Tàu xe dịp 30-4, "cò" hốt đậm vì "hô biến" giá vé

Pacu, ảnh: C.T,
Chia sẻ

Chiều 26/4, khu vực bán vé tàu trong ga phía Bắc vẫn diễn ra cảnh hành khách xếp từng hàng dài, chờ đợi để mua những chiếc vé cuối cùng. Thế nhưng, nhiều người đã phải rời hàng, đồng ý lấy vé chợ đen vì... hết vé.

Đã thành thông lệ, mỗi khi đến dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, dân “cò vé” tàu xe lại vào mùa thu hoạch "hoành tránh". Có mặt ở ga Hà Nội vào thời điểm này, chúng tôi không khỏi "rùng mình" vì giá vé trên các chặng đường từ Hà Nội đã được đẩy lên gấp 2-3 lần so với giá thực tế quy định. Thế nhưng người dân muốn rời Hà Nội bằng phương tiện này vẫn phải "cắn răng" chấp nhận.








Cảnh xếp hàng ở khu bán vé ga phía Nam

Chiều 26/4, khu vực bán vé tàu trong ga phía Bắc vẫn diễn ra cảnh hành khách xếp từng hàng dài, chờ đợi để mua những chiếc vé cuối cùng. Thế nhưng, nhiều người đã phải rời hàng, đồng ý lấy vé chợ đen mặc dù giá những chuyến tăng cường cho thứ 6 - 27/4 đều bị hét lên 150-200 nghìn/vé. Anh Khương, một nhân viên công ty viễn thông Viettel gạt mồ hôi vất vả nói "Tôi chờ có lương và thưởng 30-4 xong mới mua vé cho cả nhà đi Sapa, nhưng mà khó quá. Nghe nói các công ty du lịch đã gom hết vé từ trước rồi. Đành phải ra mua vé chợ đen, giá giường nằm điều hòa bình thường chỉ 400 nghìn, bây giờ người ta hét 600 nghìn đây này. Có khi vẫn phải mua thôi chứ không biết đi bằng gì bây giờ".






Mệt mỏi vì chờ đợi...




...nhiều người đã phải lựa chọn cách khác: "cò" vé!

Không chỉ anh Khương đang tính cách cắn răng mua vé chợ đen, mà nhiều người khác cũng bắt buộc phải lựa chọn phương án này. Một nhân viên nhà ga cho biết, đến thời điểm này thì các toa giường nằm đã kín hết, may ra chỉ mua được vé ngồi cứng... không điều hòa thôi. Riêng thứ 6 - 27/4, tuyến Hà Nội - Yên Bái - Lào Cai, nhà tàu tăng cường thêm 5 chuyến "vớt" để phục vụ lượng hành khách đông quá tải. Tàu du lịch Victoria cũng đã kín đặc khách, trước thông tin nhà tàu tăng thêm 5 chuyến Lào Cai - Sapa, khách du lịch vì không mua được vé trong ga đã phải chọn vé chợ đen với giá 650 nghìn (giá thường là 450 nghìn). Nắm được tâm lý này, dân phe vé tha hồ "hò hét". Không còn sự lựa chọn, nếu muốn rời Hà Nội vào phút chót, các hành khách đành bấm bụng bỏ thêm 200 nghìn cho mỗi chiếc vé.


Thật không khó để nhận ra một cò vé




Các chuyến Hà Nội - Thanh Hóa, giá cho ghế mềm điều hòa là 110 nghìn, cũng được phân phe vé "thổi" thành 200-250 nghìn.

Ở ga phía Nam, tình trạng tăng chuyến, và tăng vọt xà giá chợ đen cũng diễn ra tấp nập. Nhà tàu đã liên tục tăng cường các chuyến Vinh, Thanh Hóa... và cấp số cho người mua vé, nhưng vẫn không đủ để phục vụ lượng khách quá lớn. Khi nghe thông tin chuyến Vinh - Hà Nội tăng thêm 3 chuyến, chị Phương Mai (Đống Đa- HN) đã tranh thủ vào xếp hàng mua vé cho cả nhà về quê.

Đứng mỏi chân, cuối cùng đến lượt chị thì nhân viên báo hết vé ghế mềm điều hòa. Chị đành phải ra ngoài chọn vé chợ đen. Đáng lẽ chỉ phải bỏ 210 nghìn/vé, chị đã phải trả thêm 200 nghìn mỗi vé. "Nhưng có còn hơn không, đi ô tô thì say lắm, mà cũng phải chen chúc mua vé như thế này thôi", chị Mai than thở.


"Quây" lấy khách để chào mời


Và hỏi "đồng nghiệp" xem còn vé không để tiếp tục bán cho khách

Chia sẻ