Rõ ràng có người yêu rồi nhưng bạn gái vẫn lên facebook than thở cô đơn với ế ẩm

Xương Rồng,
Chia sẻ

2 năm yên ổn, nhưng 1 tháng trở lại đây, mối quan hệ của chúng em bắt đầu có vấn đề từ những thay đổi nhỏ của bạn gái.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào anh Xương Rồng!

Em đang thấy chán quá anh ạ, em yêu bạn gái được gần 2 năm, bọn em sống cạnh phòng nhau nhưng mọi sinh hoạt cũng gần như là chung hoàn toàn. Em đang làm công nhân, cũng làm nhóm trưởng, còn cô ấy thì làm văn phòng. Ban đầu tình cảm của tụi em ổn lắm, em luôn cố gắng đưa cô ấy đi chơi, mua những món cô ấy thích, nhiều lúc đi làm về muộn mà em vẫn vòng đi tìm trà sữa cho cô ấy vì cô ấy vốn nghiện món này.

Nhưng mà giờ em thấy mọi thứ đang có vấn đề anh ạ, cô ấy có vẻ không thích có một người yêu làm công nhân như em. Vì thế đi đâu cô ấy cũng không bao giờ rủ em đi, không bao giờ tag em vào facebook và luôn kêu cô đơn ế ẩm này nọ.

Rõ ràng có người yêu rồi nhưng bạn gái vẫn lên facebook than thở cô đơn với ế ẩm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Khoảng hơn một tháng gần đây cô ấy lấy lý do mệt nên không ngủ chung với em mà về phòng riêng, rồi thay password mới, trước đây tụi em dùng chung pass với nhau cho dễ nhớ. Cô ấy mua sắm đồ nhiều và hay kêu hết tiền, em có cảm giác cô ấy đang có người khác tán tỉnh và đã thay đổi. Em thì vốn hiền lành chất phác, chỉ biết yêu chung thủy vậy thôi chứ không biết nói lời hoa mĩ hay có thể kiếm được cho cô ấy nhiều tiền.

Em buồn lắm anh ạ, em phải làm gì đây?

Rõ ràng có người yêu rồi nhưng bạn gái vẫn lên facebook than thở cô đơn với ế ẩm - Ảnh 3.

Xương Rồng tư vấn.

Bạn thân mến!

Có những thứ gọi là cảm giác, dù mơ hồ hoặc có vài dấu hiệu nhưng phần nào nó mang đến một sự thật là tình cảm của hai người không còn được tốt lành như trước nữa. Tuy vậy, bạn thử bình tĩnh xem xét vấn đề xem như thế nào nhé!

Nếu cô ấy muốn bạn phấn đấu tốt hơn vì tương lai, điều đó hẳn cũng không có gì sai trái, phải không? Còn việc cô ấy muốn ngủ riêng hoặc thay password, cũng chưa có gì gọi là quá lạ. Bởi vì kể cả yêu nhau đến đâu đi nữa rồi có một lúc nào đó có thể một trong hai người sẽ rơi vào cảm giác chán nản, giống như chế biến mãi một món ăn cùng một khẩu vị vậy. Thậm chí cô ấy có quyền đảm bảo sự riêng tư về đời sống cá nhân cũng là điều bình thường.

Thứ mà bạn đang thấy bất thường ở đây chính là cảm nhận thấy tình cảm và sự quan tâm chăm sóc của cô ấy không còn như trước. Vậy hãy xem xét có dấu hiệu nào để giúp bạn khẳng định cô ấy đã có người khác chen chân vào hay không, nếu chỉ vì cảm giác chán nản thì bạn hãy vực lại tinh thần cho cô ấy. Đừng mãi chăm sóc một kiểu, đừng mãi nghĩ rằng chỉ có tình yêu và sự thật thà là đủ, mà đôi khi cần một chút sự quan tâm đặc biệt như đi chơi đâu đó hoặc mua cho cô ấy những món quà tặng bất ngờ sẽ khiến cô ấy xúc động.

Cách hâm nóng tình yêu có rất nhiều trên mọi nơi như sách vở, internet, bạn bè của bạn. Hãy chủ động tìm kiếm và làm mới không chỉ tình yêu của bạn và chính bạn nữa, bạn nhé

Chúc bạn mọi điều tốt lành.

Chia sẻ