Những người tình không ngờ:

Tấm lưng trần của bà hàng xóm

,
Chia sẻ

Người vợ hoàn toàn vô tư với mối quan hệ thân thiết của gia đình mình và gia đình hàng xóm. Họ thường qua lại ăn uống, thậm chí gửi nhà nhau trông hộ.

Cho đến một ngày, tấm lưng trần của bà hàng xóm hiện diện trong điện thoại của chồng mình, người vợ tá hỏa đánh ghen ầm ĩ...

Bắt được “sóng” qua lời bông đùa

Hai nhà họ ở sát vách nhau, trong khu tập thể có chừng 30 gia đình sinh sống. Gia đình bà Tâm là gia đình trí thức. Ông Khang, chồng bà, là cán bộ trong ngành giao thông. Bà Tâm cũng là cán bộ trong ngành tài chính ngân hàng. Trong khi gia đình ông Hoán khá bình dân. Ông Hoán đã về hưu, còn vợ ông, bà Phương - ít hơn ông 20 tuổi, bán nước chè trong khu tập thể. Ông Hoán là bộ đội đã nghỉ hưu, tuổi trên 65 thân thể khá “tong teo”. Bà Phương mới chỉ 45 tuổi, lại khá đẫy đà.

Hai gia đình đi lại thân thiết với nhau, một phần họ là láng giềng, một phần vợ chồng ông Hoán sống thật thà, hiền lành, nên được nhiều người quý mến. Có món quà ngon nào ở quê mang ra, hay có phương thuốc nào tốt cho phụ nữ bà Phương đều mang biếu bà Tâm.

Quê chồng bà Phương ở Hoà Bình, có đứa cháu làm nghề nuôi trăn thỉnh thoảng lên chơi lại mang biếu bà mấy lạng cao trăn. Bà Phương liền mang sang biếu bà Tâm vì thấy mình không cần đến cao trăn nữa. "Cháu tôi cho mà tôi thì béo quá rồi, bà gầy thế này ăn cao trăn sẽ béo lên đấy. Bà lên cân sẽ đẹp hơn, ông Khang sẽ thích lắm đấy", bà Phương nói với bà Tâm như vậy. Thấy bà Tâm bận bịu, bà Phương còn hấp cao trăn mang sang cho bà Tâm ăn. Lòng tốt của bà Phương là thực tình, nhưng...
 


Mỗi lần đi làm về, sau khi gửi xe, ông Khang lại ghé vào quán nước của bà Phương uống chén nước, đọc báo hoặc nói dăm ba câu bông đùa, tếu táo cho vui. Do quen bông đùa mấy chuyện bậy bạ ở cơ quan nên ông Khang đã làm bà Phương đỏ mặt. Bản năng đàn bà tưởng đã ngủ quên bởi suốt bao lâu nay, giờ được khơi gợi một cách ý nhị. Ông Khang cũng vốn đã chán vợ từ lâu vì bà Tâm vừa xấu, lại khá “đanh đá”. Vô tình bắt được "sóng" của nhau, ông Khang đã rủ bà Phương đi nhà nghỉ. Hai người lén lút quan hệ với nhau từ đó.

Mối quan hệ hàng xóm láng giềng của họ vẫn không thay đổi. Họ vẫn đi lại với nhau, tỏ ra thân thiết và quan tâm lẫn nhau như xưa. Tuy nhiên, "cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ thòi ra", thấy chồng lúc nào cũng kè kè chiếc điện thoại bên người nên bà Tâm sinh nghi. Một hôm, bà Tâm xem trộm điện thoại của chồng thì phát hiện trong điện thoại của ông Khang lưu mấy bức hình khoả thân, chụp từ đằng sau. Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng bà Tâm nhận ra tấm lưng trần trong điện thoại của chồng chính là bà Phương. Ghen tức lồng lộn, bà Tâm liền mang điện thoại ra hiệu ảnh phóng to dán khắp khu tập thể. Ở dưới bà ghi chú thích rõ ràng tên họ của bà Phương.

Chối tội hay nhận tội?

Sau vụ ghen tuông ầm ĩ này, mối quan hệ hàng xóm láng giềng của hai gia đình trở nên căng thẳng. Bà Tâm khăng khăng cho rằng tấm ảnh đó là của bà Phương và chắc chắn là hai người đã "thông dâm" với nhau. Suốt từ ngày đó hàng xóm thường xuyên nghe tiếng tru tréo của bà Tâm chửi chồng và chửi bà Phương. Bà Tâm thường tao - mày với ông Khang và thường chửi bà Phương là "con đĩ", thảo nào suốt ngày ăn cao trăn để đi tòm tem với chồng của người khác"...

Mặc cho bà Tâm suốt ngày chửi bới nhưng ông Hoán, chồng bà Phương vẫn một mực nói rằng tấm ảnh đó không phải là ảnh của vợ ông. Ông còn nói như đinh đóng cột rằng, vợ ông không phải loại người như vậy. Ông Hoán nói vậy có thể là để cố tình bênh vực vợ, hoặc cũng có thể không thực sự nhận ra vợ mình.

"Người trong cuộc" - ông Khang, sau những ngày căng thẳng không chịu đựng nổi, đã gọi điện đến trung tâm tư vấn tâm lý để xin được được giúp đỡ. Để gia đình không tan vỡ, sau khi nghe phân tích, ông Khang thấy việc chối tội vẫn tốt hơn, dù thực sự cảm thấy tự xấu hổ với chính lương tâm của mình. Bởi dù sao, đó chỉ là bức ảnh không rõ ràng và không chứng minh được điều gì. Nói dối trong hoàn cảnh này lại tránh được nguy cơ gia đình tan vỡ, tránh làm tổn thương tới nhiều người.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
 
Trong trường hợp này, người chủ động là ông Khang, bà Phương là người thuận tình. Có thể ông Khang đã nói những câu gợi đến quan hệ xác thịt trong khi bông đùa với bà Phương. Những câu nói kiểu như "anh nghiện nước chè của em", "thèm nước chè của em quá"… là những câu nói mang tính chất khơi gợi đến vấn đề quan hệ xác thịt. Người phụ nữ có nghị lực sẽ lừ mắt, tỏ vẻ khó chịu hoặc nói vỗ vào mặt người đối diện. Như vậy sẽ dập tắt được ý định "tòm tem" của người đàn ông đó. Còn người hiền lành, dại dột rất dễ trở thành "nạn nhân" của những câu bông đùa đó.
 
Bác sĩ Lê Quang Hồng
(Trung tâm Tư vấn sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ đời sống - Tổng đài 1088).
 
Ông Khang nên chối tội bởi ba nguyên nhân sau:

1. Tấm ảnh kia không rõ ràng, không chứng minh được đó là của bà Phương.

2. Sẽ xoa dịu được cơn ghen của bà Tâm.

3. Biến “đen” thành “trắng” để tránh những tổn thương sâu sắc đến bà Tâm và ông Hoán. Qua đó, có thể tránh được nguy cơ tan vỡ của cả hai gia đình. Tuy nhiên, sẽ chỉ thực hiện được khi ông Khang và bà Phương chấm dứt cuộc tình vụng trộm này.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Hồng Lê,
(Trung tâm Tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống)
 
 
Theo Gia đình

 

Chia sẻ