Quỳnh Chi: "Anh cứ mang con về cho mẹ anh chăm"

H.T,
Chia sẻ

Quỳnh Chi cho thấy mình là người rất bình tĩnh khi đối mặt với tình huống khó xử khi chồng cũ tiết lộ 1 số điều bất lợi về mình.

Sau khi chồng cũ tiết lộ về những lục đục trong gia đình dẫn đến việc anh và MC Quỳnh Chi ly hôn, thì ngay lập tức có nhiều người quay sang ủng hộ thiếu gia Văn Chương. Anh tiết lộ khá nhiều điều bất lợi cho Quỳnh Chi như cô không chăm lo, nuôi nấng con trai vì mải chạy theo "những hoài bão và ước mơ rất lớn". 

Anh cũng cho biết hầu hết thời gian con trai của anh được bà nội chăm sóc từ khi bé sinh ra, anh có để cho Quỳnh Chi nuôi được hơn 3 tháng nhưng cô vẫn không làm tròn nhiệm vụ của 1 người mẹ do bận đi show và kinh doanh thời trang. 

Trước những chia sẻ của chồng, Quỳnh Chi không chọn cách im lặng để sự việc qua đi mà cô khéo léo tự nhận mình đã sai và chồng cũ của cô cũng không khá gì hơn so với cô. Nữ MC nhấn mạnh: "Toà tuyên cho ai thì người ấy hãy tự muốn đưa đi đâu thì đi".

mc Quỳnh Chi
Quỳnh Chi khéo léo đáp trả những gì chồng cô chia sẻ với báo giới

Quỳnh Chi viết: "2 chúng ta đều sai lè, hãy cứ để toà họ xử! Anh cứ đem con về đây, mẹ anh chăm, em thăm, như trước đây. Vẫn phải căng thẳng với nhau thôi, nhưng ít ra nhìn con trẻ mình cũng sẽ đằm đi 1 chút. Toà tuyên cho ai thì người ấy hãy tự muốn đưa đi đâu thì đi. Con ở đâu cũng tốt vì ở đâu cũng được thương đến cùng cực cơ mà.

Quỳnh Chi và con trai
Quỳnh Chi khéo léo nhắc đến con để mong gia đình chồng không "bước vào 1 cuộc chiến về truyền thông"

Nhiều người chờ đợi chúng ta bước vào 1 cuộc chiến về truyền thông, để họ có cái để soi, để bàn tán. Trong khi cả em và anh, chúng ta bây giờ đều chỉ cần con, chẳng cần gì. Ủng hộ hay thấu hiểu, cũng không xoa dịu được chút nào cho chúng ta cả, nên về phía em, về phương diện báo chí em giữ vững việc dừng lại tại đây. Hãy tự tin người đúng thì ở đâu cũng đúng, về đi!".
Chia sẻ