Sinh viên Hà Thành mê tít “phòng học tình yêu”

Theo VTC,
Chia sẻ

Sau một tuần đi vào hoạt động, khu “phòng học tình yêu” với những lớp tự học như My love, My way, My life… của ĐH Thăng Long khiến các bạn sinh viên Hà Thành “mê tít”.

Người nhà thì "mê tít"

Năm phòng tự học được bố trí từ tầng 3 đến tầng 7 với những thiết kế khá độc đáo, màu sắc rực rỡ, bắt mắt. Sinh viên có thể thoải mái lựa chọn phong cách học phù hợp với mình khi có thể ngồi bệt dưới sàn nhà trải thảm, ngồi ghế êm hoặc nghiêm túc hơn là ngồi bàn học có vách ngăn riêng biệt. 

 
Mỗi nhóm sinh viên là một không gian riêng biệt trong một tổng thể chung của một căn phòng hiện đại, tiện nghi.

Bạn Lưu Thu Hồng – SV lớp QB24B2 tâm sự: “Hầu hết các bạn sinh viên đều rất hứng thú với mô hình học tập mới mẻ này. Phòng học có không gian đẹp, ấm cúng, có wifi riêng cho sinh viên học tập cũng như tìm kiếm thông tin. Nó tạo không gian riêng cho sinh viên có điều kiện học tốt hơn”.

Hồng cũng chia sẻ thêm, nếu như trước đây chỉ có thư viện là nơi dành cho sinh viên ôn bài nên tình trạng quá tải diễn ra thường xuyên thì giờ đây các bạn có thể thoải mái tự chọn cho mình một không gian trong hệ thống phòng học độc đáo này.
 
Đặc biệt là phòng tự học này tạo không gian cho việc học nhóm trở nên thuận lợi hơn. “Đây là lần đầu mình vào học nhưng thấy rất hiệu quả, học dễ vào. Với thiết kế bàn tròn lớn, tạo điều kiện cho mọi người có thể học nhóm rất tiện lợi. Trước đây việc họp nhóm khá khó khăn. Mọi người phải đến phòng trọ hoặc các quán nước, café để họp nhóm. Giờ có phòng tự học này nên việc họp nhóm trở nên dễ dàng hơn, mọi người tập trung hơn vào công việc” - bạn Đinh Phúc Thích – SV lớp QB23G7 vừa bước ra từ phòng tự học chia sẻ.
 
Việc học tập cũng trở nên thoải mái hơn 

Không chỉ hoàn toàn dành cho việc học, không gian rộng rãi của các phòng tự học còn là nơi để các sinh viên có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng. Nguyễn Trà My – SV lớp Điều dưỡng nhận xét: “Với phòng học này mọi người có thể tranh thủ những giờ nghỉ giải lao bàn bạc, thảo luận ngay tại trường. Phòng tự học tạo không gian mới, cởi mở hơn cho sinh viên. Vào học mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn lên thư viện. Mọi người trao đổi với nhau rất có ý thức, không quá ồn ào làm ảnh hưởng đến người khác”.

Dạo quanh các phòng tự học, đâu đâu cũng thấy không khí vui vẻ, thoải mái hiện ra trên gương mặt của các bạn sinh viên. Mỗi nhóm sinh viên là một không gian nhưng tuyệt đối không hề thấy những hành động bất lịch sự.
 
Sinh viên có thể ngồi học mọi nơi, mọi tư thế 

Phần lớn các sinh viên đến học tập tại đây đều có ý thức hơn trong việc học tập và giữ gìn vệ sinh chung. Các sinh viên đều cho rằng việc có một vài sinh viên xả rác bừa bãi, vô ý thức trong phòng  tự học chỉ là trường hợp hy hữu lúc phòng học mới bắt đầu hoạt động. Giờ đây ở mỗi phòng đều có giáo viên quản lý, chính vì thế chất lượng phòng học được đảm bảo. 
 
“Nhiều khi sinh viên học lâu mệt mỏi nên chỉ nằm nghỉ một lúc chứ không có việc sinh viên ngủ trong phòng học như ở nhà. Bởi trường học theo tín chỉ nhiều sinh viên học cả ngày nên muốn tìm một nơi để chợp mắt một lúc. Nếu như lên thư viện thì không được phép, còn ở vườn sinh viên thì sẽ làm mất thẩm mỹ. Chính vì thế các bạn đã tận dụng phòng tự học này” - bạn Nguyễn Ánh Ngọc – SV lớp NE24 cho biết.

“Phòng tự học thật sự rất hữu ích. Mình thấy rất hạnh phúc và tự hào vì là một sinh viên của trường. Với mô hình học này mình nghĩ rằng sinh viên sẽ nâng cao được kết quả học tập” - bạn Đặng Vũ Phương Anh – SV Khoa Kế toán tâm sự.

Sinh viên trường bạn cũng “phát thèm”

Mô hình độc đáo, mới mẻ ở trường Đại học Thăng Long không chỉ nhận được sự ủng hộ của sinh viên trong trường mà đó cũng là mơ ước của sinh viên các trường đại học khác. Hầu hết các bạn sinh viên trên địa bàn Hà Nội đều rất hào hứng với mô hình học tập này.

Bạn Phạm Duy Bình – SV Đại học Mỏ Địa Chất cho biết: “Mình thấy mô hình đó không chỉ sáng tạo mà còn rất hay, rất hữu ích cho sinh viên. Sinh viên có thể học với mọi tư thế, tránh sự nhàm chán, mệt mỏi, tạo cho người học cảm giác như đang ở nhà. Mình cũng mong ước sao trường mình sẽ có phòng học như thế”.
 
Không gian học tập thuận lợi như đang ở chính ngôi nhà của mình với hệ thống Wifi giúp sinh viên có thể tra cứu Internet một cách dễ dàng 

“Không biết khi nào trường mình mới có mô hình này. Mình hy vọng nó sẽ được nhân rộng để nhiều sinh viên được học trong môi trường đó” - Bạn Nguyễn Thị Nhớ - SV Đại học Thành Đô chia sẻ.
 
Là sinh viên của một ngôi trường danh tiếng như ĐH Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Thị Thủy cũng không khỏi ước ao ngôi trường của mình có một không gian tự học ấm cúng đến thế. Bản thân Thủy khi được nghe về hệ thống các phòng tự học độc đáo này đã tận mắt đến thăm tại ĐH Thăng Long. Ngỡ ngàng và ấn tượng là cảm xúc của Thủy khi kết thúc chuyến thăm chớp nhoáng tại ngôi trường hiện đại như ĐH Thăng Long.

Chia sẻ với PV, thầy Trương Ngọc Kim, Phó chủ tịch HĐQT của ĐH Thăng Long– chủ nhân của ý tưởng độc đáo này cho biết, nhà trường luôn mở cửa sẵn sàng đón chào các bạn sinh viên trên địa bàn Thủ đô. Theo thầy Kim, đối với sinh viên các trường đại học, các bạn chỉ cần đến đăng ký qua giáo viên quản lý là có thể sử dụng mô hình phòng tự học độc đáo này như những sinh viên của ĐH Thăng Long. 
 
Chia sẻ