Sao Hàn "lên đời" nhờ... tự vẫn

,
Chia sẻ

Có những người nghệ sĩ vô danh chỉ sau khi tự vẫn, khán giả mới biết tới họ. Có những người nghệ sĩ lại ra đi khi tên tuổi đang độ thăng hoa.

Một loạt vụ tự tử của các nghệ sĩ Hàn trong thời gian gần đây khiến công chúng, không chỉ tại Hàn mà còn nhiều quốc gia châu Á khác, cảm thấy bàng hoàng và xót thương cho những con người bạc mệnh. Vì sao họ ra đi, và câu chuyện tên tuổi đằng sau sự mất mát này, là những vấn đề mang tính xã hội nhức nhối mà giới trẻ cần nhìn nhận.

Sao Hàn tự vẫn – Lý do chính: Trầm cảm

Nguyên nhân chính của một loạt các vụ tự vẫn của sao Hàn từ năm 2005 trở lại đây phần lớn là do chứng bệnh trầm cảm. Sự ra đi của các nghệ sĩ Lee Eun-ju, U-Nee, Jung Da-bin, Choi Jin Sil, Choi Jin Young, Park Yong Ha… đều được xác định vì bị stress cao độ, do áp lực công việc, do những khó khăn trong cuộc sống cá nhân không tìm được lối thoát.

Tự vẫn - Nổi tiếng càng nổi tiếng

Với những ngôi sao đang độ thăng hoa trong sự nghiệp, sự ra đi của họ là cú sốc lớn đối với công chúng.
 

Park Yong Ha

Điển hình nhất của trường hợp này là nam diễn viên – ca sĩ Park Yong Ha. Anh tự vẫn tại nhà riêng vào ngày 30/6 năm nay. Ở vào thời điểm anh ra đi, sự nghiệp cả 2 lĩnh vực của anh đều đang độ thăng hoa. Sau thành công trong một loạt các bộ phim như “Bản tình ca mùa đông”, “On Air”, “The Scam”, “The Slingshot”…,anh còn được chọn làm vai diễn chính cho bộ phim “Love Song”. Một số album tiếng Nhật của anh đã lọt vào top 10 bảng xếp hạng J-Pop và chỉ trước ngày 30, anh còn đang tiến hành tour lưu diễn tại Nhật dở dang.

Hoàn cảnh ra đi của Park Yong Ha được coi là khi sự nghiệp của một nghệ sĩ trẻ đang tới độ chín muồi. Vì vậy, sau khi anh qua đời, tên tuổi của anh càng in sâu trong lòng công chúng. Người ta nhắc tới Park Yong Ha và những câu chuyện cảm động về anh, về ngôi trường anh quyên góp xây dựng tại châu Phi mang chính tên anh. Sau khi anh ra đi, album Once in a Summer của anh được bán rất chạy. Tên tuổi của anh càng trở nên nổi tiếng, và đó là ánh hào quang ngay cả khi đã mất.

Choi Jin Sil và Ahn Jae Hwan

Với những ngôi sao nổi tiếng nhưng gặp khủng hoảng về sự nghiệp, tên tuổi của họ sau khi chết được người ta nhắc tới nhiều bởi sự tiếc nuối về một ngôi sao.

Choi Jin Sil, Ahn Jae Hwan là hai trong số những ngôi sao như thế. Sự nổi tiếng trong những bộ phim họ đóng trước đây đã tạo nên tên tuổi cho hai diễn viên này. Song, theo thời gian và áp lực đào thải, cộng thêm những khó khăn từ cuộc sống riêng cá nhân, tài năng của họ không đi lên, mà trái lại cứ ngày càng xuống dốc. Cái chết dường như là một sự lựa chọn bế tắc, đường cùng, để giải thoát cho riêng bản thân. Ở thời điểm trước khi họ tự vẫn, người ta nhắc tới Choi Jin Sil, Ahn Jae Hwan với những chỉ trích nặng nề về scandal cá nhân, gia đình, cờ bạc… Nhưng sau khi chứng kiến sự ra đi đột ngột, người ta mới nhận thấy: đôi khi chính ánh mắt, những lời miệt thị của khán giả sẽ dồn người nghệ sĩ vào bước đường cùng.

Dù nói gì đi chăng nữa, tên tuổi của Choi Jin Sil và Ahn Jae Hwan được người ta nhắc tới sau cái chết là một cái nhìn hoàn toàn đối lập với hoàn cảnh trước đó. Họ được nhắc tới nhiều hơn, mọi sự miệt thị chuyển thành sự thương xót. Phải chăng, sự nhìn nhận của công chúng đối với người nghệ sĩ quá bất công, khi chỉ vì những sai lầm trong cuộc sống gia đình, họ đã bị dư luận dùng mọi lời lẽ, búa rìu để bao vây và hạ nhục.

Tự vẫn – Bi kịch của nghệ sĩ vô danh

Với những nghệ sĩ không mấy tên tuổi, chỉ sau khi họ qua đời, người ta mới nhớ mặt, nhớ tên.










Những ngôi sao xứ Hàn nổi tiếng hơn sau khi... qua đời

Trước khi qua đời, những cái tên như U-Nee, Jang Da-bin, Jang Jae Yeon, Choi Jin Young… nào được ai quan tâm trong lĩnh vực điện ảnh – ca nhạc. Họ vẫn đóng phim, vẫn ra album, song không được khán giả đón nhận. Sự khủng hoảng trên con đường sự nghiệp khiến họ rơi vào trạng thái tinh thần trầm uất. Nhưng sau khi cái chết của họ được công bố, người ta đi sâu quan tâm vào cuộc sống của những người nghệ sĩ này. Sự yêu mến giờ đây liệu có quá muộn?

Yuju và Park Hye Sang - Những ngôi sao vô danh và bi kịch tự vẫn

Gần hơn chút nữa, những vụ tự sát của các nghệ sĩ vô danh như Yuju – thành viên của nhóm SSen, nam diễn viên Kim Suk Gyun, nữ diễn viên Park Hye Sang… cũng trở thành sự quan tâm của công chúng. Lý do? Vì trước đó, công chúng không biết ai là Yuju, ai là Park Hye Sang… Tên tuổi của họ chỉ được biết tới sau khi… vĩnh viễn ra đi.

Nếu như những nghệ sĩ nổi tiếng, họ qua đời và thêm nổi tiếng thì với những nghệ sĩ vô danh, công chúng nhắc tới họ chỉ trong vài ngày, để rồi sau đó, hình ảnh của họ dễ dàng trôi vào quên lãng. Có những người nói đó là bi kịch của những nghệ sĩ không tên tuổi, có người lại cho rằng đó là quy luật sinh tồn trong giới nghệ thuật.

Quyết định tự vẫn của một loạt các nghệ sĩ trẻ xứ Hàn, dù hệ quả tên tuổi có trở nên nổi tiếng hơn, được biết tới nhiều hơn, thì dẫu sao đó cũng là một bi kịch. Bi kịch của cuộc khủng hoảng tinh thần trầm trọng này đã và sẽ mãi là hồi chuông cảnh tỉnh ngành công nghiệp giải trí với những áp lực quá căng thẳng. Như một bạn đọc đã viết: “Không phải cứ “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt”… Chết để mọi người biết tới rồi lại quên lãng tựa như một cơn gió thoảng qua. Cái chết như thế liệu có đáng không?”
 
Theo 24h
Chia sẻ