Sốc: Bệnh nhân tức giận tưới xăng thiêu cháy bác sĩ

Thu Hiền ,
Chia sẻ

Tại Quảng Tây (Trung Quốc), một bác sĩ đã bị bỏng nặng 30% cơ thể của mình sau khi một bệnh nhân tức giận tưới xăng thiêu cháy anh ta.

Vụ việc xảy ra vào lúc 08:40 sáng ngày hôm qua (16/6) tại phòng khám Radiology của Bệnh viện Trường Đại học Y Quảng Tây.
 
Được biết, một bệnh nhân bị ung thư vòm họng 37 tuổi tên Wang đã mang theo mình một chai xăng vào phòng khám của bác sĩ. Người đàn ông này đã tưới xăng thiêu cháy chính người khám bệnh cho mình.
 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát địa phương đã được điều động đến bệnh viện Trường Đại học Y Quảng Tây và bắt giữ người đàn ông ngỗ ngược này.
 
 
Bác sĩ đang được các đồng nghiệp điều trị vết thương.
 
Đám cháy trên người bác sĩ cũng đã được dập tắt và kết quả anh đã bị bỏng 30% cơ thể. Hiện tại bác sĩ này đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.
 
Cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.
 
Đây không phải là trường hợp đầu tiên bệnh nhân hành hung bác sĩ tại Trung Quốc. Tháng trước, một bác sĩ ở Thượng Hải cũng đã bị thương nặng khi một bệnh nhân dùng dao dọa giết ông.
 
Sau khi các báo đồng loạt đưa về những vụ ẩu đả giữa bệnh nhân và bác sĩ trong những năm gần đây, Bệnh viện Huashan Thượng Hải đã phải mời chuyên gia về để đào tạo cho các cán bộ cách tự vệ khi phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Nhiều bệnh viện khác của Trung Quốc cũng đã học theo cách làm này.
 
Theo báo cáo, những cuộc xung đột giữa bệnh nhân và bác sĩ thường xảy ra ở các bệnh viện chuyên về chỉnh hình, phụ khoa, sản khoa.
 
Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày hôm qua tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã xảy ra một vụ việc có thể coi là hài hước nhưng qua đây cũng nhắn nhủ đến tất cả mọi người rằng: Hãy cảnh giác với nạn buôn trẻ em!
 
Người dân Trung Quốc đã quen với thông tin về những vụ buôn bán trẻ em. Họ căm ghét những con buôn trẻ em và sẵn sàng “xông trận” khi phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ.
 
Vụ việc xảy ra khi một cô gái đi bộ trên đường bế theo một cậu bé. Cậu bắt đầu khóc, la lối nhặng xị lên. Cô gái không dỗ được và vẫn cứ vừa đi vừa bế mặc cho cậu la lối om sòm.
 
 
Không ngờ đây chính là hai dì cháu.
 
Cảnh tượng này làm cho những người đi bộ nghi ngờ cô gái này chính là kẻ bắt cóc trẻ em. Mọi người hô hào vây kín xung quang, chửi bới một cách thô lỗ. Sau đó lôi cả hai đến đồn cảnh sát gần đó.
 
Tuy nhiên, tại đây cảnh sát xác nhận rằng cô này chính là người dì ruột của cậu bé.
 
Theo thông kê tại Trung Quốc, hành năm số trẻ em bị bán làm con nuôi và bắt cóc lên đến hàng nghìn em. Vào tháng 1 năm nay, cảnh sát nước này đã giải cứu 37 trẻ em bị bắt cóc.
 
Theo Shanghaiist
 
Chia sẻ