Rủ đồng nghiệp cùng làm… bồ của sếp

,
Chia sẻ

Tâm không bao giờ có thể ngờ bạn thân của mình lại là con người như thế. Nga dám thẳng thừng đề nghị cô cùng làm bồ nhí của sếp… Thật không thể nào tưởng tượng nổi!

Vào công ty một thời gian, nhận thấy môi trường làm việc cũng khá tốt, Tâm mới rủ cô bạn thân tên Nga nộp hồ sơ thi tuyển vào làm cùng. Thời gian đầu, chưa quen việc, Nga rất hòa đồng với mọi người trong công ty. Ngoại hình lại xinh xắn dễ thương và cũng khéo ăn khéo nói nên Nga rất được lòng các đồng nghiệp, nhất là với cánh mày râu.

Ấy thế mà chỉ sau hai tháng, Nga thay đổi hẳn. Từ sau khi chuyển lên làm trợ lý cho sếp, Nga không còn thái độ ôn hòa với mọi người nữa. Cô trở nên kênh kiệu và lớn tiếng mắng mỏ tất cả những ai không làm vừa ý cô. Thậm chí, khi chị trưởng phòng tổ chức sản xuất muốn gửi văn bản giấy tờ trình ký sếp cũng bị Nga vặn vẹo, gây khó dễ.

Nga chưng diện những bộ đồ hết sức bắt mắt, đổi điện thoại liên tục, và thường xuyên có những hành động… hơi quá lố với sếp tổng. Mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán xôn xao, có người nói sợi dây chuyền mới của Nga là sếp tổng mua tặng, lại có người bảo bắt gặp Nga đi với sếp đến một khách sạn hạng sang, không biết là việc công hay việc tư? Thậm chí có lần, một nhân viên bộ phận IT còn quả quyết đã bắt gặp sếp đang… sờ đùi Nga trong phòng làm việc riêng của mình. Mọi người trong công ty đều lắc đầu ngán ngẩm và không ai muốn va chạm gì với Nga nữa.

Lời qua tiếng lại cuối cùng đến tai Tâm. Tâm mới gặp Nga để góp ý cho bạn bởi cô biết Nga đã có bạn trai được gần 3 năm. Nếu những lời đồn đại không hay này đến tai người đó thì chắc hẳn chuyện tình cảm của Nga sẽ bị sứt mẻ.
 



Thế nhưng, thật không ngờ, sau những lý lẽ mà Tâm đưa ra, Nga chỉ cười và nói rằng tất cả những lời đồn đại đó là thật. Trước hết để có chỗ đứng vững chắc trong công ty mà không sợ bị ai chèn ép, Nga đã cố tình… đò đưa lấy lòng sếp. Và khi ông ta bắt đầu “cắn câu” thì Nga cũng không ngại ngần gì mà từ chối “đào mỏ”. Điện thoại, váy áo, đồ hiệu… tất cả đều là một tay sếp sắm sửa cho Nga.

Không chỉ dừng lại ở đấy, Nga còn rủ Tâm cùng làm… bồ nhí của sếp. Nga phân tích đủ các lý lẽ, nào thì có mất gì đâu, vừa đảm bảo công việc ổn định, vừa được chu cấp như một bà hoàng mà với thu nhập ở công ty thì Nga chả bao giờ dám mơ đến việc tiêu tiền như thế. Hơn nữa, chỉ cần khéo che đậy thì làm sao mà bạn trai có thể phát hiện được ra? Chuyện cặp kè với đại gia đã trở thành mốt rồi thì mình cũng không nên từ chối khi có cơ hội. Mà đặc biệt là, thời gian cặp kè với sếp, Nga phát hiện ra ông ta cũng để mắt đến Tâm và nếu cô lôi kéo được Tâm tham gia cùng thì chắc chắn sẽ càng có lợi.

Tâm thật sự không ngờ cô bạn thân của mình lại thay đổi như thế. Nghĩ đến cái công thanh minh giải thích nói tốt cho Nga trước mặt đồng nghiệp Tâm lại thấy ấm ức. Biết đâu đấy họ cũng đang nghĩ cô cùng một giuộc với Nga vì dẫu sao hai người cũng là bạn thân của nhau.

Tâm càng nghĩ càng thấy tiếc cho Nga vì cô đã quá nông cạn đến nỗi bị ma lực của cuộc sống giàu sang làm mờ mắt. Nếu không tỉnh ngộ sớm, Nga sẽ ngày càng lầm đường lạc lối và rất khó quay trở lại cuộc sống cũ.
Giả sử một ngày nào đó, bạn trai của Nga phát hiện ra, vợ sếp phát hiện ra, hay chỉ cần đến khi sếp đã đủ thỏa mãn mong muốn của ông ta và hẩy chân đá Nga ra khỏi vòng “sủng ái” của mình, Nga sẽ ra sao? Cô sẽ mất tất cả, mất công việc, mất người yêu, thậm chí mất cả danh tiếng. Tâm chưa biết làm thế nào để nói cho Nga hiểu, nhưng cô biết rằng mình sẽ không bao giờ bước vào con đường sai lầm như thế!

 
Theo Eva
Chia sẻ