Sống từng ngày - Cuộc sống là... phải sống

Thụy,
Chia sẻ

Giữa cuộc đời thực nghiệt ngã này, có những cuộc gặp gỡ kì lạ, chỉ có thể lý giải bằng sự diệu kì của số phận...

 
Sống từng ngày

Tác giả: Benijamin Prufer

Dịch giả: Lê Quang

Nhà xuất bản: Nxb Phụ Nữ
Giá bìa: 64.000 VNĐ


 … “Tình yêu không nhất thiết phải được thử thách ở tầng cao của tinh thần, mà ở dưới này, ở thực tại của chúng ta. Nơi đôi khi cũng đầy cay đắng”..

Tôi đã phải thay đổi suy nghĩ của mình khi đọc những dòng chữ này trong tác phẩm của Prufer. Trước đây, khi bắt đầu yêu, với mối tình đầu trong veo. Tôi đã luôn cho rằng điều quan trọng nhất của một cặp tình nhân là sự hòa hợp đến tận cùng tâm hồn. Nhưng khi bước vào những trang sách của “Sống từng ngày”, tôi mới nhận ra rằng, những gì mình đã nghĩ nông nổi quá.


Giữa cuộc đời thực nghiệt ngã này, có biết bao nhiêu con người vô tình đi lướt qua nhau để rồi chẳng bao giờ in một dấu vết nào trong nhau. Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ kì lạ, chỉ có thể lý giải bằng sự diệu kì của số phận. Và cuộc gặp gỡ của hai nhân vật chính trong chuyện “Sống từng ngày” là minh chứng sâu sắc nhất. Một nhà báo của đất nước Châu Âu hiện đại. Một cô gái gọi ở nơi nghèo khổ, cuối cùng của thế giới. Họ đã vì điều gì mà níu giữ nhau lại trong cuộc đời này. 

Có thể ban đầu là một chút vấn vương hay lưu luyến giải đơn nào đó. Nhưng rồi họ đi sâu vào cuộc đời nhau, khám phá từng chút, từng chút một những khoảng tối riêng trong nhau, với những nối ám ảnh, những niềm khát khao… Những điều tận cùng của cuộc sống thực tại ấy đã kết nối trái tim cũng như số phận của họ lại với nhau. Nhưng rồi chưa kịp vui trọn hạnh phúc, nàng đã bàng hoàng nhận ra rằng mình bị nhiễm HIV – một căn bệnh tuyệt vọng. Liệu rằng có một con đường nào khác cho họ ngoài việc phải đối diện với nó.


Trong chính những khoảnh khắc đau đớn nhất của cuộc đời, khi sự sống mỏng như một sợi tơ, hai con người ấy đã kịp nhận ra những giá trị thật sự của cuộc sống. Hãy sống. Phải sống. Hãy nghị lực để cùng sống cho từng giây từng phút được trọn vẹn trong tình yêu thương. Và có lẽ cũng bắt đầu từ những suy nghĩ ấy mà chàng đã quyết định cùng nàng xây dựng một gia đình nhỏ. Đó là một tổ ấm gia đình mà cả cuộc đời nàng mơ ước. 


Họ có một gia đình. Họ có hai người. Và họ sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi điều. Họ cùng nhau bước từng bước một trong cuộc sống này. Và có thể vì vậy, họ đã thành công. Đó là số phận đã khuất phục họ. Tôi không biết bản thân mình có thể nói lên được điều gì khi càng viết ra tôi càng cảm thấy những ngôn từ của mình quá nhỏ bé để diễn ta những khoảnh khắc sống đến kì diệu của họ. Tôi chỉ đang cố gắng tin một điều rằng, xung quanh cuộc sống vẫn còn quá nhiều điều kì diệu. Vẫn còn quá nhiều những bất ngờ mà chỉ khi sống cho trọn vẹn, chúng ta mới có thể cảm nhận được.

"Sống từng ngày" đã được dựng thành phim
Chia sẻ