Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

Thắc mắc của trẻ con

Susu,
Chia sẻ

Hồi mẹ mới sinh em bé, có hôm mẹ thay tã cho em, Gấu nhìn thấy tò mò liền hỏi: "Mẹ ơi em không có chim à? Không chim mà vẫn tè được à. Hay nhỉ?".

1. Mẹ ôm một đống quần áo đã khô vào giường để gấp, đang đi thì bị rơi một cái xuống đất. Gấu lon ton đi theo mẹ, lật đật chạy tới lượm rồi hớt hơ hớt hải la lên:

- Mẹ ơi, mẹ làm rơi cái đồ... đựng ti nè!

2. Mẹ làm món khoai tây chiên, khoai đầu mùa nên mẹ chỉ cọ cọ là bong hết vỏ, khi rán lên trông như khoai tây vẫn còn vỏ.

Ba: Mẹ làm món khoai tây chiên để nguyên vỏ này giống ở MacDonald's nhỉ!?

Gấu: Ở MacDonald's không có món này đâu ba ơi!

Ba: Có!

Gấu: Không!

Ba: Con chắc chắn không?

Gấu: Con chắc chắn luôn đó!

Ba: Ừ! Con biết hết các món ở đó rồi từ mai khỏi phải đi ăn ngoài.

Gấu (ngẫm nghĩ): Nhưng vẫn phải đi ăn xem có món giống của mẹ không để xem ba với con, ai nói đúng!

3. Trước khi đi ngủ, mẹ bảo Gấu:

Mẹ: Gấu ơi đi đánh răng đi con!

Gấu: Ơ, hôm nay là chủ nhật mà mẹ. Chủ nhật được nghỉ đâu phải đánh răng?

4. Gấu lục lọi tủ quần áo của mẹ và thấy một gói Diana, la lên:

- Bỉm đấy, bỉm đấy! Bỉm của ai mà bé thế nhỉ?

5. Cả nhà ăn cơm xong, ngồi xem phim, tự nhiên nghe thấy "ít" một cái. Cả nhà im lặng... Cu Gấu nói:

- Úi, mùi gì mà kinh thế?

Bà nhìn ông, mẹ nhìn bố, cả hai đều lắc đầu. Gấu cười khanh khách nói:

- Con chứ còn ai, hà hà!

Đúng là vừa đánh trống vừa la làng.

6. Em của Gấu đang tuổi tập bò nên rất hiếu động. Một hôm mẹ trông em sơ ý một chút nên em bò ngã xuống giường. Gấu bảo:

- Mẹ là mẹ hư lắm trông em cứ hay để em bị ngã!

Mẹ hỏi lại:

- Thế ai ngoan?

Gấu trả lời:

- Bà nội ngoan, bà không làm em ngã bao giờ!

Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
 

Phần thưởng của tuần này là một combor trị giá 630 nghìn đồng bao gồm:

- 01 túi treo con vịt trị giá 300 nghìn đồng
- 01 lều Koja trị giá 330 nghìn đồng

Chia sẻ