Sau lần đầu về thăm nhà tôi, bạn trai liền muốn chia tay

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Chẳng lẽ vì bố mẹ tôi nghèo mà Nguyên muốn rời bỏ tôi sao?

Không muốn để Nguyên biết được hoàn cảnh nghèo khó của gia đình tôi, thế nên yêu nhau gần 2 năm nay nhưng chưa bao giờ tôi đưa anh ấy về chơi nhà. Tôi sợ biết được nhà tôi nghèo, anh ấy sẽ chia tay.

Đầu tháng vừa rồi, bố mẹ Nguyên muốn hai chúng tôi phải tổ chức đám cưới trong tháng 9 tới. Thế nên nhà trai muốn đến nhà gái để nói chuyện người lớn. Thứ 6 vừa rồi cả gia đình Nguyên đã về nhà tôi chơi.

Dù bố mẹ tôi đón tiếp rất nhiệt tình nhưng thái độ của Nguyên có vẻ không vui lắm. Từ lúc về đến nhà, anh ấy nói rất ít, trả lời bố mẹ tôi cũng rất ngắn gọn, như thể nói cho xong chuyện.

Trái ngược với thái độ của Nguyên, bố mẹ anh ấy rất thích cuộc sống dân dã của gia đình tôi. Món ăn nào hai bác cũng khen ngon, còn bạn trai tôi lại không động đũa.

Khi bác gái tỏ ý muốn ở lại chơi thêm một ngày nữa thì Nguyên hậm hực khó chịu, nói là công ty còn nhiều việc lắm không thể ở lại được.

Trước lúc chuẩn bị ra về, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con Nguyên. Đại ý câu chuyện của hai người là bạn trai tôi muốn chia tay vì không chấp nhận cưới một cô gái có gia đình nghèo khó thế được, bởi anh sợ xấu mặt với bạn bè người thân.

Còn bác gái lại không đồng ý với suy nghĩ của Nguyên, bác bảo tôi là một cô gái hiền lành đảm đang, người con gái như thế không lấy thì còn muốn lấy ai? Bác bảo là đàn ông phải dựa vào thực lực của bản thân, nhà vợ giàu nghèo đâu có quan trọng gì.

Cứ nghĩ bác gái nói thế, tư tưởng của Nguyên đã thay đổi, nào ngờ từ ngày quay trở lại thành phố, đến nay đã 4 ngày, anh ấy không gọi điện cũng không đến phòng trọ của tôi chơi.

Tôi yêu Nguyên rất nhiều, tôi không muốn tình yêu mà hai đứa vất vả vun đắp bao lâu nay lại tan vỡ trong lần nói chuyện người lớn này. Theo mọi người, tôi phải làm gì để bảo vệ tình yêu của mình đây?

(thaovan...@gmail.com)

Chia sẻ