Tên cướp đào tẩu trót lọt 20 năm bất ngờ ra đầu thú vì... Covid-19

JJJ,
Chia sẻ

Chỉ vì không có thẻ ID, gã đã phải sống chui lủi trong công viên suốt 3 tuần qua.

Theo Btime, bên cạnh việc gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người, Covid-19 còn khiến một kẻ đào tẩu đã 20 năm ở Trung Quốc ra đầu thú cảnh sát.

Cụ thể, người đàn ông họ Trương, 46 tuổi, đã bị kết án 9 năm tù vào năm 1995 tại Quý Châu vì sử dụng thuốc súng và một số loại chất nổ khác để cướp tài sản.

Cho đến năm 2000, hắn bất ngờ biến mất trong khi lao động bên ngoài trại giam. Từ đó đến nay, Trương liên tục lẩn trốn từ vùng này qua vùng khác, làm đủ thứ nghề để sống sót.

Tên cướp đào tẩu trót lọt 20 năm bất ngờ ra đầu thú vì Covid-19

Tuy nhiên, Covid-19 bùng phát từ tâm dịch Vũ Hán vào cuối năm 2020 đã ảnh hưởng "tiêu cực" đến cuộc sống của kẻ đào tẩu họ Trương.

Khi đang lẩn trốn ở Hạ Môn, Trương không thể kiếm ăn vì chính quyền thành phố đã siết chặt công tác xác minh danh tính, kiểm tra sức khỏe của lao động nhập cư tại các nhà máy hoặc khu nghỉ trọ.

Tên cướp đào tẩu trót lọt 20 năm bất ngờ ra đầu thú vì... Covid-19 - Ảnh 2.

Không có thẻ ID cũng như nơi ăn chốn ở, Trương phải dạt ra công viên, đôi lúc ăn uống dưới gầm cầu và ngủ trong mương nước.

Sau vài tuần, Trương không thể chịu nổi nữa và quyết định ra đầu thú tại đồn cảnh sát địa phương vào thứ 7 vừa qua - kết thúc quá trình đào tẩu trót lọt kéo dài 2 thập kỷ.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người bình luận: "Không biết tên cướp nên khóc hay cười, có lẽ ngồi tù vẫn an toàn hơn là lang thang ngoài đường".

Tên cướp đào tẩu trót lọt 20 năm bất ngờ ra đầu thú vì... Covid-19 - Ảnh 3.

Theo Btime

Chia sẻ