Hà Nội:

Tắc đường vì biển người xếp hàng mua bánh Trung thu

Hà Hương,
Chia sẻ

Từ chiều tới tận 8,9 giờ tối nay, đoạn đường Thụy Khê nơi có tiệm bánh Trung Thu cổ truyền nổi tiếng Hà Nội liên tục tắc nghẽn bời dòng người xếp hàng mua bánh.

Chỉ còn một ngày nữa là tới Rằm Trung thu, nhưng trước tiệm bánh Trung thu cổ truyền trên đường Thuỵ Khuê (Q.Tây Hồ, Hà Nội), người dân vẫn xếp hàng dài mua bánh, khiến đường Thụy Khê ùn tắc.

Trong khi những hàng bánh truyền thống ngay cận kề "ế sưng ế sỉa", nhiều thương hiệu bánh của "ông to" ế ẩm, bán trong tình trạng chưa đến Trung thu đã mua 2 tặng 1 thì tại đây, cửa tiệm bánh Trung thu này luôn trong tình trạng đông nghẹt người khiến giao thông ùn tắc.

Từ sáng tới tối, cửa hàng bánh Trung thu trên tuyến phố này luôn trong cảnh đông đúc, chen chúc, khách đến ngày một đông, xếp hàng dài tới cả chục mét.

Tắc đường vì biển người xếp hàng mua bánh Trung thu 1
Dòng người xếp hàng dài chờ mua bánh Trung thu truyền thống ngày càng đông dù trời đã tối.

Trên cùng 1 đoạn phố, có tới 7, 8 tiệm bánh đều mang mác "truyền thống" nhưng chỉ có tiệm bánh với thương hiệu cổ truyền này mới tấp nập khách ra vào. Bác Bảo chủ cửa hàng bánh Trung thu chia sẻ: “Năm nay cửa hàng không giới hạn số lượng mua như mọi năm. Mỗi chiếc bánh có giá từ 40.000- 60.000 đồng/chiếc tùy loại. Gia đình tôi năm nay phải huy động thêm rất nhiều nhân công để phục vụ bà con, đồng thời phải bố trí 2 -3 nhân viên bảo vệ để giữ gìn an ninh trật tự"

Bác Bằng (Cầu Giấy Hà Nội) hào hứng nói: “Không như năm ngoái, mất công xếp hàng chỉ mua được tối đa 2 hộp. Năm nay xếp hàng 3 tiếng nhưng bù lại tôi mua được 5 hộp”. Có khách hàng “tiện thể” mua cả chục hộp về để biếu họ hàng, hàng xóm. Dù cửa hàng liên tục trong tình trạng “cháy bánh”, khách đến mua phải chờ lâu thế nhưng hàng trăm người vẫn kiên nhẫn tập trung về cửa hàng bánh xếp hàng, giành cho mình một chỗ. 
 
Cô Linh đến từ hơn 3 giờ chiều nhưng mãi tới gần 7 giờ mới tới lượt mua bánh, cô nói thêm: "Vì cả gia đình đã ăn quen hương vị bánh truyền thống nên có xếp hàng chờ một chút cũng không sao".

Hôm nay là ngày cuối tuần nhưng phải làm bù, chị Bích (Lê Văn Lương, Hà Nội) xin nghỉ làm về sớm, xếp hàng từ 5 giờ mãi tới 8 giờ tối chị mới mua được món đồ mà theo chị "không thể thiếu ngày Tết Trung thu".

Bên cạnh dòng người nhẫn nại chấp nhận cảnh chen chúc xếp hàng để mua bánh, không ít người dân sống lân cận và khách qua được cảm thấy phiền nhiễu bởi cảnh tắc đường trước cửa hàng này. Chú Thanh – một người dân sống cạnh đó cho biết, để đi về tới nhà, chú “kiểu gì” cũng phải đi ngang qua tiệm bánh thế nên: “Cứ đến dịp Trung Thu, tôi lại chán nản mỗi khi đi về nhà. Lúc nào cũng trong tình trạng đông đúc, hôm nay còn tắc cả tiếng đồng hồ."

Chị Phùng Thanh Hương -  người đi đường cho biết: “Chờ tắc đường cả tiếng đồng hồ khiến tôi vô cùng bực mình. Cuối tuần phải đi làm bù, đang muốn về nghỉ ngơi nhanh thì lại đi qua đúng đoạn tắc. Di chuyển từng cm một như thế này khiến tôi còn thấy mệt mỏi hơn 8 tiếng làm việc liên tục ở cơ quan”.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại cửa hàng bánh Trung thu trên đường Thụy Khuê:

Tắc đường vì biển người xếp hàng mua bánh Trung thu 2
7 giờ tối, người dân xếp hàng dài nghẽn phố thu hút sự chú ý của người đi đường. Anh Thanh (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi chưa từng ăn bánh Trung thu tại đây, đi qua thấy đông nườm nượp, đường lại tắc nên thôi tranh thủ dừng xe mua một hộp về ăn thử xem sao”.

Tắc đường vì biển người xếp hàng mua bánh Trung thu 3
Thời tiết nóng nực, trời đã tối nhưng khách hàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Khách mua bánh xếp hàng dài mấy chục mét, chen nhau, người đứng trên vỉa hè, người đứng tràn ra cả lòng đường.

Tắc đường vì biển người xếp hàng mua bánh Trung thu 4
Đường Thụy Khê tắc nghẽn bởi dòng người xếp hàng ở một trong những hiệu bánh cổ truyền được coi là "hot" nhất Hà Nội
Chia sẻ