Thanh Lam, Thảo Vân xúc động trong giờ phút tiễn biệt nhạc sĩ Thanh Tùng

Tuệ Anh,
Chia sẻ

Có mặt để tiễn biệt nhạc sỹ Thanh Tùng sáng nay, nhiều nghệ sĩ đã không kìm nén được những giọt nước mắt.

Sáng nay (22/3), lễ viếng nhạc sĩ Thanh Tùng đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Đông đảo nghệ sĩ đã có mặt từ sớm để chia buồn cùng gia đình và tiễn đưa nhạc sĩ Giọt nắng bên thềm về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong đó, nhiều người đã không kìm nén được xúc động khi nói về Thanh Tùng và những kỷ niệm với ông.

Tâm sự xúc động của Thanh Lam, Thảo Vân trong giờ phút tiễn biệt nhạc sĩ Thanh Tùng 3

Là một trong những học trò gắn bó với nhạc sĩ Thanh Tùng, Diva Thanh Lam chia sẻ: "Tôi không quá bất ngờ vì sự ra đi của nhạc sĩ Thanh Tùng vì đã chứng kiến ông ngày một yếu dần đi. Thế nhưng, ông ra đi ở tuổi này thực sự vẫn còn quá sớm. Tôi biết nhạc sĩ Thanh Tùng từ năm 19 tuổi. Chữ "thầy" thể hiện sự quý mến và ngưỡng mộ của tôi dành cho ông. Trong cảm nhận của tôi, nhạc sĩ Thanh Tùng là một người mãnh liệt. Những ca từ của ông rất đời, là hiện thực của cuộc sống. Khi nghe giai điệu của ca khúc "Hoa cúc vàng" trong giờ phút tiễn đưa ông, tôi rất xúc động." 

Có mặt tại lễ viếng nhạc sĩ Thanh Tùng, MC Thảo Vân rưng rưng tâm sự: “Nghe tin nhạc sĩ Thanh Tùng mất trái tim tôi như vỡ vụn, tạm biệt Thanh Tùng nghĩa là tôi tạm biệt thời tuổi trẻ của tôi bởi vì những ca khúc của ông gắn liền với tuổi trẻ chúng tôi. Khi tôi vẫn còn là sinh viên đại học, gần như tất cả chúng tôi hồi đó ai cũng hát các bài hát của ông. Đó có những ca khúc chất chứa nỗi buồn suy tư, nhưng cũng có bài ca vô cùng lạc quan và đáng yêu.

Nữ MC cũng chia sẻ thêm: "Giọt nắng bên thềm, hoa tím ngoài sân… là hai ca khúc tủ của tôi thường hát thời sinh viên và giúp tôi đạt được nhiều huy chương. Tôi rất rất yêu thích ca khúc Giọt nắng bên thềm. Lần đầu tiên tôi nghe ca khúc này là do ca sỹ Bảo Yến hát. Khi đó tôi về quê, đang nằm trong buồng mở cát-xét ra nghe thì bắt gặp giai điệu của Giọt nắng bên thềm. Lúc đấy, tôi đã giật mình vùng dậy vì giai điệu, ca từ của ca khúc này rất lạ, đi ngược lại với dòng nhạc thời điểm đó". 

Tâm sự xúc động của Thanh Lam, Thảo Vân trong giờ phút tiễn biệt nhạc sĩ Thanh Tùng 2

"Tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần ca khúc này đến mê mẩn. Khi trở lại trường, tôi đã cùng các bạn trong ban nhạc của trường xin thầy cô cho biểu diễn Giọt nắng bên thềm. Lúc mới đầu, các thầy cô không đồng ý cho tôi hát vì ca khúc này không phù hợp với thời điểm đó nhưng tôi vẫn tha thiết đề nghị. Cuối cùng, các thầy cô cũng bị chinh phục bởi ca khúc này. Thực sự cho đến hôm nay, tôi vẫn yêu những ca khúc của Thanh Tùng và thấy những ca khúc của ông chưa bao giờ cũ cả”, Thảo Vân nhớ lại.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ về nhạc sĩ Thanh Tùng trong cảm nhận của ông: "Thanh Tùng là một trong những nhạc sĩ hàng đầu của nhạc nhẹ, từ đầu những năm 80 nhạc Thanh Tùng như một luồng gió mới thổi vào nền nhạc Việt thời bấy giờ. Tôi có nhiều kỷ niệm với nhạc sĩ Thanh Tùng trong những lần cùng chấm thi âm nhạc. Anh Thanh Tùng là người khảng khái, tự tin và là một người đàn ông đích thực".

Tâm sự xúc động của Thanh Lam, Thảo Vân trong giờ phút tiễn biệt nhạc sĩ Thanh Tùng 1

Còn NSND Thanh Hoa gọi nhạc sĩ Thanh Tùng là "người chỉ huy" đầu tiên của mình. Bà cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài năng và nhân cách của người nhạc sĩ tài hoa này.

Nhà sử học Dương Trung Quốc tâm sự: "Thời điểm tôi quen biết nhạc sĩ Thanh Tùng, anh đã ốm yếu và ngồi xe lăn. Tôi trân trọng anh Tùng và yêu thích tất cả các ca khúc của anh".

Nhạc sĩ Đức Thịnh không kìm nén nổi những giọt nước mắt khi nhắc về lần cuối cùng được hội ngộ với nhạc sĩ Thanh Tùng: "Trong lần cuối ngồi với anh, chúng tôi đã có những bức hình rất thân mật. Hôm đó, tôi cùng NSND đưa anh đến một nhà hàng Bình Nhưỡng, tôi thấy trong mắt anh rất nhiều kỷ niệm ùa về, và anh rất vui. Có lẽ là lần cuối cùng được như vậy nên anh ấy vui".

Sổ tang nhạc sĩ Thanh Tùng
Những dòng chữ cuối cùng NSND Trần Bình gửi cho bạn mình

NSND Trần Bình rơi nước mắt khi tiễn đưa người anh, người bạn thân lần cuối: "Thế là anh đi thật rồi, còn đâu những ngày gặp gỡ, vui cười bên ly rượu cùng những dự định về sáng tác và lưu diễn... Anh Tùng ơi! Mong anh thanh thản nơi chân trời mới. Mọi người nhớ anh lắm" - ông viết trong sổ tang.
Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, cập nhật Sĩ Thanh và Huỳnh Phương hẹn hò hot nhất tại aFamily.