"Say nắng" trước ngày vu quy

Theo Me&be,
Chia sẻ

Đang cãi vã với người yêu vì chọn phóng ảnh cưới, Hoan bất ngờ nhận được lời tỏ tình của một người đồng nghiệp.

Sự chân thành và ngọt ngào từ anh bạn mới khiến Hoan rung động dù lễ cưới của cô đã ấn định.
 
Hoan (nhân viên kế toán, Hà Nội) giấu chồng sắp cưới đi chơi với người đồng nghiệp, dù cô đã từ chối lời yêu của anh (Hoan chưa công khai với mọi người trong công ty chuyện mình sắp có chồng; cả chuyện Hoan và chồng sắp cưới yêu nhau đến 3 năm cũng được cô kín tiếng).
 
“Giận chồng sắp cưới, mình hay trò chuyện điện thoại với anh bạn mới. Đi uống nước, ăn trưa với anh ấy mình thấy rất vui. Có lúc, mình còn nghĩ sẽ hủy cưới để có thời gian cân nhắc chuyện tình cảm kỹ càng hơn. Chứ lấy nhau mà cứ dỗi nhau như mình với người yêu hiện tại bây giờ thì mệt mỏi lắm” - Hoan chia sẻ.
 
Một lần đi chơi, anh bạn mới không kiềm chế được đã ôm và hôn Hoan. Cả đêm đó, Hoan trằn trọc vì thấy có lỗi với chồng sắp cưới. “Phút say nắng qua rồi, nghĩ lại mình thấy ghê sợ chính mình. Giờ mình muốn thú thật với chồng sắp cưới về chuyện này để lương tâm thanh thản. Nhưng lại sợ anh ấy suy nghĩ” - Hoan bộc bạch.

 
Không nhận được lời tỏ tình đột ngột như Hoan, Hường (nhân viên IT, Hà Nội) biết cậu bạn cùng lớp Đại học yêu đơn phương mình 4-5 năm nay. “Mình đã có người yêu rồi nên không thể đón nhận tình cảm của cậu ấy. Cậu ấy cũng biết vậy nên cứ âm thầm quan tâm đến mình. Suốt mấy năm trời, chúng mình luôn là bạn tốt của nhau dù có lúc mình cũng áy náy vì cậu ấy” - Hường cho biết.
 
Biết Hường sắp kết hôn, cậu bạn tỏ vẻ buồn bã. Hường hay được cậu bạn mời cafe, pizza. Nếu trước kia, hai người thường ăn uống cùng cả nhóm bạn 4 người thì bây giờ, lại tách ra. “Đi chơi riêng khiến mình ngại ngùng nhưng từ chối cậu ấy thì mình lại thấy thương” - Hường tâm sự. Một lần ở chỗ riêng tư, Hường được cậu bạn ôm hôn nhưng cô cũng phó mặc chuyện đó.
 
Sau lần ấy, hai người không hẹn chơi riêng nữa. Tuy nhiên, ám ảnh tội lỗi với chồng sắp cưới theo Hường suốt. Cô vừa muốn thú nhận vừa muốn giữ bí mật cho mình.
 
Tiết lộ hay không, cần cân nhắc kỹ
 
Ở vào trường hợp trên, việc thú nhận với chồng sắp cưới hay không cần phải cân nhắc cẩn thận. Bởi chuyện đó có thể phá vỡ hạnh phúc của người trong cuộc, có thể khiến chồng sắp cưới hiểu lầm đáng tiếc.
 
Nếu cơn “say nắng” là nhẹ thì nên “tự hồi phục”, cho qua chuyện cũ, không nhắc tới nữa nhưng cũng phải rút ra bài học cho mình: đừng bao giờ bị say nắng. Có thể “chuộc lỗi” bằng cách tập trung chăm sóc tới người chồng sắp cưới và vun vén cho tổ ấm tương lai của mình.
 
Tốt nhất, nên xem xét thận trọng trước khi quyết định cưới. Nếu đã quyết định cưới thì tránh để bị dao động với người thứ ba chỉ vì thương hại tình cảm của người ta hoặc vì chán nản do hay cãi cọ với người bạn đời tương lai... Cần lường trước được rằng, chỉ một sự dao động nhỏ có thể để lại những hậu quả rất lớn như bị hủy hôn rồi hối tiếc vì bỏ lỡ tình yêu đích thực của mình.
Chia sẻ