Sao mãi còn độc thân - Không một người phụ nữ nào có thể sống cô đơn

Thụy,
Chia sẻ

Hãy tin rằng, gia đình là điểm cuối cùng trong mọi con đường.

Sao mãi còn độc thân

Tác giả: Liz Tuccillo

Dịch giả: Đức Cường, Thiên Tứ

Nxb Thời đại
Giá bìa: 95.000 VNĐ
 
 
Có lẽ sẽ có nhiều người phụ nữ lên tiếng phản đối tôi, cho rằng tôi quá phiến diện khi dám khẳng định "không một người phụ nữ nào có thể sống cô đơn". Thế nhưng, tôi lại tin rằng, chính những người lên tiếng phản đối tôi có thể lại là những người đang phải tìm đủ mọi cách để vật lộn với nỗi cô đơn của chính bản thân họ. Tại sao? Tại sao đã đến tuối này rồi mà ta vẫn còn cô đơn? – Không biết có ai chưa từng hỏi câu hỏi này?

Cuộc sống càng hiện đại thì càng nhiều những người phụ nữ muốn khẳng định với thế giới rằng, họ hoàn toàn có thể sống một mình, mà chẳng cần nghĩ để việc sẽ có một gia đình với một người đàn ông ngờ nghệch và lũ con nghịch như “quỷ sứ”. Thế rồi vào một ngày nọ, họ bỗng dưng bị tiếng sét ái tình mà không thể nào thoát khỏi mũi tên của thần tình yêu. Tuy nhiên, họ vẫn muốn lên tiếng thanh minh và tự lẩn trốn. Những cô gái như Juline Jenso, Georgia, Alice, Serena, Ruby…. Đã cố gắng tự ru ngủ mình về một cuộc sống độc thân vui vẻ đẹp đẽ. Nhưng suy cho cùng đó chỉ là sự cố gắng bất lực để trốn tránh những bất hạnh trong cuộc sống độc thân của mình.
 
Tác giả sách

Theo chân cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu của cô gái trẻ Juline, chúng ta đã được chứng kiến biết bao nhiêu những vấn đề mà những người phụ nữ phải đối mặt như chuyện hẹn hò, chuyện chăm chồng, nuôi con… hoặc cũng có kẻ cố gắng đến kiệt sức để khẳng định chỗ đứng của mình, để đến khi quay đầu lại thì đành ngậm ngùi xót xa vì đến mãi vẫn lẻ bóng đi về.

“Sao mãi còn độc thân” cứ như một câu hỏi còn văng vẳng mãi trong tôi từ đầu cho tới tận khi đọc hết cuốn sách này. Có quá nhiều lý do để trả lời thỏa mãn cho câu hỏi băn khoăn ấy. Nhưng tôi hiểu rằng, cuốn sách mà tôi đã đọc không phải cố gắng đi tìm cho bằng được lý do ấy. Cuốn sách mà tôi đọc đã miêu tả một cách cụ thể và sâu sắc nhất cho tôi hiểu rằng, độc thân đối với phụ nữ là một điều đáng buồn. Bởi hãy tin rằng, đối với những người phụ nữ, dù họ là ai, dù họ đang đứng ở vị trí nào thì gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Ở bên cạnh một người mà mình yêu thương, có những đứa con nghịch ngợm và thông minh là điều tuyệt vời nhất để giải quyết những bế tắc trong cuộc sống của chính họ.
 


Tác giả Liz Tuccillo đã dùng chính cuộc đời mình để trải nghiệm những cảm xúc thật thà nhất. Có lẽ chính vì vậy mà chúng ta đã có được một câu chuyện chân thật, sinh động và đậm đà những giá trị cao đẹp trong quan niệm về tình yêu và hạnh phúc. Đặc biệt có ý nghĩa đối với các bạn trẻ đang ở giai đoạn tròn đầy nhất của cuộc đời. Nên đọc "Sao mãi còn độc thân" để học cách sống khác đi. Hãy tin rằng, gia đình là điểm cuối cùng trong mọi con đường.
Chia sẻ