Rớt nước mắt trước cảnh Nguyễn Kinh Thiên mất tích, Dương Mịch bật khóc đòi tự tử

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Con dân Ngũ Châu chỉ còn biết khóc ròng khi thái tử Vô Cực - Nguyễn Kinh Thiên mất tích, sống chết chưa rõ thế nào.

Tập 39 và 40 của phim truyền hình Phù Dao vừa lên sóng vào tối 17/7. Trong 2 tập này, khán giả được chứng kiến chuỗi những tình tiết đau thắt lòng liên quan đến cặp đôi vai chính Phù Dao (Dương Mịch) - Vô Cực (Nguyễn Kinh Thiên).

Rớt nước mắt trước cảnh Nguyễn Kinh Thiên mất tích, Dương Mịch bật khóc đòi tự tử  - Ảnh 1.

Rớt nước mắt trước cảnh Nguyễn Kinh Thiên mất tích, Dương Mịch bật khóc đòi tự tử  - Ảnh 2.

Vô Cực quyến luyến khi chia tay Phù Dao để trở về nước Thiên Quyền.

Vì tranh giành ngôi thái tử, Dực Vương - Bình Nhung đã cho quân mai phục ở sa mạc Cát Nhã nhầm giết chết Vô Cực. Thế cô sức yếu, lại thêm việc không có nước uống, lương thực bên mình, đánh nhau một hồi Vô Cực rơi vào tình trạng mệt lả. Chàng thoi thóp nằm giữa sa mạc, tình thế ngặt nghèo như ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này, chuột Nguyên Bảo xuất hiện và truyền tin Phù Dao gửi đến chàng. Vô Cực thầm thì vài câu rồi lại chìm vào hôn mê. Sống chết của thái tử lúc này chưa rõ.

Rớt nước mắt trước cảnh Nguyễn Kinh Thiên mất tích, Dương Mịch bật khóc đòi tự tử  - Ảnh 3.

Rớt nước mắt trước cảnh Nguyễn Kinh Thiên mất tích, Dương Mịch bật khóc đòi tự tử  - Ảnh 4.

Vô Cực bị trọng thương, nằm thoi thóp nơi sa mạc hoang vu.

Về phần Phù Dao, nàng phải lãnh trách nhiệm làm chủ Diêu Thành, bảo vệ người dân khỏi đám thổ phỉ Hoắc Nhung Trại. Nhưng oái oăm thay, sau nhiều ngày kiên trì giữ thành, Phù Dao lại bị rơi vào cảnh cô lập khi nguồn nước uống đã bị cắt. Để cứu người dân, Phù Dao đành đóng giả như đã đầu hàng thổ phỉ. Tiếp đến, nàng một mình chạy đến Hoắc Nhung Trại để đàm phán xin hàng.

Rớt nước mắt trước cảnh Nguyễn Kinh Thiên mất tích, Dương Mịch bật khóc đòi tự tử  - Ảnh 5.

Rớt nước mắt trước cảnh Nguyễn Kinh Thiên mất tích, Dương Mịch bật khóc đòi tự tử  - Ảnh 6.

Phù Dao bị người dân trách mắng sau khi Diêu Thành mất đi nguồn nước sạch.

Tập 39 - 40 "Phù Dao": Phù Dao lo lắng không yên khi quân địch bao vây, cắt đi nguồn nước sạch.

Trong lúc thủ lĩnh thổ phỉ sơ hở, Phù Dao đã giết chết hắn, mang thủ cấp chạy về Diêu Thành. Vì thủ lĩnh bị giết, đám thổ phủ hung tợn đuổi theo Phù Dao đòi mạng. Chạy đến Diêu Thành, Phù Dao van xin người dân mở cổng nhưng họ không tin nàng nữa. Người dân trong Diêu Thành cứ một mực khẳng định rằng Phù Dao đã phản bội, vì ham sống sợ chết mà dẫn cướp về công phá Diêu Thành.

Tập 39 - 40 "Phù Dao": Dương Mịch một mình vào hang ổ của bọn cướp.

Thế là Phù Dao đành phải chiến đấu với đám cướp hung tợn. Trong lúc tưởng chừng như sắp chết, nàng bật khóc nức nở rồi cầm dao kề vào cổ mình. Phù Dao đã có ý định tự tử để giữ toàn sự thanh bạch của mình. Chứng kiến cảnh tượng bi tráng này, khán giả màn ảnh nhỏ không khỏi xót xa.

Rớt nước mắt trước cảnh Nguyễn Kinh Thiên mất tích, Dương Mịch bật khóc đòi tự tử  - Ảnh 9.

Rớt nước mắt trước cảnh Nguyễn Kinh Thiên mất tích, Dương Mịch bật khóc đòi tự tử  - Ảnh 10.

Rớt nước mắt trước cảnh Nguyễn Kinh Thiên mất tích, Dương Mịch bật khóc đòi tự tử  - Ảnh 11.

Phù Dao toan tự tử vì muốn giữ vững sự thanh bạch.

Nhưng may mắn thay, vào lúc nguy cấp nhất, Chiến Bắc Dã (Cao Vỹ Quang) đã mang binh đến ứng cứu. Chẳng là trước đó vài ngày, Phù Dao đã nhờ Tiểu Thất và Nhã Lan Châu (Trương Khâm Nhã) đi tìm Chiến Bắc Dã. Với sự xuất hiện thần kỳ này, Chiến Bắc Dã đã đẩy lui băng thổ phỉ, đồng thời giữ được mạng sống của Phù Dao.

Tập 39 - 40 "Phù Dao": Nam thần Chiến Bắc Dã - Cao Vỹ Quang xuất hiện một cách thần kỳ.

Rớt nước mắt trước cảnh Nguyễn Kinh Thiên mất tích, Dương Mịch bật khóc đòi tự tử  - Ảnh 13.

Rớt nước mắt trước cảnh Nguyễn Kinh Thiên mất tích, Dương Mịch bật khóc đòi tự tử  - Ảnh 14.

Chiến Bắc Dã đột ngột xuất hiện và cứu sống Phù Dao.

Sau khi được cứu sống, Phù Dao lại nghe tin rằng Vô Cực đã chết trong sa mạc. Phù Dao đau đớn lao khỏi giường bệnh để đi tìm Vô Cực. Lúc này, Chiến Bắc Dã cũng chạy theo bảo vệ nàng. Do Phù Dao trúng độc nặng, đã bị tổn thương kinh mạch khá sâu, nên muốn giữ mạng sống cho nàng, Chiến Bắc Dã phải nhờ đến chuông thần Nhiếp Khôn trợ giúp. Chiến Bắc Dã chấp nhận đánh đổi mạng sống của mình, gắn chuông thần vào giữa linh hồn của chàng với Phù Dao. Nếu Phù Dao qua đời, Chiến Bắc Dã cũng sẽ chết.

Chia sẻ