Rẽ ngang từ ngành thời trang, single-mom Hằng Híp tìm được thành công và bình yên với nghề làm bánh

Quang Vũ,
Chia sẻ

Thành công với chính công việc mà mình đam mê, cô giáo dạy làm bánh Hằng Híp là hình ảnh của những người phụ nữ trong thời hiện đại, vừa chăm con khéo vừa độc lập tự chủ về tài chính.

Rẽ ngang từ ngành thời trang, single-mom Hằng Híp tìm được thành công và bình yên với nghề làm bánh - Ảnh 1.

Đập tan định kiến của nhiều người về việc single mom không thể hạnh phúc, cô giáo Hằng, hay thường được gọi là Hằng Híp, đã chứng minh được năng lực của bản thân khi vừa thành công trong sự nghiệp vừa có thể nuôi dạy con và phụng dưỡng bố mẹ.

Là một người phụ nữ mạnh mẽ, Hằng Híp chia sẻ "Người ta thường có câu "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng", thế nhưng đối với mình, hạnh phúc nằm trong tầm tay và do bản thân mình quyết định chứ không phụ thuộc vào "tấm chồng" hay bất cứ yếu tố nào cả". Bằng suy nghĩ tích cực cùng với niềm đam mê với bánh trái, Hằng Híp hiện tại là một nghệ nhân làm bánh lành nghề sở hữu trong tay một cơ sở dạy làm bánh lên đến hàng nghìn học viên.

Rẽ ngang từ ngành thời trang, single-mom Hằng Híp tìm được thành công và bình yên với nghề làm bánh - Ảnh 2.

Cô gái Hằng Híp hiểu rằng, khi trở thành một bà mẹ đơn thân, chị không chỉ làm mẹ mà còn làm cha, là trụ cột gia đình và là chỗ dựa vững chắc cho đứa con trai bé bỏng. Sau 5 năm nỗ lực không ngừng nghỉ theo đuổi đam mê, Hằng Híp là cái tên khá nổi trong giới làm bánh được nhiều người yêu mến và tin tưởng, đó là thành quả của những năm tháng miệt mài bên bàn bánh, luôn học hỏi với tinh thần cầu tiến và kiên trì. Để có được thành tựu như ngày hôm nay, cô gái bé nhỏ ấy đã phải tích cực tìm tòi, thậm chí chi trả cả hàng trăm triệu đồng để được lĩnh hội những tinh hoa của nghề làm bánh trên khắp thế giới. Không chỉ đi học, Hằng Híp còn thường xuyên dành ra hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để nghiên cứu, sáng tạo ra những công thức mới độc đáo "cộp mác Hằng Híp".

Rẽ ngang từ ngành thời trang, single-mom Hằng Híp tìm được thành công và bình yên với nghề làm bánh - Ảnh 3.

Ở trên lớp học, Hằng Híp được biết đến là một cô giáo tận tâm với nghề, thế nhưng khi trở về nhà cô gái ấy chỉ muốn trở thành một người mẹ yêu thương con hết mực. Dù bận rộn với lịch trình dày đặc nhưng chị luôn dành ra một khoảng thời gian riêng tư trong ngày để trò chuyện và tâm sự với con trai mình. Đối với cô giáo Hằng Híp, con trai và bố mẹ chính là nguồn động lực to lớn để chị có thể yên tâm vững bước trên con đường sự nghiệp như ngày hôm nay.

Sau những giờ đồng hồ làm việc chăm chỉ là những phút giây bình yên bên gia đình, đó chính là lúc chị cởi bỏ những áp lực cuộc sống, cởi bỏ hình ảnh một người phụ nữ cứng rắn, kiên cường để trở thành một người con, một người mẹ bình thường như bao phụ nữ khác. Vào cuối tuần, chị Hằng cùng con trai thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoại ngoài trời hay đi chơi xa để giúp 2 mẹ con có thể chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn. Chị Hằng luôn muốn dành cho con trai mình những điều tốt đẹp nhất với hi vọng đứa trẻ sẽ có một tuổi thơ vui vẻ ngập tràn yêu thương. Quãng thời gian quý báu bên gia đình chính là lúc mà chị Hằng nạp lại năng lượng cho bản thân để phấn đấu và trở nên mạnh mẽ hơn.

Rẽ ngang từ ngành thời trang, single-mom Hằng Híp tìm được thành công và bình yên với nghề làm bánh - Ảnh 4.

Bỏ lại đằng sau những vấp ngã trong cuộc sống, Hằng Híp tiếp tục đứng dậy và khẳng định bản thân bằng chính đôi chân của chính mình. Là một người phụ nữ độc lập và tự tin, chị Hằng hiểu rằng "Phụ nữ luôn xứng đáng có quyền được hạnh phúc và được yêu thương. Thế nhưng trước khi tìm kiếm sự yêu thương từ những người xung quanh, hãy bắt đầu bằng việc yêu chính mình". Chúng ta không thể thay đổi những điều đã qua, thế nhưng có thể lựa chọn thái độ sống ở hiện tại. Cô gái trẻ Hằng Híp đã chọn cho mình cách sống vui vẻ, lạc quan, dung hòa giữa đam mê của bản thân với thực tế, giữa công việc và cuộc sống riêng tư.

Rẽ ngang từ ngành thời trang, single-mom Hằng Híp tìm được thành công và bình yên với nghề làm bánh - Ảnh 5.

Theo chị Hằng, khái niệm hạnh phúc đối với mỗi người là khác nhau. Đối với chị, hạnh phúc chính là sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Một sự nghiệp vững chãi và thành công chính là nền tảng để chị có thể chăm sóc con trai và bố mẹ một cách tốt nhất. Vậy nên dù đã có trong tay những thành tựu nhất định, cô giáo Hằng Híp vẫn không ngừng tìm kiếm các cơ hội học hỏi, nâng cao tay nghề với mong muốn lan tỏa thật nhiều giá trị đến cộng đồng. Chị hi vọng, những nỗ lực của chị ngày hôm nay sẽ trở thành lời cổ vũ và có thể tiếp thêm sức mạnh cho những Single mom đang tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Chia sẻ