Sát ngày cưới, bạn trai mới thú nhận "cậu nhỏ" có vấn đề

Lê Lan,
Chia sẻ

Em sắp làm đám cưới vậy mà đến giờ em mới được biết anh khó có khả năng có con. Em phải làm sao?

Em là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Hôm nay em rất buồn, rất hoang mang không biết tâm sự chia sẻ cùng ai nên em mạnh dạn gửi tâm sự của mình mong được các bạn đọc tư vấn giúp.

Em là đứa con gái năm nay 23 tuổi, 1 tháng 8 ngày nữa thôi em sẽ kết hôn. Hạnh phúc tưởng như trọn vẹn khi được lấy người mình yêu và được yêu. Hơn nữa chúng em đều nhận được chúc phúc của bố mẹ bạn bè hai bên. Em thật hạnh phúc và đang cùng vị hôn phu năm nay 28 tuổi tất bật chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của mình trong nay mai.



Trong những tháng ngày hạnh phúc và hồi hộp ấy, hôm qua anh đã thú nhận với em rằng trước đây mẹ anh mang thai anh ấy đã bị quai bị. Hồi nhỏ anh có vấn đề về giới tính. Anh đã đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói anh ấy vẫn có khả năng làm bố nhưng xác xuất không cao như người đàn ông bình thường. Tinh trùng của anh chất lượng thấp và đã được kê thuốc uống tăng chất lượng tinh trùng.

Anh không biết sau này có vấn đề gì xảy ra nữa không. Anh ấy lo xa và không muốn giấu em điều gì. Em và anh cũng chưa có gì ràng buộc nhau, chúng em cũng chưa từng vượt quá giới hạn nên anh quyết định nói cho em biết trước. Anh bảo cho em toàn quyền quyết định trước khi làm đám cưới.


Em muốn cùng anh đi khám  lại để được nghe trực tiếp bác sĩ nói và được nghe những lời khuyên từ bác sĩ trước khi em quyết định mọi chuyện và anh đã đồng ý. Em rất buồn, em không biết phải làm sao lúc này? Em là đứa rất yêu trẻ con, em rất muốn có những đứa con xinh xắn đáng yêu cùng với anh nhưng em không biết trường hợp như anh và khoa học phát triển như ngày nay thì bệnh của anh có chữa khỏi được không?


Còn hai bên gia đình nữa, tất cả mọi người đã chuẩn bị cho đám cưới của chúng em. Giờ đây em đang đứng trước quyết định lớn nhất đời mình. Em không biết phải làm gì, phải quyết định thế nào để không phải hối tiếc và hối hận cho cả hai đứa cũng như bố mẹ hai bên. Em rất đau khổ và bối rối. Rất mong nhận được sự tư vấn từ các anh chị và các bạn.

Em cảm ơn nhiều!

Chia sẻ