Sáng ngày rằm tháng bảy bận rộn của một phụ nữ trẻ
Dậy sớm đi chợ mua đồ thắp hương, đưa con viếng chùa rồi đi làm, đó là một buổi sáng ngày rằm tháng bảy bận rộn của một phụ nữ trẻ.
Rằm tháng bảy, hay còn gọi là Tết Trung Nguyên là một trong những ngày lễ rất quan trọng trong năm theo tục lệ dân gian. Đây là dịp những người thân trong gia đình, dù ở gần hay đi làm ăn xa đều quần tụ tại gia sắm mâm cơm, dâng vật phẩm để tường nhớ tổ tiên và tỏ lòng biết ơn đến những đấng sinh thành. Trong ngày lễ đặc biệt này, dù bận rộn đến đâu, ai cũng muốn dành thời gian để làm lễ, thắp hương tại nhà cũng như đi chùa cầu bình an.
Cùng chúng tôi theo chân một người phụ nữ trẻ ở Hà Nội sáng ngày rằm tháng 7, để hiểu thêm về ngày lễ quan trọng này.
Sáng nay - ngày rằm tháng 7, chị Thanh Dung (Tôn Đức Thắng, Hà Nội) dậy sớm, tranh thủ đi mua đồ cúng, thắp hương các cụ.
Đắn đo để chọn những bông hoa đẹp nhất.
Cuối cùng, chị cũng chọn được những bông hoa ưng ý.
Từ sớm, chợ đã khá đông người bán mua. Nhiều phụ nữ đi làm công sở như chị Thanh Dung chọn cách đi chợ sớm để có được những hoa quả tươi ngon nhất.
Bị mẹ gọi dậy sớm hơn mọi ngày, bé Thanh Tâm (tên gọi thân mật là Tôm) vẫn còn ngái ngủ.
Bé dỗ dành em gái Ngọc Lam (tên gọi ở nhà là Cá) 9 tháng tuổi.
Tôm tỏ ra rất ra dáng chị cả và rất yêu em.
Chị Dung giúp mẹ chồng sắp lễ cúng tổ tiên. 8 giờ sáng, mẹ chồng chị cũng phải đi làm.
"Ở miền Nam, mỗi dịp rằm tháng bảy, các nhà thường cúng cơm chay, xôi chè, trái cây. Ở miền Tây Nam bộ, người ta còn làm thêm chè bà ba, chè đậu trắng nữa. Cỗ cúng rằm ở Hà Nội thì cầu kỳ hơn, nhiều món ăn truyền thống như ngày Tết vậy" – chị Dung chia sẻ
Là người miền Nam, ra Hà Nội làm dâu một gia đình Hà Nội gốc, chị chia sẻ, mình may mắn được bố mẹ chồng quan tâm, thương yêu.
Cô Lan, mẹ chồng chị Dung cho biết, ngày rằm tháng bảy là một trong những dịp lễ quan trọng. Thường nhà nào cũng dậy sớm, dâng hương và đồ lễ lên tổ tiên, bày tỏ tấm lòng thành kính và cầu mong tổ tiên phù hộ cho gia trang yên ổn, con cháu khỏe mạnh, làm ăn phát đạt.
Cúng lễ không quan trọng ở mâm cao cỗ đầy, mà chủ yếu là ở lòng thành kính, có tâm với tổ tiên. Ý nghĩa tốt đẹp ấy cũng được cô nhắc nhở cho các con dâu.
Tuy bé Tôm còn nhỏ, ông bà và bố mẹ vẫn luôn dạy bé về chữ hiếu, bắt đầu từ những việc đơn giản như không nhõng nhẽo, nghe lời ông bà, bố mẹ, nói năng lễ phép. Mỗi lần cả nhà có dịp cúng giỗ, cô bé lại chắp tay khấn xin rất… "già đời": "Con xin các cụ cho ông bà, bố mẹ con khỏe mạnh, trộm vía, con và em con ăn ngoan chóng lớn, học giỏi…"
Chưa hết tuần hương, chị Dung phải chuẩn bị cho bé Tôm đi học mẫu giáo.
Sắp đến giờ làm, chị vẫn đưa bé Tôm vào chùa thắp hương.
Bình thường, cô bé láu lỉnh và luôn tay luôn chân hoạt động, nhưng trước của chùa, bé thành kính chắp tay cầu nguyện.
Bố mẹ chị Dung sống ở TP. Hồ Chí Minh, chị không có điều kiện chăm nom thường xuyên. Với chị, chữ Hiếu không nhất thiết phải là ở bên cạnh cha mẹ, phụng dưỡng hằng ngày mà có thể được thể hiện qua sự quan tâm, để ý đến cha mẹ hay đơn giản là dạy con biết nhớ và hiếu kính với ông bà nội ngoại.
Lúc này, chùa vẫn còn vắng.
Thành tâm quỳ trước Tam Bảo cầu xin những điều tốt lành sẽ đến với cha mẹ.
Xin mẹ một đồng tiền lẻ, bé Tôm chắp tay khấn: "Phật ơi, Phật phù hộ cho em con mau lớn để đi học mẫu giáo với con nhé!"
Bé đòi mẹ để mình tự tay bỏ tiền vào hòm công đức.
Hai mẹ con lại dắt nhau tiếp tục "hành trình" bận rộn của buổi sáng ngày rằm.
Đưa con vào trường, mẹ lại tất tả lên cơ quan cho kịp giờ làm.
Đắn đo để chọn những bông hoa đẹp nhất.
Cuối cùng, chị cũng chọn được những bông hoa ưng ý.
Từ sớm, chợ đã khá đông người bán mua. Nhiều phụ nữ đi làm công sở như chị Thanh Dung chọn cách đi chợ sớm để có được những hoa quả tươi ngon nhất.
Bị mẹ gọi dậy sớm hơn mọi ngày, bé Thanh Tâm (tên gọi thân mật là Tôm) vẫn còn ngái ngủ.
Bé dỗ dành em gái Ngọc Lam (tên gọi ở nhà là Cá) 9 tháng tuổi.
Tôm tỏ ra rất ra dáng chị cả và rất yêu em.
Chị Dung giúp mẹ chồng sắp lễ cúng tổ tiên. 8 giờ sáng, mẹ chồng chị cũng phải đi làm.
"Ở miền Nam, mỗi dịp rằm tháng bảy, các nhà thường cúng cơm chay, xôi chè, trái cây. Ở miền Tây Nam bộ, người ta còn làm thêm chè bà ba, chè đậu trắng nữa. Cỗ cúng rằm ở Hà Nội thì cầu kỳ hơn, nhiều món ăn truyền thống như ngày Tết vậy" – chị Dung chia sẻ
Là người miền Nam, ra Hà Nội làm dâu một gia đình Hà Nội gốc, chị chia sẻ, mình may mắn được bố mẹ chồng quan tâm, thương yêu.
Cô Lan, mẹ chồng chị Dung cho biết, ngày rằm tháng bảy là một trong những dịp lễ quan trọng. Thường nhà nào cũng dậy sớm, dâng hương và đồ lễ lên tổ tiên, bày tỏ tấm lòng thành kính và cầu mong tổ tiên phù hộ cho gia trang yên ổn, con cháu khỏe mạnh, làm ăn phát đạt.
Cúng lễ không quan trọng ở mâm cao cỗ đầy, mà chủ yếu là ở lòng thành kính, có tâm với tổ tiên. Ý nghĩa tốt đẹp ấy cũng được cô nhắc nhở cho các con dâu.
Tuy bé Tôm còn nhỏ, ông bà và bố mẹ vẫn luôn dạy bé về chữ hiếu, bắt đầu từ những việc đơn giản như không nhõng nhẽo, nghe lời ông bà, bố mẹ, nói năng lễ phép. Mỗi lần cả nhà có dịp cúng giỗ, cô bé lại chắp tay khấn xin rất… "già đời": "Con xin các cụ cho ông bà, bố mẹ con khỏe mạnh, trộm vía, con và em con ăn ngoan chóng lớn, học giỏi…"
Chưa hết tuần hương, chị Dung phải chuẩn bị cho bé Tôm đi học mẫu giáo.
Sắp đến giờ làm, chị vẫn đưa bé Tôm vào chùa thắp hương.
Bình thường, cô bé láu lỉnh và luôn tay luôn chân hoạt động, nhưng trước của chùa, bé thành kính chắp tay cầu nguyện.
Bố mẹ chị Dung sống ở TP. Hồ Chí Minh, chị không có điều kiện chăm nom thường xuyên. Với chị, chữ Hiếu không nhất thiết phải là ở bên cạnh cha mẹ, phụng dưỡng hằng ngày mà có thể được thể hiện qua sự quan tâm, để ý đến cha mẹ hay đơn giản là dạy con biết nhớ và hiếu kính với ông bà nội ngoại.
Lúc này, chùa vẫn còn vắng.
Thành tâm quỳ trước Tam Bảo cầu xin những điều tốt lành sẽ đến với cha mẹ.
Xin mẹ một đồng tiền lẻ, bé Tôm chắp tay khấn: "Phật ơi, Phật phù hộ cho em con mau lớn để đi học mẫu giáo với con nhé!"
Bé đòi mẹ để mình tự tay bỏ tiền vào hòm công đức.
Hai mẹ con lại dắt nhau tiếp tục "hành trình" bận rộn của buổi sáng ngày rằm.
Đưa con vào trường, mẹ lại tất tả lên cơ quan cho kịp giờ làm.