Sắp cưới, có nên... "mở mắt" cho "cậu nhỏ"?

,
Chia sẻ

Tôi chuẩn bị cưới vợ. Ngoài chuyện lo tiệc cưới tôi còn có một điều băn khoăn là “công cụ” của tôi rất nhỏ. Khi cương nó vẫn bé bỏng một cách tội nghiệp.

Tôi nghe là cắt bao quy đầu nó sẽ lớn nhanh hơn, nhưng liệu cắt như vậy có kịp không và có ảnh hưởng gì đến việc làm chồng không. (Xuân Hùng - Q.8, TPHCM)
 

 
Trả lời:
 
Riêng chữ “bao” đã cho bạn thấy là nó chỉ có giá trị “bọc lại” mà thôi. Thực chất, bao quy đầu chỉ là phần da có tác dụng bọc kín phần đầu của “súng” nên mới có tên như vậy. Trong khoảng ba năm đầu, cậu bé lớn dần, “con chim” cũng lớn theo, lớp thượng bì bong ra tích tụ thành chất bợn sinh dục nằm bên dưới da quy đầu. Từ đó da và quy đầu tách dần ra khỏi nhau.
 
Nhân đây, tôi xin lưu ý các bậc cha mẹ: nếu thấy bé bí tiểu hoặc khi đi tiểu mà bao quy đầu căng phồng như bong bóng, trẻ khóc thét lên thì trẻ đang bị hẹp, cần nong ra sớm. Dân gian gọi bao quy đầu tuột ra là “mở mắt”. Chỉ khoảng 1% những người trên 16 tuổi là bị hẹp bao quy đầu hay gọi là “chưa mở mắt”.
 
Tôi không rõ là bạn tự chẩn đoán hay đã gặp bác sĩ Nam khoa, nhưng triệu chứng hẹp bao quy đầu rất dễ nhận thấy: Khi bạn dậy thì, testosterone tiết ra, ham muốn trỗi dậy và “cậu nhỏ” cương cứng, cái bao thít chặt sẽ làm cho “cậu” ở trong tình trạng bị bóp cổ, đau đớn.
 
Khi đi tiểu, nước tiểu không vươn xa, dòng tiểu không liên tục mà bị ngắt quãng. Thỉnh thoảng “súng” của bạn bị sưng, đỏ, mọng nước, bựa sinh dục đọng lại ở phần “khấc dương vật” tạo mùi hôi khó chịu. Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy mình tiểu gắt, tiểu buốt vì vi khuẩn cư trú nơi bựa sinh dục hồn nhiên đi vào đường tiểu gây viêm nhiễm.
 
Tâm lý chung là bị bệnh ở vùng kín ai cũng ngại đi khám, nếu cứ để chúng tự do hoành hành thì một ngày xấu trời nào đó, chúng có thể lội ngược dòng lên tới thận mà gây viêm thận. Một quá trình viêm nhiễm nơi đầu “súng” kéo dài có thể là tiền đề của ung thư dương vật sau này.
 
Trở lại vấn đề của bạn: nếu các triệu chứng của hẹp bao quy đầu không có thì còn lại chỉ là việc bạn cảm thấy không hài lòng về “công cụ”. Nói để bạn yên tâm: làm gì có ông nào hài lòng về “của quý”. Ông nào cũng cảm thấy “sao nó bé bỏng thế”, “sao nó ngắn quá vậy” để rồi lo lắng “liệu bà xã có chê cái món mà bà sắp được sở hữu?”.
 
Thực ra, phụ nữ Việt không mấy ai quan tâm đến kích cỡ của  “công cụ” mà quan tâm đến việc liệu anh ấy có yêu mình suốt đời như đã hứa, có quan tâm, chia sẻ mọi chuyện với mình như khi đang yêu nhau không? Tôi tin là không có người phụ nữ Việt Nam nào khi yêu lại hỏi “cái đó của anh cỡ bi nhiêu?”. Điều quan trọng hơn tất cả với người phụ nữ châu Á là tình yêu chứ không phải là tình dục.
 
Một chàng trai sắp cưới vợ đi cắt bao quy đầu mà nghĩ đó là giải pháp giúp cho “của quý” lớn lên? Tôi rất tiếc phải nói với bạn là “không” có chuyện đó, bởi  sự phát triển của “chim” nằm ở giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì. Lúc ấy testosterone là hormone chỉ đạo, thúc đẩy của quý nở bề dọc bề ngang.
 
Nay thời kỳ ấy đã qua rồi, làm sao trở lại được. Không bị hẹp mà đi cắt thì có hai cái hại: một là bị đau mất cả tuần, hai là khi bạn cưới vợ, độ nhạy của đầu “súng” có thể giảm đi. Vì thế, tôi khuyên bạn “có sao dùng vậy”, đừng tính chuyện cải tạo làm gì. Còn chuyện “làm chồng”, các nhà tình dục học đều thống nhất rằng “ăn thua là ở tình yêu và kỹ thuật” chứ không phải ở kích cỡ “công cụ”.
 
 BS Lê Thúy Tươi (Phụ Nữ TPHCM)
Theo NLĐ
Chia sẻ