"Siêu nhân X": Xem để vui, cười là chính!

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

"Siêu nhân X." được làm đúng tinh thần của một bộ phim chiếu Tết, mang tới niềm vui và tiếng cười cho khán giả là điều quan trọng nhất.

Siêu nhân X. là dự án mới nhất của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau Mỹ nhân kế vô cùng thành công về doanh thu năm 2013. Trước khi ra rạp, Siêu nhân X. mang đến cho người xem rất nhiều hứa hẹn: một bộ phim đầu tiên của Việt Nam về siêu anh hùng, bộ phim khai sinh ra tên tuổi đả nữ mới (Diệp Lâm Anh), cơn lốc hành động của mùa phim Tết 2015...

"Siêu nhân X" trailer


Tuy nhiên những hứa hẹn này có phần hơi đao to búa lớn. Nói về Siêu nhân X., một cách đơn giản nhất, đây là bộ phim dễ xem, thuần giải trí, đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Đây không phải một bộ phim siêu anh hùng như khán giả tưởng tượng về những Iron Man hay Captain America; Diệp Lâm Anh cũng chưa đủ sức trở thành đả nữ mới dẫu rằng nữ diễn viên rất chăm chỉ tự đóng các cảnh đánh đấm, đu dây, đua xe trong phim; và đây cũng không hẳn là một cơn lốc hành động (có chăng sẽ chỉ là cơn... gió mà thôi).


Có một điểm rất đáng khen ngợi là Siêu nhân X. rất hấp dẫn. Bộ phim này cuốn hút khán giả vào câu chuyện ngay từ phút mở màn, khi "Siêu nhân" Ngô Kiến Huy - phụ việc cho một cửa hàng thời trang đang lấy số đo để may đồ cho cô tiểu thư sang chảnh Kỳ Kỳ (Thanh Hằng). Tình huống nhanh chóng chuyển sang một cuộc cãi vã giữa Kỳ Kỳ và Siêu nhân khi cô nàng đỏng đảnh buông lời xúc phạm chàng ca sĩ Tuấn Nam (Lâm Vinh Hải) - vốn là thần tượng trong lòng Siêu nhân. Mối "nghiệt duyên" của Siêu nhân và Kỳ Kỳ chính thức bắt đầu từ đây...



Sau một lần tình cờ giải thoát nàng Kỳ Kỳ khỏi đám cướp hung hãn, Siêu nhân đã trở thành "mục tiêu" của cô nàng tiểu thư chảnh chọe. Chẳng những vậy, thủ lĩnh của băng cướp là Phạm (Phạm Anh Khoa) cũng có mối hiềm khích sâu đậm với Siêu nhân sau khi bị đánh bại, đã quyết tâm quay lại trả thù. Đối đầu với một bên là bọn cướp nhiều thủ đoạn, một bên là cô tiểu thư quái tính, Siêu nhân đã lâm vào hàng loạt tình huống bi hài...


Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng Siêu nhân trong phim không phải dạng anh hùng "hạng sang" như Iron Man hay Batman, cũng chẳng khí phách lý tưởng như Captain. Siêu nhân của Nguyễn Quang Dũng phải bươn trải đủ mọi nghề để kiếm sống và... trả nợ cho bà má mê cờ bạc. Anh ta cũng tham tiền, lười biếng, thích chơi hơn làm, và thậm chí cũng là một "fan cuồng" như ai. "Siêu nhân là nghề phụ thôi, kiếm thêm" - câu thoại hài hước của Ngô Kiến Huy phần nào phản ánh đúng tình trạng anh chàng Siêu nhân trong phim.

Thông qua hình tượng chàng siêu nhân đầy đủ cả "tham sân si" này, bộ phim muốn truyền tải bức thông điệp "Anh hùng cũng là con người", cũng có tâm tư tình cảm, khi làm đúng thì xứng đáng được khen thưởng, khi làm sai hay vấp ngã thì cũng cần được tha thứ. Anh hùng cũng cần có cuộc sống riêng tư, được yêu và hy sinh vì tình yêu như tất cả những người bình thường khác.



Siêu nhân X. mang lại cho khán giả nhiều tiếng cười thông qua những tình huống hài, những câu thoại dí dỏm, nhưng cũng không thiếu những phút lắng lại xúc động, và có cả những tình tiết khiến khán giả vừa cười vừa muốn khóc. 

Dàn diễn viên của phim không phải nhất loạt đều tỏa sáng nhưng vừa đủ để giữ chân khán giả. Ngô Kiến Huy không đột phá nhưng bù lại rất duyên dáng. Thanh Hằng gây thích thú khi diễn hài tỉnh rụi, trái với vẻ đẹp lạnh của một nàng siêu mẫu. Diệp Lâm Anh chưa đủ sức làm đả nữ nhưng cũng rất đáng khen ngợi vì tinh thần dám xả thân. Phạm Anh Khoa hợp vai đến lạ lùng với hình tượng tên tướng cướp vừa ác lại vừa... ngu...


Cũng phải nói rằng dù không phải nhân vật chính 100% nhưng Thanh Hằng chính là nhân vật được xây dựng xuất sắc nhất của Siêu nhân X.. Vào vai một cô nàng Việt Kiều "nửa nạc nửa mỡ", chảnh chọe, kiêu kỳ, thích "nổ" to, Thanh Hằng có lẽ chính là nhân vật khiến khán giả phải cười nhiều nhất. Sau một Kiều Thị đầy tâm trạng trong Mỹ nhân kế, Thanh Hằng lột xác hoàn toàn với kiểu nhân vật cường điệu đầy mỉa mai. Chắc chắn nhiều câu thoại của Kỳ Kỳ trong phim sẽ còn được khán giả đem ra "ứng dụng" trong một thời gian dài.


Tất nhiên cũng không khó để nhận ra những "lỗi kỹ thuật" trong phim như khâu cắt dựng còn vội vàng, nhiều cảnh xóa dây khá giả và chưa thực sự "mượt mà", câu chuyện của nhân vật chính chưa được giải quyết triệt để, tình tiết phim đôi khi rời rạc thiếu kết nối...

Có thể nói, Siêu nhân X. được làm đúng tinh thần của một bộ phim chiếu Tết, mang tới niềm vui và tiếng cười cho khán giả là điều quan trọng nhất. 
Chia sẻ