Rơi nước mắt câu chuyện về những người mẹ sinh con giữa tâm dịch Zika

Vân Anh,
Chia sẻ

Thành phố Recife, Brazil, là vùng bùng phát mạnh virus Zika và cũng là nơi có 1400 trẻ em mắc di tật đầu nhỏ.

Những người phụ nữ đã sinh con bị dị tật đầu nhỏ, những người phụ nữ đang mang thai,… tất cả đều chung một nỗi lo lắng khi phải sống giữa tâm dịch Zika.

Juliana Candido

Bé Enzo Candido Freitas được tắm trong một chiếc chậu nhựa màu xanh trên bàn bếp. Sau đó, mẹ của bé, cô Juliana sẽ dùng một chiếc khăn to quấn bé còn cha Jobson sẽ đeo tã cho con. Bé Enzo mới được 6 tuần tuổi.

Đó là khung cảnh hạnh phúc rất bình dị của mọi gia đình. Nhưng điều đặc biệt ở chỗ bé Enzo, bị dị tật đầu nhỏ, đồng nghĩa với việc não có thể bị tổn thương và thị lực sẽ bị ảnh hưởng. Gia đình cô Juliana đang ở thành phố Recife, thủ phủ bang Pernambuco, Brazil hiện là điểm bùng phát mạnh dịch Zika. 

Bé là niềm vui trong những ngày u ám của cuộc đời tôi. Đây là con trai tôi, mãi mãi.” – Juliana vừa hôn chân bé Enzo vừa nói. Cô biết rằng, con trai mình có thể bị tổn thương não, nhưng anh Jobson thì không tin: “Có thể đứa trẻ khác sẽ bị, nhưng với tôi, con trai tôi là đứa trẻ bình thường. Bé sẽ được đi học và được làm mọi thứ như những đứa trẻ khác”.
 
Juliana cùng con trai Enzo bị dị tật đầu nhỏ do nhiễm virus Zika.

Tiến sĩ Vanessa van dẻ Linden, người đầu tiên xác nhận dị tật đầu nhỏ tại Recife, cho biết ngày càng nhiều ca dị tật đầu nhỏ phát sinh kể từ mùa thu năm ngoái. Trung bình mỗi ngày có 3 trẻ em mắc dị tật đầu nhỏ ra đời. Những đứa trẻ bị dị tật sẽ có một vết sẹo bất thường trong não bộ. Đây là dấu hiệu cho thấy đây là một kiểu dị tật đầu nhỏ khác biệt, có thể là do ảnh hưởng của virus Zika.

Dù chưa khẳng định chắc chắn nhưng hầu hết các chuyên gia đều cho rằng virus Zika truyền từ mẹ sang đã gây ra tật đầu nhỏ.

Juliana bật khóc khi thấy bác sĩ kiểm tra phản xạ của bé Enzo: “Bé không được như những đứa trẻ khác. Tôi hy vọng bé sẽ cải thiện tình trạng này. Tất cả chúng tôi sẽ cùng nhau giúp bé”.

Anh Jobson nói thêm: “Chúng tôi rất yêu Enzo. Đó là con trai của chúng tôi”.

Adenilda Lima

Adenilda Lima là đang mang thai. Cô bị phát ban ở tay chân và giờ đây, cùng 400 người phụ nữ mang thai khác, cô phải đi xét nghiệm để xem em bé trong bụng liệu có bị dị tật hay không?

Các bác sĩ xác nhận Lima đã nhiễm Zika. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, thai kỳ 3 tháng đầu là thời gian nguy hiểm nhất. Còn với Lima, cho đến lúc này sẽ không thể chắc chắn được và phải đợi đến khi sinh con mới xác định em bé có bị dị tật đầu nhỏ hay không?

Thật đau lòng nếu con tôi bị dị tật đầu nhỏ. Điều này vượt qua những nỗi đau tôi đã trải qua. Thật khó cho tôi, cho những người mẹ có con bị dị tật” – Lima, người mẹ đã có 2 con, nói.

Giáo sư Laura Rodrigues thuộc Viện Vệ sinh và Y học Nhiệt đới thuộc Đại học London, hiện đang làm nghiên cứu dịch bệnh đầu nhỏ tại Trung tâm Ficruz, Recife, cho biết: “Việc nghiên cứu rất quan trọng lúc này. Hiện phụ nữ nhiễm virus Zika khi mang thai không biết được con mình có bị dị tật đầu nhỏ hay không? Chúng tôi hy vọng nghiên cứu này sẽ có ích”.


Adenilda Lima rất lo lắng cho em bé trong bụng có thể bị dị tật đầu nhỏ.

Giáo sư Rodrigues cũng cho biết ngày càng nhiều phụ nữ mang thai bị phát ban tại Recife. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp mắc Zika mà không phát ban. Điều này khiến nhiều bà mẹ hoảng loạn.

Lima vừa khóc vừa nói cô đi xét nghiệm với mong muốn sẽ giúp các nhà khoa học khám phá được bí ẩn về virus Zika và giúp nhiều em bé tránh khỏi dị tật quái ác.

Edernalia da Silva

Phòng chờ bệnh viện Oswaldo Cruz chật kín những người mẹ bế con đi khám, tất cả các bé đều bị đầu nhỏ. 

Tiến sĩ Regina Coeli, bác sĩ nhi khoa, đang khám cho bé Christian da Silva. Người đưa bé Christian đi khám là cô Edernalia, mẹ bé và bà ngoại Damiana. 

Tiến sĩ Coeli đo kích thước đầu của bé Christian và xác định: Chu vi đầu của bé là 32cm, nhỏ hơn so với bình thường. Christian đuợc xác định bị dị tật đầu nhỏ, còn mức độ ảnh hưởng của nó chưa được xác định.


Cô Edernalia da Silva rất yêu thương con trai Christian dù cậu bé bị dị tật.

Edernalia thậm chí còn không biết mình bị nhiễm Zika. Cô không hề có triệu chứng nào cả. “Bé sẽ không bao giờ có thể đi bộ vì chân của bé sẽ bị tổn thương. Thật buồn!” – Edernalia nói trong lúc cho con ăn.

Gia đình nhà Silva sống ở vùng nông thôn xanh tốt, sạch sẽ thoáng mát. Cho đến lúc này, cha của bé, anh Christiano, hầu như không rời khỏi con. “Kể từ khi con tôi bị dị tật, tôi luôn muốn dành cho bé tình yêu và sự quan tâm”.

Tatiana, em gái Edernalia, đang mang thai 8 tháng và cô cũng rất sợ con mình bị dị tật đầu nhỏ. Cô muốn phá thai nhưng điều đó là bất hợp pháp tại Brazil. Bà Damiana đã dọa sẽ báo cảnh sát nếu con gái mình phá thai: “Tôi muốn cháu tôi sống, tôi sẽ chăm sóc chúng, dù chuyện gì xảy ra. Em bé có thể bị dị tật nhưng tôi sẽ không từ bỏ cháu” – bà Damiana nói.

Nguồn: BBC
 
Chia sẻ