Song Joong Ki hát dở, vẽ như học sinh tiểu học vẫn được fan cổ vũ nồng nhiệt

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Mặc dù không có năng khiếu ca hát và hội họa nhưng sự nỗ lực của Song Joong Ki luôn nhận được sự ủng hộ từ phía người hâm mộ.

Tối qua (21/5), buổi họp fan ở Vũ Hán, Trung Quốc của Song Joong Ki đã diễn ra thành công với sự tham dự của đông đảo người hâm mộ. Xuất hiện trong trang phục áo màu hồng, nam diễn viên “Hậu duệ của mặt trời” thu hút sự chú ý của mọi người ngay từ khi bước ra sân khấu.

song1
Song Joong Ki ăn vận giản dị bước ra sân khấu khiến fan vỡ òa

Tại đây, Joong Ki có chia sẻ với fan một số hình ảnh thời bé của mình trên màn hình lớn của chương trình. Anh còn hăng hái tham gia trò chơi trả lời câu hỏi bằng máy kiểm tra nói dối. Mặc dù không có năng khiếu ca hát nhưng lần nào họp fan, Song Joong Ki cũng dành tặng người hâm mộ một ca khúc đặc biệt. Giọng hát có phần phô và lệch tông của anh dường như không làm fan cảm thấy thất vọng, ngược lại họ thấy được sự chân thành từ chính nỗ lực của anh.

song3
Hình ảnh thời bé của Song Joong Ki được chia sẻ tại chương trình

song3
Joong Ki thể hiện ca khúc "Really" trong buổi họp fan ở Vũ Hán dù giọng ca không hay và bị lệch tông

Ngoài ca hát, ngôi sao điển trai này còn thể hiện khả năng hội họa trên sân khấu. Những bức tranh được vẽ như học sinh tiểu học của Song Joong Ki làm khán giả bật cười và ngay cả anh cũng phải cười lớn vì những bản vẽ đó.

song4
Nam diễn viên "Hậu duệ của mặt trời" với những bức vẽ như học sinh tiểu học

Khi được MC hỏi anh sẽ làm gì nếu không trở thành một diễn viên, Joong Ki đã thẳng thắn trả lời: “Chắc tôi sẽ không kiếm được tiền bằng nghề vẽ tranh rồi. Ở độ tuổi của tôi, người bình thường sẽ kết hôn, có con và sống một cuộc sống hạnh phúc”. Người dẫn chương trình lại nhấn mạnh nghề nghiệp mà anh muốn làm nếu không là diễn viên, Joong Ki hài hước nói: “Có lẽ tôi sẽ là quản lý của Lee Kwang Soo”.

song5

song6

song8
Những khoảnh khắc đầy biểu cảm của Song Joong Ki tại buổi họp fan

Trước đó Song Joong Ki có viết một lá thư gửi người hâm mộ ở Vũ Hán. Trong thư có đoạn: “Đây là lần đầu tôi tới Vũ Hán. Có lẽ vì là lần đầu nên có đôi chút cảm giác lạ lẫm khi bước xuống sân bay. Tôi về khách sạn và nhìn thấy tấm poster rất lớn của mình cho buổi họp fan ở Vũ Hán lần này. Tôi có cảm giác mình thực sự được chào đón ở đây. Lúc đó, cảm giác lạ lẫm trong tôi đã bớt đi … Ngày hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai có thể tận hưởng khoảng thời gian bên mọi người. Tôi thực sự cám ơn tất cả các bạn vì sự hiện diện của các bạn ở đây ngày hôm nay. Tôi yêu tất cả các bạn”.

Nguồn: Fanpage Song Joong Ki

Chia sẻ