Thâm cung nội chiến giữa 4 bà vợ của ông trùm sòng bạc giàu nhất Ma Cao

Trân Trân ,
Chia sẻ

Cuộc sống cùng 4 bà vợ của ông trùm sọc bạc Ma Cau luôn là đề tài được dư luận quan tâm đến mức đài TVB có hẳn một bộ phim về gia tộc này.

Stanley Ho hay còn được biết đến với tên gọi Hà Hồng Sân là người giàu nhất Ma Cao, đứng thứ 84 trong 100 người giàu nhất thế giới. Gia sản và quyền lực của ông không chỉ được tương truyền địa phận Ma Cao mà còn nổi tiếng toàn Châu Á. Đặc biệt hơn cả là mối quan hệ gia đình rối ren của Hà Hồng Sân cùng 4 người vợ luôn khiến người khác hiếu kì. Bên cạnh tài kinh doanh đình đám của mình, Hà Hồng Sân còn nổi tiếng với lịch sử tình ái lẫy lừng không kém. 

Vợ cả Lê Uyển Hoa – cuộc hôn nhân đầy toan tính đặt nền móng cho sự thành công 

Rời bỏ Hồng Kông để tìm tương lai mới ở Ma Cao, cậu thanh niên 21 tuổi Hà Hồng Sân hiểu rằng để thành công tại đây cần có một chỗ dựa vững chắc, mà hôn nhân chính là cách để củng cố địa vị không thể nhanh hơn. Lúc này, Ma Cao còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha, chính vì thế ông quyết đi học tiếng Bồ để có thể giao tiếp dễ dàng, từ đó tìm kiếm cơ hội cho mình. 

Như sự sắp đặt của duyên số, trường học tiếng Bồ của ông đối diện nhà một luật sư lẫy lừng tại Ma Cao. Và vào một ngày đẹp trời, Hà Hồng Sân vô tình chạm mặt thiên kim tiểu thư của già đình luật sư – nàng Lê Uyển Hoa. 

vo-ma-cao-1
Vợ cả Hà Hồng Sân trong thời gian bị bệnh (ảnh: Internet)

Không bỏ qua cơ hội ngàn vàng, Hà Hồng Sân đã trồng cây si và theo đuổi Lê Uyển Hoa một cách nồng nhiệt nhất. Có câu 'đẹp trai không bằng chai mặt”, cuối cùng với sự si tình, lãng tử của Hà Hồng Sân, tiểu thư Lê Uyển Hoa đã xiêu lòng. Và hai người chính thức nên duyên vợ chồng không lâu sau đó. 

Nhờ cuộc hôn nhân này và dựa vào mối quan hệ cùng uy tín của ông bố vợ luật sư, Hà Hồng Sân mới có thể thành lập hãng xăng dầu và một công ty xây dựng ở Hồng Kông vào đầu những năm 40. Và ai cũng biết rằng, cuộc đầu tư lớn đầu tiên này của Hà Hồng Sân là điểm khởi đầu quan trọng cho con đường tiến tới ngôi vị ông trùm sòng bạc Ma Cao sau này của ông.

Dù bị đồn thổi là cuộc hôn nhân đầy toan tính nhưng Hà Hồng Sân hết mực yêu thương Uyển Hoa. Khi bà bị tai nạn xe hơi vào kỉ niệm 10 năm ngày cưới của hai người, nằm hôn mê gần một tháng ròng và sau đó bị liệt giường nhưng Hồng Sân vẫn luôn bên cạnh an ủi, chơi đùa cùng vợ. 

Cuộc hôn nhân giữa Hà Hồng Sân và Uyển Hoa kéo dài hơn 60 năm, cho tới khi bà Uyển Hoa mất vì bệnh nan y vào năm 2004 mà không hề có một cuộc ly hôn nào dù sau đó, Hà Hồng Sân còn cưới thêm 3 người vợ nữa. 

Vợ hai – Lam Quỳnh Anh người sinh con nối dõi 

Hà Hồng Sân cùng vợ cả đã có bốn người con, 3 gái 1 trai nhưng không may cậu con trai qua đời và Uyển Hoa thì bị liệt không thể sinh thêm được nữa, chính vì thế Hà Hồng Sân cưới người vợ thứ hai của mình nhằm kiếm người nối dõi tông đường. 

vo-ma-cao-2
Vợ hai ngồi phía ngoài bên trái (ảnh: Internet)

Vợ hai của Hà Hồng Sân là con gái sĩ quan quân đội với nhan sắc tuyệt trần. Dù vai vế là vợ nhỏ nhưng được Hà Hồng Sân hết mực cưng chiều. Ông thường dẫn bà hai đi tiếp khách, đến các bữa tiệc, đi từ thiện cùng mình. Sau khi lấy nhau vài năm, Hà Hồng Sân đã mua tặng vợ Lam Quỳnh Anh một căn biệt thự trị giá 1,7 triệu đô vô cùng xa hoa lộng lẫy tại Ma Cau. 

Không phụ lòng chồng, Lam Quỳnh Anh sinh hạ con trai Hà Du Long để chồng có người nối dõi và đến nay, Hà Du Long vẫn là người con trai được Hà Hồng Sân yêu thương nhất. 

Vợ ba – Trần Uyển Trân cô y tá một bước thành phượng hoàng 

Không xuất thân danh gia vọng tộc như hai người vợ đầu, vợ ba của Hà Hồng Sân chỉ là một y tá nhỏ nhoi. Được biết Hà Hồng Sân quen Uyển Trân khi cô này đến chăm sóc người vợ cả Uyển Hoa trong thời gian bà nằm liệt giường. 

vo-ma-cao-3
Vợ ba Uyển Trân rất ít khi xuất hiện (ảnh: Getting Image)

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không biết từ bao giờ ông trùm sòng bài đã để ý đến cô hộ tá nhỏ xinh xắn. Chỉ biết đám cưới của hai người diễn ra vào năm 1989 dưới sự chấp thuận của người vợ đầu là Uyển Hoa. Vì thân phận không cao sang như những người vợ còn lại nên Uyển Trân ít khi xuất hiện bên ngoài cùng Hà Hồng Sân vì thế tin tức cũng như hình ảnh của bà không được biết đến nhiều. 

Vợ tư – Lương An Kỳ nhỏ nhất nhưng đắc lực nhất  

Lương An Kỳ gặp gỡ Hà Hồng Sân qua sự giới thiệu của người em trai ông trùm sòng bạc. Không như những bà vợ khác an phận thủ thường, Lương An Kỳ từ chối khoản tiền trợ cấp 12.000 đô mỗi tháng của chồng mình và tham gia trực tiếp vào các công việc của Hà Hồng Sân. 

vo-ma-cao-4
Vợ tư Lương Kỳ An - cánh tay đắc lực (ảnh: Internet)

Với tài năng, sự nhạy bén của một người phụ nữ tham vọng, Lương An Kỳ gặt hái được nhiều thành tựu trong kinh doanh bất động sản cho công ty của chồng và cũng nhanh tay tạo riêng cho mình 1 đế chế. Nhận thấy năng lực từ người phụ nữ này, Hà Hồng Sân đã không ngần ngại giao cho bà quản lí sòng bạc lớn nhất Ma Cao của ông. 

Vào năm 2005, Lương An Kỳ tỏ vẻ quan tâm hơn đến các vấn đề chính trị và bà tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội. Cuối cùng, Lương An Kỳ cũng giành được một chiếc ghế trong cơ quan lập pháp Ma Cao và hiện đang giữ nhiệm kỳ thứ 2 tại cương vị này. 

Cuộc nội chiến của gia tộc cờ bạc lẫy lừng 

Một vợ nhiều con đã là sự nan giải trong vấn đề chia sẻ tình yêu thương cũng như của cải, gia tài. Đằng này Hà Hồng Sân có đến 4 bà vợ với 17 đứa con thì việc đấu đá lẫn nhau để tranh quyền, đoạt gia sản lại càng phức tạp hơn. Nhất là khi Hà Hồng Sân ngày càng già yếu 

Cuộc nội chiến tranh giành tài sản đã diễn ra âm ỉ khá lâu nhưng chỉ thực sự bùng phát vào đầu năm 2011 với thông tin là Hà Hồng Sân chuyển giao 32% cổ phần của công ty Công ty kinh doanh du lịch và giải trí Ma Cao cho vợ ba – bà Trần Uyển Trân cùng 5 người con của bà hai Lam Quỳnh Anh. 

Tuy nhiên, sự việc không hề đơn giản khi mà luật sư của Hà Hồng Sân thay mặt thông báo “ông không hay biết chuyện chuyển cổ phần và cũng không được sự đồng tình của ông”. Hà Hồng Sân đã yêu cầu các thành viên gia đình trả lại tài sản, nếu không sẽ đưa vụ việc ra tòa.

Hành động của bà bà ba Trần Uyển Trân và những người con của người vợ hai Lam Quỳnh Anh là một việc làm thiếu suy nghĩ. Đây chính là cơ hội ngàn vàng để Lương An Kỳ với thực lực hùng hậu đã chuẩn bị kỹ càng từ trước vượt lên nắm lấy phần thắng trong cuộc tranh chấp này.

Đến ngày 21/4 vừa qua, đại gia đình họ Hà đã ra tuyên bố đồng ý để bà tư Lương An Kỳ làm giám đốc điều hành Công ty kinh doanh du lịch và giải trí Ma Cau trong vòng 6 năm tới. Bản thân Lương An Kỳ cũng tuyên bố với báo chí rằng: “Mọi thứ đã được giải quyết xong. Tôi sẽ quản lý các sòng bạc và tìm cách phát triển thêm, kiếm thêm tiền. Mọi người đều có vai trò ở đây”.

Giờ đây, khi Hà Hồng Sân không còn đủ sức để điều khiển đế chế của mình, thì người phụ nữ nhỏ bé Lương An Kỳ trở thành một thống lĩnh thực sự của đế chế cờ bạc Ma Cao. Và đã đến lúc thay vì nhắc tới “ông vua cờ bạc”, người ta bắt đầu gọi bà tư đầy quyền lực của gia đình họ Hà là “nữ hoàng sòng bạc” của Ma Cao. 

(Tổng hợp)

Chia sẻ