Táo điện lực Vân Dung đại náo màn ảnh nhỏ

VTV,
Chia sẻ

Không chỉ xuất hiện một cách đầy ấn tượng với 3 chiếc thẻ cào điện trên tay để “lót tay” cho BGK, Vân Dung còn để lại những dấu ấn đậm nét bằng màn múa 360 độ điện lực…

Vẫn cái tiếng lanh lảnh đầy ấn tượng từ Táo tiêu dùng hồi năm 2009, Vân Dung đã có một màn biểu diễn hết sức uyển chuyển và cũng không kém phần hấp dẫn với tổ khúc múa “360 độ điện lực”. Trong tổ khúc có một không hai này, khán giả sẽ được chứng kiến ngọn gành câu chuyện của Điện lực trong năm vừa qua.
 
 
Từ việc “Chặt rừng đầu nguồn xây thủy điện”, với tiết tấu nhanh đầy khí thế; “Điện về muôn nơi” trong tiết tấu nhẹ nhàng bay bổng cho đến “Xả lũ đầu nguồn”, nhanh, mạnh, rùng rợn. Và chương cuối với tên gọi “Cắt điện luân phiên” thì rộn ràng và đầy ngẫu hứng, chẳng khác nào tình trạng cắt điện cách đây không lâu. Việc bị cắt điện đầy ngẫu hứng đã ảnh hưởng rất lớn đến các ngành kinh tế, xã hội nói chung và ngành y tế nói riêng. Trong tình huống các bác sỹ đang phẫu thuật thì bị cắt điện, Táo điện lực cũng đã không thể làm gì hơn khi bộ ba BGK Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu... bỏ ra quán ngồi uống rượu, bỏ mặc bệnh nhân…
 
Chưa hết, cho dù là người phụ trách điện lực nhưng Táo điện lực lại gặp phiền toái không thể phiền toái hơn khi phần tham dự Idol của cô bị… cúp điện. Hậu quả là Táo điện lực đã phải lấy… giày làm mic và trình diễn trong một tình cảnh hết sức ấm ức…
 

Cũng giống như phần trình diễn của Táo giao thông trước đó, những mặt hạn chế cũng như tiêu cực của Điện lực đã bị bộ đôi Nam Tào, Bắc Đẩu “phanh phui” trên nền giai điệu của bài dân ca “Bà rằng, bà rí”. “Bà điện bà cắt, giữa ngày trời oi. Hứng lên là chơi, mặc dân nóng bức, thức đêm mong chờ, cắt không do dự. Cắt là cắt thôi…”

 

 

Chia sẻ