Sao "Vượt Ngục" thoải mái sau khi công khai giới tính thật

Leslie,
Chia sẻ

Một năm sau khi công khai mình là người đồng tính, Wentworth Miller thừa nhận anh cảm thấy nhẹ nhõm khi được thành thật với người hâm mộ.

Nổi tiếng từ vai Michael Scofield trong bộ phim Vượt Ngục, Wentworth Miller đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi công khai giới tính thật ở tuổi 41. Đồng nghiệp của Wentworth rất thán phục và ngưỡng mộ hành động dũng cảm này, tuy nhiên thật bất ngờ khi ngay sau đó, cái tên Wentworth Miller không còn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Một số nghi vấn cho rằng nam diễn viên Vượt Ngục đã gặp áp lực rất lớn từ dư luận và chịu nhiều lời dị nghị, từ đó anh đã cảm thấy mặc cảm và bỏ rơi sự nghiệp của mình.

Mới đây, qua bài phỏng vấn mới nhất với tạp chí Details, Wentworth Miller đã có dịp chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình. Wentworth cho biết anh hoàn toàn cảm thấy thoải mái sau khi công khai giới tính thật, thậm chí Wentworth cho rằng đáng lẽ anh nên sống thật với chính mình sớm hơn.
 
Sao
Wentworth Miller rời bỏ màn ảnh nhỏ khiến người hâm mộ cho rằng anh chịu khá nhiều áp lực từ chuyện công khai giới tính thật của mình.
 
Sau khi "Vượt Ngục" kết thúc vào năm 2009, anh đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình và quay sang vết kịch bản. Và anh lấy bút danh là Ted Foulke khi biên đạo cho "Stoker". Tại sao lại như vậy?

Tôi biết mình cần phải thay đổi. Tôi đã bị sa thải sau bốn năm làm việc cật lực trên màn ảnh nhỏ. Để trang điểm cho cơ thể đầy hình xăm như trên phim, tôi mất 4 tiếng mỗi ngày. Vì thế, tôi muốn thử cảm giác được giấu mình đằng sau ánh hào quang và sống thầm lặng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể viết kịch bản, nhưng khi tôi bắt đầu cầm bút soạn thảo cho Stoker, mọi người rất thích nó. Tôi dùng bút danh để các diễn viên khác không nghĩ rằng kịch bản này được viết ra dành riêng cho tôi, hơn nữa tôi không muốn diễn nên họ mới có cơ hội được nhận vai.
 
Nếu không có lý do nào khác tác động, có lẽ mọi chuyện dễ dàng hơn với anh khi là một nhà soạn thảo kịch bản nhỉ?

Thật sự là vậy. Khi là một diễn viên, tôi có rất nhiều áp lực phải gánh lấy, chẳng hạn như cơ thể bắt buộc phải theo chuẩn "sáu múi" săn chắc. Tôi luôn cố không để bản thân bị ám ảnh bởi những điều kinh khủng ấy, tuy nhiên thử tưởng tượng xem lúc nào bạn cũng phải nhồi nhét thức ăn vào cơ thể thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Có một khoảng thời gian tôi nặng hơn bây giờ khoảng 20 cân đấy, càng hoảng sợ tôi lại càng ăn nhiều hơn. 
 
Anh từng thừa nhận là đã trải qua nhiều khoảng thời gian tồi tệ của cuộc sống. Điều gì là động lực giúp anh vượt qua những chuyện ấy?

Tôi là thành viên của một nhóm có tên gọi Mankind Project. Chúng tôi thường họp mặt mỗi tuần, các thành viên ngồi lại cùng nhau và chia sẻ về nhiều chuyện trong cuộc sống. Họ biết cách an ủi bất kì ai đang chịu áp lực từ chuyện công khai giới tính thật, bởi bạn biết đấy, với đàn ông việc chia sẻ nỗi buồn khi bị công kích quả thật không dễ dàng gì.
 
Năm ngoái anh đã công khai giới tính thật của mình, điều đó có khiến anh thoải mái hơn không?

Tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trước đó, khi Vượt Ngục đóng máy, tôi đã không thể sống thật sự với chính mình trước người hâm mộ. Tôi đã chấp nhận giới tính của mình từ năm 20 tuổi, công khai với bạn bè và gia đình vào năm 30 tuổi. Tuy nhiên, trong công việc, tôi lúc nào cũng phải tỏ ra nam tính và mạnh mẽ. Khi bị hỏi về vấn đề giới tính, tôi phải khéo léo nói: "Tôi không tiện nói về vấn đề này".
 
Sao
Wentworth từng cảm thấy bị áp lực sau khi "Vượt Ngục" đóng máy vào năm 2009 khi không được sống thật với giới tính của mình trước người hâm mộ.
 
Anh có hối hận khi nói dối với báo chí rằng "Tôi không phải là người đồng tính"?

Hình ảnh của tôi xuất hiện trên trang chính của Billboard, và tôi nghĩ mình đã làm đúng khi từ chối nói ra sự thật. Có lẽ hầu hết người hâm mộ cũng biết giới tính thật của tôi từ trước chứ không cần tôi phải thừa nhận làm gì.
 
Thật sao? Có hàng triệu người phụ nữ từng gào thét "điên cuồng" vì anh đấy. Anh không sợ thái độ nói dối ấy sẽ khiến mình bị "ném đá" và xa lánh sao?

Không đâu. Vai diễn trên phim đâu phải con người thật của tôi. Đó chỉ là nhân vật mà tôi phải đóng trong suốt một thời gian dài. Tôi nghĩ tất cả chỉ là phim ảnh thôi, vì thế, vẫn có chuyện các chàng không đồng tính hâm mộ nhân vật nam "ngầu" và cá tính; hay việc các nàng yêu thích kiểu con trai cứng rắn, ngay cả khi diễn viên đóng vai ấy ở ngoài đời là gay đi chăng nữa. 
 
Cuối năm nay anh sẽ trở lại màn ảnh với "The Loft". Liệu có phải việc cầm bút quá lâu khiến bạn muốn đứng trước camera và tiếp tục diễn xuất?

Mọi thứ trong cuộc sống cần sự kết hợp song song với nhau. Tôi không hẳn là một nhà soạn thảo kịch bản, nhưng cũng không phải 100% là diễn viên. Mọi thứ tôi làm nên được viết như thế này: "Được dàn dựng bởi Wentworth Miller và nhiều nhân viên kì cựu khác nữa". Bạn hiểu ý tôi rồi nhỉ!
 
Anh từng chia sẻ rằng bạn đã phải trải qua hơn 450 buổi thử vai để có được vai diễn đầu tiên. Nghề tồi tệ nhất mà anh đã làm trước khi đến được với Hollywood là gì?

Công việc đầu tiên mà tôi làm là quản lý văn phòng cho một doanh nghiệp nhỏ ở công ty chuyên làm những mẩu phim nhỏ cho TV. Cấp trên gọi tôi vào, lúc ấy, tôi nghĩ ông ấy đã duyệt để cho tôi thăng chức. Không ngờ thực chất là bồn cầu trong nhà vệ sinh của giám đốc bị hỏng, tôi mất hơn một giờ trong đó để chỉnh ống bơm trong phía trên bồn, giật nước liên tục mà vẫn không hiểu nó bị làm sao. Sau khi gọi thợ đến, tôi phải phụ giúp anh thợ và mất thêm 4 tiếng nữa đứng trong toilet. Hình như tôi đã phải giật nước khoảng 200 lần để kiểm tra hệ thống đấy.  
 
Sao
Công việc tồi tệ nhất mà anh từng phải làm là ...sửa bồn cầu trong văn phòng riêng của giám đốc.
 
Anh tốt nghiệp Đại Học Princeton vào năm 1995 với bằng cử nhân tiếng Anh và nhận vai đầu tiên của mình trong "Vampire Slayer" 4 năm sau đó. Đã bao giờ anh khoe khoang với mọi người: "Tôi từng học ở Princeton đấy!" chưa?

Tôi đã làm mọi thứ để có thể được nhận vai và dĩ nhiên khoe khoang cũng thuộc trong danh sách việc tôi từng làm. Tôi còn nhớ khi tham gia Vampire Slayer, họ đã gắn da giả lên khắp người tôi, buộc tôi phải ngồi yên trong nhiều giờ. Chuyên gia trang điểm còn nói với tôi rằng, "Mỗi mẩu đều là độc nhất vô nhị đấy, vì thế cậu không được làm hỏng". Hollywood là một nơi rất quái dị!
Chia sẻ