Tại sao chồng tôi chưa bao giờ đòi hỏi vợ “chuyện ấy”?

Trân Châu,
Chia sẻ

Tôi cũng biết chắc anh ấy không có bất cứ một người phụ nữ khác. Nhiều lúc tôi lại nghĩ quẩn hay anh ấy thích đàn ông hơn đàn bà???

Xin chào độc giả của Afamily!

Tôi năm nay 27 tuổi và đã lấy chồng được 3 năm nay. Hai vợ chồng tôi cũng đang có một con nhỏ 16 tháng tuổi và tôi cũng đang mang bầu lần thứ 2 đã được 5 tháng rồi.

Thời gian đầu lấy nhau vợ chồng tôi tương đối hạnh phúc. Nhưng từ khi tôi  mang thai cháu đầu tiên thì tình cảm vợ chồng và đặc biệt là chuyện ấy không được như lúc đầu nữa (2 tháng sau khi cưới thì tôi có thai).



Vợ chồng tôi thường hay giận nhau, nhưng thú thật lại chẳng giận nhau vì những lý do khác như hầu hết các cặp vợ chồng khác. Tôi giận vì chồng hình như không còn yêu tôi, tôi giận vì chồng không còn muốn quan hệ với tôi.

3 tháng đầu khi mới mang thai, chồng tôi không bao giờ đòi quan hệ với tôi cả. Lúc đầu tôi cứ tưởng chồng tôi thương tôi đang mang thai nên không nên quan hệ tình dục. Nhưng đến hết 3 tháng chồng tôi vẫn lảng tránh quan hệ với tôi. Rồi tôi về quê sinh con cả nửa năm, vợ chồng tôi cũng không quan hệ. Những lúc chồng về thăm hoặc hai vợ chồng gặp nhau, anh ấy cũng không đòi hỏi tôi chuyện này.

Và rồi chính bản thân tôi cũng lãnh cảm và mệt mỏi khi phải chăm sóc con nên không để ý tới chuyện giao ban của 2 vợ chồng. Cũng có nhiều lần tôi nói chuyện thẳng thắn để hỏi anh ấy lý do vì sao không muốn quan hệ và cũng không bao giờ đòi hỏi vợ chuyện đó, nhưng chồng tôi toàn lấy lý do là đi làm về mệt mỏi trong khi công việc của anh ấy là làm văn phòng, chính anh ấy cũng nói bận nhưng không phải bận quá.


Nói thật, những lần gần gũi chồng toàn là do tôi chủ động đòi hỏi chuyện đó để đáp ứng nhu cầu của mình. Còn chồng tôi chưa bao giờ chủ động đòi hỏi tôi chuyện này. Thậm chí có khi tôi đòi hỏi chồng tôi chuyện ấy, chồng tôi còn không muốn và bảo tôi thôi ngủ sớm đi.

Giờ tôi lại đang mang bầu đứa thứ 2. Nhưng lần mang bầu này là do tôi cố tình để lỡ có chứ chồng tôi cũng không muốn. Giờ tôi đang về quê một tháng để xem tình cảm vợ chồng có thay đổi được không nhưng xem ra chồng tôi vẫn dửng dưng như vậy và không hề có động tĩnh gì muốn gần gũi vợ?


Nhiều lần tôi vừa buồn vừa lo lắng, không biết chồng tôi có bị bệnh tật hay có vấn đề về giới tính không? Tôi cũng biết chắc anh ấy không có bất cứ một người phụ nữ khác vì tôi cũng đã từng theo dõi rất sát sao vì nghi ngờ điều này. Nhiều lúc tôi lại nghĩ quẩn hay anh ấy thích đàn ông hơn đàn bà???

Rất mong mọi người chia sẻ và giải thích giúp trường hợp của tôi với. Giờ đây tôi thực sự thấy rất bế tắc và đang không biết mình phải làm sao?

Chia sẻ