Sinh con trong cuộc rượt đuổi của cảnh sát

Ngọc Dung,
Chia sẻ

Một ông bố đã giúp con gái mình sinh em bé trong cuộc rượt đuổi của 4 chiếc xe cảnh sát với tốc độ gần 161 km/h tại Portsmouth, nước Anh.

Sinh con trong cuộc rượt đuổi của cảnh sát 1
Cô Tiffany và đứa con mới sinh

Bốn chiếc xe cảnh sát đã vây ráp một chiếc xe tại Portsmouth, nước Anh vì nghi ngờ đó là xe ăn cắp. Cảnh sát càng nghi ngờ hơn khi người lái xe vội vàng lao ra khỏi xe lúc được lệnh táp vào lề đường. Tuy nhiên, thay vì chạy trốn như cảnh sát nghĩ, người đàn ông tên Colin Ellmore lại mở cửa sau và giúp con gái mình là Tiffany (26 tuổi) “vượt cạn” ngay ở bên đường. 

Trung sĩ Simon Goss, đội cảnh sát Hampshire, thuật lại: "Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng đây là một chiếc xe bị đánh cắp nên đã bật đèn báo hiệu yêu cầu xe táp vào lề đường. Mặc dù vậy, chiếc xe vẫn chạy ở tốc độ cao. Chúng tôi đành vây quanh chiếc xe, buộc nó phải dừng lại. Đột nhiên, người lái xe lao ra khỏi xe giống như định chạy trốn. Rồi ông ấy đi xuống phía sau xe và hét lên điều gì đó về một đứa trẻ. Khi đến gần hơn, chúng tôi thấy một em bé sơ sinh trong tay ông ấy. Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì giống như vậy trước đây".

Sau khi chịu những cơn đau chuyển dạ suốt cả buổi sáng, đến tầm gần 10h, cô Tiffany cảm thấy mình phải đến bệnh viên ngay. Đi cùng còn có chồng cô, anh Steven Red, cậu trai 7 tuổi Ralphy và cha mẹ cô, ông Colin và bà Elaine, cả gia đình đã chở cô đến bệnh viện Queen Alexandra.

Tiffany kể lại: "Chiếc xe đi được một lúc thì tôi bắt đầu vỡ ối, tiếp đó xe cảnh sát bỗng dưng vây quanh và yêu cầu cha tôi táp vào lề. Tôi biết con mình không muốn chờ đợi, rồi đột nhiên đầu con bé xuất hiện. Toàn bộ sự việc diễn ra khá đáng sợ." 

Mặc dù việc sinh nở của Tiffany căng thẳng và gay cấn như trong phim, nhưng người mẹ 3 con này vui mừng cho biết con gái Lola của cô "rất khỏe mạnh". Thêm vào đó, cô cũng tự hào về cha mình khi ông đã giúp cô sinh bé Lola bên lề đường. 
Chia sẻ