Mỗi ngày mở cửa ra, cô đều thấy một bông hoa màu hồng xinh xắn được đặt trên thềm nhà. Vừa vui, vừa tò mò, cô vẫn luôn suy nghĩ không biết ai đã tặng cho mình điều dễ thương đến thế. Cho đến một hôm, “người ấy” xuất hiện…
Đúng rằng nếu được nhận một bó hoa từ một nửa đặc biệt vào dịp lễ thì không còn gì bằng, nhưng nếu không nhận được thì cũng chẳng sao, bởi chúng ta hoàn toàn có quyền tự mua tặng cho mình những gì mình thích.
Những lời trách móc ngô nghê của cô gái khiến bao chị em thấy "ngứa cổ": "Em lên phòng em thấy lẵng hoa này, em gào khóc lên ném xuống đất. Đã không thích hoa lại còn tặng hoa trắng? Cảm giác buồn cười vô nghĩa".
Những bó hoa tươi đẹp, thơm phức luôn là một món quà lý tưởng. Cử chỉ tặng hoa tuy đơn giản nhưng có thể gửi gắm cho người nhận một thông điệp rất quan trọng rằng họ được trân trọng và yêu thương rất nhiều.
Xin hỏi các chị em: “Hôm qua 20/11 những chị em nào đã mua hoa tặng cô giáo của con thì giơ tay?”. Nếu các chị em đều đã giơ tay, thì xin cứ bình tĩnh mà đọc tiếp, xem hoa các chị tặng cô sẽ có số phận hậu 20/11 ra sao nhé!