Sau khi mẹ qua đời, con gái rơi nước mắt khi tìm thấy “báu vật” dưới đáy hộp trang sức

Đinh Hương,
Chia sẻ

Câu chuyện của cô gái này cũng là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta, rằng hãy quan tâm và yêu thương bố mẹ nhiều hơn nữa khi ta còn có thể.

Hồi đầu tháng 11 vừa qua, Hannah Summers, cô sinh viên cao đẳng sống tại New Haven, Indiana, đau khổ thông báo với những người thân, bạn bè rằng mẹ cô đã qua đời sau 15 tháng chống chọi với bệnh tật.

Sau khi mẹ qua đời, con gái rơi nước mắt khi tìm thấy “báu vật” dưới đáy hộp trang sức - Ảnh 1.

Ảnh: Hannah Summers

 Bà mẹ 55 tuổi, Peggy, đã trải qua những ngày tháng cuối cuộc đời đau đớn vì căn bệnh ung thư giai đoạn 4 hành hạ. Biết trước được mình lành ít dữ nhiều, trước khi thực hiện ca phẫu thuật lớn cuối cùng vào tháng 6, Peggy đã bí mật viết 5 lá thư dặn dò, 4 lá dành cho các con và 1 lá cho người chồng thương yêu và giấu trong hộp trang sức.

Peggy muốn cho tất cả các thành viên trong gia đình biết được, dù rằng bà có đến một nơi xa rất xa, nhưng tình yêu và sự quan tâm của bà dành cho họ vẫn là mãi mãi. Bên cạnh đó, Peggy cũng muốn nhắn gửi đến các con những lời khuyên nhỏ trong cuộc sống, học tập cũng như trong chuyện tình cảm và những thứ quan trọng và đáng trân trọng nhất của gia đình.

Sau khi mẹ qua đời, con gái rơi nước mắt khi tìm thấy “báu vật” dưới đáy hộp trang sức - Ảnh 2.

Ảnh: Hannah Summers

“Hannah, nếu con đọc được bức thư này cũng có nghĩa là cuộc phẫu thuật của mẹ không thành công rồi. Mong con đừng tức giận nhé, những điều tồi tệ vẫn thường xảy ra trong cuộc sống vậy đấy, và chúng ta phải học cách để đối mặt với chúng, dù cho có cảm thấy đau đớn đến thế nào đi nữa…”

Peggy cũng mong rằng con gái hãy cố gắng chăm chỉ học tập nhưng cũng đừng quá lo lắng về công việc trong tương lai. Bà viết: “Hãy tận hưởng từng ngày như những ngày cuối cùng con được sống, bởi chẳng ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Con cũng hãy nhớ rằng, mẹ yêu con nhiều lắm, nhiều hơn bất cứ điều gì trên thế gian này”.

Sau khi mẹ qua đời, con gái rơi nước mắt khi tìm thấy “báu vật” dưới đáy hộp trang sức - Ảnh 3.

Ảnh: Hannah Summers

Với sự tự hào to lớn về con gái, bà Peggy viết: “Con sẽ tạo nên những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống và mẹ sẽ luôn ở bên cạnh mỉm cười cùng con trong những giây phút quan trọng nhất”.

Peggy thậm chí còn tưởng tượng ra viễn cảnh Hannah lập gia đình, sinh con, và người bà ngoại này đã cảm thấy yêu thương luôn những đứa cháu xinh xắn của mình cho dù chúng còn chưa hình thành trên đời.

Và một trong những lời nhắn gửi quan trọng nhất mà Peggy muốn con gái mình phải luôn khắc ghi trong lòng, đó là không có gì quý giá hơn tình thân gia đình.

“Hãy luôn nhớ đến những ký ức hạnh phúc và luôn nói yêu thương mọi người khi con còn có thể”.

Sau khi mẹ qua đời, con gái rơi nước mắt khi tìm thấy “báu vật” dưới đáy hộp trang sức - Ảnh 4.

Ảnh: Hannah Summers

Những cảm xúc mất mát, đau khổ và hạnh phúc xen lẫn khi Hannah vô tình tìm thấy những bức thư của mẹ để lại sau khi bà qua đời. Trong cuộc phỏng vấn với Telegraph, Hannah cho biết: “Ban đầu tôi cũng không muốn đăng bức thư này lên mạng, nhưng càng đọc tôi lại càng cảm thấy mình cần phải chia sẻ nó cho mọi người”.

Sau khi mẹ qua đời, con gái rơi nước mắt khi tìm thấy “báu vật” dưới đáy hộp trang sức - Ảnh 5.

“Mẹ tôi là một người luôn quan tâm đến người khác. Bà lo lắng cho mọi người còn hơn là chính bản thân mình. Tôi nghĩ rằng để viết được những lá thư này đối với mẹ chắc là rất khó khăn, thế nhưng bà vẫn viết bởi bà thương yêu chúng tôi hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Tôi hy vọng rằng mọi người đọc được bức thư của mẹ tôi sẽ có thể nhận ra rằng cuộc sống này vô cùng quý giá, chúng ta đừng bao giờ xem nhẹ những người thân yêu ở bên cạnh vì thật sự, chẳng ai biết khi nào chúng ta sẽ ra đi”.

Sau khi mẹ qua đời, con gái rơi nước mắt khi tìm thấy “báu vật” dưới đáy hộp trang sức - Ảnh 6.

Ảnh: Hannah Summers

Sau khi mẹ qua đời, con gái rơi nước mắt khi tìm thấy “báu vật” dưới đáy hộp trang sức - Ảnh 7.

Ảnh: Hannah Summers

“Hãy yêu thương bố mẹ các bạn hơn nữa nhé!”, Hannah chia sẻ trên Twitter. “Thiên đường hôm nay đã có thêm một thiên thần tuyệt vời nhất. Con yêu mẹ nhiều lắm, mãi mãi như vậy. Con hy vọng một ngày nào đó con sẽ có thể gặp lại mẹ”.

(Nguồn: Telegraph, Independent)

Chia sẻ