"Sao" nhí kể chuyện rùng mình khi đóng phim kinh dị

Thu Thủy,
Chia sẻ

“Họ đổ hàng trăm con mối vào người con, chúng bò khắp áo ngủ và tóc của con..." - diễn viên nhí của phim kinh dị "Đánh cắp linh hồn" vẫn còn rùng mình khi kể lại.

Possession (tựa Việt: Đánh cắp linh hồn) là một trong những bộ phim kinh dị chào mừng Halloween được mong đợi nhất năm 2012. Mới đây, các diễn viên chính của bộ phim đã có cuộc chia sẻ với báo chí về quá trình tham gia bộ phim này. Đặc biệt, diễn viên nhí Natasha Calis - đóng vai cô bé Em Breanek trong phim nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.


Diễn viên 13 tuổi Natasha Calis

Ở ngoài đời Natasha sở hữu gương mặt xinh xắn và dễ thương, thế nhưng trong phần lớn thời lượng phim, cô bé lại khải "diện" khuôn mặt đáng sợ, ma mị của một đứa trẻ bị quỷ ám. Đồng thời, cô bé cũng phải diễn rất nhiều cảnh kinh dị, ma quỷ.

Đơn cử, cô bé đã “hù” khán giả bằng những phân cảnh “thót tim” như: toàn thân co giật với đôi mắt trắng dã như đang lên đồng, hút hàng trăm con mối vào trong miệng, ăn thịt sống, khuôn mặt biến dạng với sự chuyển động của một vật thể sống bên trong, hay kinh dị hơn là những ngón tay chui ra từ trong cổ họng… Diễn xuất tài tình của cô diễn viên nhí và các hiệu ứng hình ảnh đã khiến cho tất cả khán giả phải “toát mồ hôi” run sợ.


Natasha và gương mặt biến dạng trong phim

Cảnh quay hai ngón tay... chui ra từ cổ họng cô bé

Không chỉ thế, quá trình chuyển biến thành quỷ của cô bé Em Breanek cũng được Natasha khắc họa khá xuất sắc. Ngay từ buổi casting, khi được yêu cầu nhập vai bị quỷ ám, cô bé đã khiến tất thảy đội ngũ làm phim phải chết lặng. Khác với dự đoán mọi người là cô bé sẽ có những hành động ghê rợn, Natasha đã khóc. Cô đã diễn tả thành công cảm giác sợ hãi, đau đớn của một đứa trẻ khi phải đối mặt với linh hồn quỷ dữ.
 
Điều làm cho Natasha sợ nhất trong quá trình đóng phim Đánh cắp linh hồn lại chính là những con mối. “Họ đổ hàng trăm con mối vào người con, chúng bò khắp áo ngủ và tóc của con. Lúc quay cảnh đó, con không dễ chịu lắm. Bên ngoài con vẫn tỏ ra ổn nhưng thực ra trong lòng con lúc đó rất sợ, hồn vía đều lên mây luôn”. 
 

Vào vai bố của Natasha trong phim, nam diễn viên kỳ cựu Jeffrey Dean Morgan cho biết lý do anh nhận vai diễn này cũng chính là vì ấn tượng bởi diễn xuất tuyệt vời của cô bé. Anh cũng chia sẻ, cảnh quay đáng nhớ nhất với anh là cảnh buổi trừ tà. Tất cả mọi người đã diễn rất tự nhiên như chính mình đang trải qua sự việc, la hét, khóc lóc và hoảng loạn. Kết quả, họ đã quay liền tù tì 7 phút đồng hồ và đạt được hiệu quả tuyệt vời ở cảnh quay này.


Morgan cũng chia sẻ, dù là người mạnh mẽ nhưng anh vẫn có chút sợ chiếc hộp Dibbuk. Khi Đánh cắp linh hồn đang trong quá trình quay phim, chủ nhân của chiếc hộp ngoài đời thực đã ngỏ ý muốn mang chiếc hộp đến phim trường ở Vancouver, nhưng đoàn làm phim đã từ chối bởi lo lắng chiếc hộp sẽ mang đến nguy hiểm. “Sao có thể đùa với số phận được chứ” – Morgan khẳng định.

Đánh cắp linh hồn sẽ ra mắt khán giả Việt vào ngày 26/10 tới.
Chia sẻ