Tôi ngớ người, không ngờ mẹ chồng lại là người có tầm nhìn xa trông rộng như thế!
Tôi chẳng hiểu nổi chồng là người thế nào nữa?
Trái đất tròn lắm, anh ta tưởng cắt đứt mọi liên lạc thì mọi chuyện sẽ chấm hết sao?
Chẳng lẽ vừa cưới xong tôi đã chuẩn bị ly hôn sao?
Hôn lễ của tôi sẽ trọn vẹn nếu tôi không khoác lên chiếc váy cưới ấy.
Tôi lấy nhầm chồng rồi sao?
Tôi định "lên mặt" chút để em dâu phải kiêng dè mình. Ai ngờ phản tác dụng.
Đến giờ đi ngủ, chồng tôi trải chiếc đệm ra phòng khách rồi nói chúng tôi sẽ ngủ tạm như vậy vài tháng.
Bỏ vợ một mình trong đêm tân hôn đã không thể chấp nhận nổi. Vậy mà chồng tôi còn gây nên chuyện tày trời này.
Chuyện nghiêm trọng thế này, sao anh không nói cho tôi biết khi chưa cưới chứ?