Sóng thần Indonesia: Điều kỳ diệu giữa đống đổ nát khi bé trai 5 tuổi sống sót sau 12 giờ mắc kẹt trong xe hơi

Diệp Lục,
Chia sẻ

Cho đến thời điểm hiện tại có ít nhất 222 người đã thiệt mạng sau thảm họa sóng thần xảy ra vào tối ngày 22/12.

Vào tối ngày 22/12, một cơn sóng thần đã bất ngờ đổ ập vào eo biển Sunda 25 phút sau khi núi lửa Anak Krakatoa phun trào. Thị trấn Carita ở phía tây đảo Java của Indonesia là một trong những địa điểm bị tàn phá nặng nề nhất. 

Hàng loạt nhà cửa, các công trình trong khu vực chịu ảnh hưởng của sóng thần đã bị phá hủy nặng nề. Theo con số thống kê ban đầu, thảm họa sóng thần đã phá hủy 500 ngôi nhà, 9 khách sạn, 60 quầy hàng thực phẩm cùng 350 tàu thuyền.

Đã có ít nhất 222 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương, nhiều người dân vẫn đang mắc kẹt trong các đống đổ nát. Nhà chức trách Indonesia nhận định số nạn nhân sẽ còn tăng cao do nhiều người không được sơ tán, các trung tâm y tế chưa báo cáo về số nạn nhân đang điều trị và một số khu vực chưa có thống kê đầy đủ.

Sóng thần Indonesia: Điều kỳ diệu giữa đống đổ nát khi bé trai 5 tuổi sống sót sau 12 giờ mắc kẹt trong xe hơi - Ảnh 1.

Núi lửa Anak Krakatoa phun trào được cho là nguyên nhân gây ra sóng thần ở Indonesia vào tối ngày 22/12.

Sóng thần Indonesia: Điều kỳ diệu giữa đống đổ nát khi bé trai 5 tuổi sống sót sau 12 giờ mắc kẹt trong xe hơi - Ảnh 2.

Nhà cửa của người dân địa phương đều chỉ còn là đống đổ nát.

Sóng thần Indonesia: Điều kỳ diệu giữa đống đổ nát khi bé trai 5 tuổi sống sót sau 12 giờ mắc kẹt trong xe hơi - Ảnh 3.

Những thi thể xấu số được tìm thấy.

Sóng thần Indonesia: Điều kỳ diệu giữa đống đổ nát khi bé trai 5 tuổi sống sót sau 12 giờ mắc kẹt trong xe hơi - Ảnh 4.

Hai chiếc ô tô bị hư hỏng nặng nề sau đợt sóng thần.

Tuy nhiên, một trong những điều kỳ diệu đã được tìm thấy giữa đống đổ nát, giữa thảm cảnh hoang tàn chết chóc. Một cậu bé 5 tuổi đã thoát chết sau 12 giờ bị mắc kẹt trong một chiếc xe hơi.

Theo các nhà chức trách, cậu bé tên là Ali, được kéo ra từ một chiếc xe bị kẹt dưới gốc cây đổ. Một sĩ quan cảnh sát tiết lộ đã nghe thấy tiếng khóc một đứa trẻ. Anh này cùng đồng nghiệp đã nhanh chóng đến hiện trường để gạt bỏ thân cây, những mảnh gỗ ra khỏi thân xe.

Sau khi chiếu đèn pin vào đống đổ nát, họ vui mừng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của Ali. Cuối cùng, cậu bé may mắn được đưa ra an toàn khi vẫn đang khóc và bám chặt lấy người sĩ quan cứu mình. Hiện cha mẹ của Ali vẫn chưa được tìm thấy.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra lệnh cho các cơ quan chính phủ nhanh chóng ứng phó với thảm họa. "Xin chia buồn với các nạn nhân ở tỉnh Banten và Lumpung. Hy vọng những người còn lại kiên nhẫn", ông Joko nói.

Sóng thần Indonesia: Điều kỳ diệu giữa đống đổ nát khi bé trai 5 tuổi sống sót sau 12 giờ mắc kẹt trong xe hơi - Ảnh 5.

Cậu bé Ali may mắn được cứu thoát.

Sóng thần Indonesia: Điều kỳ diệu giữa đống đổ nát khi bé trai 5 tuổi sống sót sau 12 giờ mắc kẹt trong xe hơi - Ảnh 6.

Một người cha đau đớn ôm thi thể con mình.

Sóng thần Indonesia: Điều kỳ diệu giữa đống đổ nát khi bé trai 5 tuổi sống sót sau 12 giờ mắc kẹt trong xe hơi - Ảnh 7.

Những đứa trẻ ngủ ngon lành tại một chỗ ngủ tạm bợ sau cơn thảm họa sóng thần.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ