tâm đến con ra sao, hễ con gái ngồi gần bố thì anh bĩu môi: “giờ còn được quan tâm nhá, sau này có em trai thì ra rìa”. Con bé lúc nào cũng lấm lét nhìn bố. Mỗi lần ngồi xếp hình bị hỏng, anh không ra giúp con mà chỉ thở dài: “đúng là đồ đàn bà, chơi mấy thứ đơn giản thế mà cũng không nên hồn”. Nhìn Minh đối xử với con gái như thế, Vy chỉ biết thở dài ngao ngán. Cô đang lo lắng không biết rằng sức khỏe của cô có thể mang thai đứa con nữa hay không, và rồi nếu chẳng may lại là một đứa con gái nữa thì không biết bi kịch sẽ đi đến đâu…

Không chỉ có Minh hay Thắng mà có rất nhiều người khác đang ngày đêm đến bác sĩ, rồi thậm chí kiêng khem ăn uống, canh trứng rụng, chọn thời điểm giao hợp để có thể sinh con theo ý muốn, chính xác là mong có một đứa con trai nối dõi. Điều này không chỉ xảy ra ở quê, nơi mà quan niệm sinh con trai mới được ngồi “chiếu trên” mà ở các thành phố lớn, thành phố của tri thức, quan niệm này cũng không hề giảm nhiệt đi chút nào.

Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường phát triển (CGFED) thì Việt Nam là một trong ba nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới. Trong đó có rất nhiều các ca nạo phá thai của các cặp vợ chồng đã lấy nhau nhưng vẫn phá thai vì đi siêu âm không được đứa con ngoài ý muốn.

Chia sẻ