Sao mai điểm hẹn 2010: “Ung nhọt” thi nhau phát tán

Theo 24h,
Chia sẻ

Cứ tạm gọi Sao mai điểm hẹn tương đối sạch sẽ trong thời gian nó diễn ra nhưng hậu sao mai thì những cái “lắm chuyện” lại thi nhau đua tiếng.

Một công thức tạo scandal ra lò?

Nhạc Việt kết thúc năm 2010 bằng một đêm chung kết và cũng mở màn năm mới 2011 cũng bằng một đêm chung kết. Hai cuộc thi đó đều mang tầm vĩ mô và được xếp vào hàng top cả về uy tín, sự thu hút khán giả cũng như ảnh hưởng của giải thưởng. Thế nhưng, ngay cả khi kết quả được “tâm phục khẩu phục” hay còn gây ra những tranh cãi tron dư luận thì người ta vẫn còn quá nhiều điều để nói, để bản và nó trở thành chuyện xôm tụ trên báo chí, các trang mạng xã hội và thành câu chuyện truyền tai mỗi ngày.
 
Hà Hoài Thu và Đinh Mạnh Ninh nhận giải triển vọng.
 
Việt Nam Idol 2010 diễn ra cùng thời điểm với Sao mai điểm hẹn 2010 và kết quả cuộc thi dù không bất ngờ nhưng đó là lần đầu tiên người ta thấy sự gặp gỡ giữa khán giả và ban giám khảo. Thế nhưng, khi người chiến thắng được vinh danh câu chuyện đã không thể kết thúc ở đó được mà những “chiếc xúc tu của bạch tuộc” lúc này lại được phát huy tác dụng trong cuộc thi với hàng tá scandal trước đó.
 
Từ chuyện các bậc đàn anh, đàn chị lên tiếng bị dư luận phản pháo người ta lại quay sang bàn luận về những tin đồn chưa biết thật giả thế nào chuyện “tân thần tượng âm nhạc Việt Nam” hét giá quảng cáo, lên báo, cat-sê. Khoan hãy bàn đến chuyện đúng-sai ở đây vì chỉ có người trong cuộc mới thực sự hiểu hết nhưng cái đáng nói ở đây là vô hình chung, showbiz Việt nói chung và nhạc Việt nói chung đã bước đầu hình thành một công thức tạo scandal. Và công thức đó đang áp dụng rất hoàn hảo cho Sao mai điểm hẹn 2010.

Vốn là một cuộc thi uy tín ngay từ lần đầu tiên tổ chức năm 2004 nhưng dường như ai cũng nhận thấy Sao mai điểm hẹn giống như một con ngựa chạy miệt mài trên đường chạy mà không được dừng chân, được thay yên mới hay thay người cầm cương. Thế cho nên, qua mỗi năm người ta càng thấy nó “đuối hơn”. Việc đi tìm một sao mai đích thực như tiêu chí của cuộc thi ngày càng rời xa và có thể mượn tạm hai câu thơ “Tuấn kiệt như sao buổi sớm/Nhân tài như lá mùa thu” để nói về trưởng hợp này. Liệu có phải nhạc Việt đang thiếu đi những tài năng thực sự bứt phá như vậy hay nếu có họ cũng đang ẩn mình thật kĩ mà không muốn “tung hoành giang hồ”.

Sao mai điểm hẹn 2010 có được quan tâm không? Câu trả lời là có vì theo thống kê sơ bộ từ một thành viên trong BTC, mỗi tuần trên báo chí có không dưới 50 bài viết về nó chưa kể đến số lượng không nhỏ những bài viết “mom men” đề cập đến nó. Khán giả có quan tâm đến nó không? Câu trả lời cũng là có vì mỗi lần trực tiếp trên sóng VTV thì đã có hàng triệu người theo dõi. Con số đó có thể khó đong đếm chính xác nhưng cứ nhìn cách cư dân mạng truyền tai nhau, bình luận trên báo chí hay các mạng xã hội sẽ thấy.

 
Khi đầu xuôi, đuôi phình

Dù còn những chuyện như ca sĩ phản pháo lại hội đồng nghệ thuật, chuyện hệ thống bình chọn có vấn đề… Sao mai điểm hẹn 2010 có thể tạm coi là một cuộc thi sạch sẽ đi đã. Nhưng liệu nó có thực sự như một chiếc gương mà ai soi vào đó cũng thấy những hình ảnh mĩ miều hay chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài. Và thực tế thì những cái gì cần được lật tẩy nó đang ngày càng hiển thị một cách rõ ràng hơn.

Cái đuôi không lọt của Sao mai điểm hẹn liên quan đến kết quả cuộc thi, liên quan đến 3 ca sĩ và ai cũng có những lí lẽ của riêng mình.

Việc Minh Chuyên giành giải thưởng của HĐNT, Đinh Mạnh Ninh giành giải ca sĩ trẻ triển vọng cả người hâm mộ báo chí đều tạm gọi là sự hài lòng vì họ cũng đã thực sự xứng đáng với những nỗ lực còn lại. Và người ta bắt đầu quan tâm đến 2 giải thưởng còn lại và quan tâm cả đến người không được giải.

Lương Viết Quang nhận giải Khán giả bình chọn cũng là một sự dự đoán đã có trong đầu nhiều người vì khi Hà Hoài Thu trượt giải, anh là ca sĩ có ưu thế nhất: ưu thế sân nhà và ưu thế có một lực lượng fan ủng hộ bài bản và có tổ chức. Nhưng khi Viết Quang lên ngôi vị cao nhất, nhiều người lại đặt ra câu hỏi anh mua giải vì sau khi cuộc thi kết thúc có rất nhiều những tờ rơi kêu gọi bình chọn cho Lương Viết Quang.
 
Ngay sau đó, khi trả lời trên báo chí anh đã thừa nhận: “Tôi chắc chắn rằng đã có người chơi xấu tôi, và người này cũng không phải là một người xa lạ với tôi và mọi người. Trong suốt cuộc thi diễn ra, tôi đã nhận được nhiều lời khuyên từ những bạn bè của tôi rằng sau này chắc chắn khi bước vào con đường nghệ thuật sẽ có rất nhiều khó khăn, vất vả nên mình phải sẵn sàng để đương đầu với nó. Và sự việc này là sự việc khó khăn đầu tiên đối với tôi nên tôi cũng phải chấp nhận để đối đầu với nó”.
 

Chiến thắng của Lương Viết Quang gây nhiều nghi vấn

 
Việc Hà Hoài Thu dù bị loai trong đêm thi thứ 9 nhưng vẫn nhận được giải Ca sĩ triển vọng cũng gây nên nhiều tranh cãi. Nhiều người hoài nghi tại sao giải thưởng đó không thuộc về Mỹ Như và ngay cả NS Tuấn Khanh cũng thừa nhận: “Tôi bất ngờ vì nếu có một giải Triển vọng thì trao cho Mỹ Như là xứng đáng”.
 
Còn về phía BTC cũng lên tiếng trả lời trên báo chí sau khi có quá nhiều những câu hỏi. “Ngay từ ban đầu đã thông báo với các thí sinh rằng sẽ có giải Triển vọng xét từ top 8 để các bạn nỗ lực. Mỹ Như không được giải vì lớn tuổi quá rồi. Cho nên người kế tiếp là Hà Hoài Thu sẽ thừa hưởng, chứ không phải lấy một người bị loại ra”. Cũng theo NSƯT Huyền Thanh thì 6 người trong thành phần Hội đồng chuyên môn xét người đoạt giải triển vọng gồm 2 chuyên gia Thái Lan, 2 chuyên gia thanh nhạc, biên tập viên âm nhạc và tổng đạo diễn”. Nhưng xem ra câu trả lời với lí do “lớn tuổi quá rồi” chưa hoàn toàn thuyết phục.

Việc Mỹ Như không nhận giải cô thừa nhận: “Tôi nói không buồn là dối, nhưng không đến mức quằn quại. Tôi đã cố gắng đến mức đó rồi, biết làm sao”.

"Mỹ Như không được giải vì lớn tuổi quá rồi."
 
Khi đọc bài phỏng vấn mới nhất của cô ca sĩ Phú Yên trên một website sáng 6/1 ai cũng thấy “Nữ hoàng nhạc rock” của Sao mai điểm hẹn 2010 đã quá thật thà và ngay thẳng. Không thể phủ nhận Mỹ Như là thí sinh có nhiều nỗ lực với một tài năng thiên bẩm. Cô cũng là ca sĩ chịu khó thay đổi mình qua mỗi đêm thi dù phong độ của Mỹ Như khá thất thường.
 
Tuy nhiên với những gì Mỹ Như chia sẻ về thu nhập 2,6 triệu đồng của hai vợ chồng, sống trong một căn phòng nhỏ xíu của khu tập thể, ra về trắng tay sau cuộc thi mà không nhận được gì, được tỉnh Phú Yên cho 10 triệu đồng thì ai cũng hiểu những suy nghĩ của cá nhân cô.

Sao mai điểm hẹn 2010 kết thúc mà chưa tạo nên đột phá nhiều dù BTC đã có những nỗ lực trong việc thay đổi format của chương trình. Thế nhưng, chính vì những cái không rõ ràng trong việc trao giải mà ngay cả người trong cuộc cũng không biết hay những tin đồn được tung ra vô hình chung đã làm giảm đi uy tín của nó.

Giông bão qua đi, người ta đang mong đợi một lứa Sao mai mới sẽ làm nên chuyện với những bước khởi đầu có vẻ thuận lợi khi Mỹ Như được mời hát trên sân khấu Duyên dáng Việt Nam tại quê nhà hay Minh Chuyên được mời hát tại Liveshow Album vàng sắp diễn ra.

Chia sẻ